Owen: Hat-trick là chưa đủ

12/12/2009 11:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Lần gần đây nhất lập một hat-trick trên đất Đức, Owen là sự lựa chọn chắc chắn đối với bất cứ ĐTQG nào trên thế giới. Nhưng 8 năm sau, anh còn không chắc có được ra sân trong đội hình xuất phát cho CLB của mình thứ Bảy tuần này hay không. Đó là vấn đề mà tiền đạo sắp bước sang tuổi 30 này phải giải quyết để chứng minh với Capello rằng anh còn xứng đáng với màu áo trắng.

Nếu HLV Alex Ferguson cho phép Owen ra sân thường xuyên hơn từ đây đến cuối mùa giải, anh ít ra sẽ có cơ hội góp mặt trong danh sách 23 người đến Nam Phi của Capello. Còn nếu không, vào cuối tháng 5 có lẽ Owen nên chuẩn bị cho mình kỳ nghỉ hè ở một nơi nào đó không có tivi, hay ít ra, không có truyền hình trực tiếp bóng đá.

Dẫu thế nào, cú hat-trick vào lưới Wolfsburg ở Saxony vào tối thứ Ba không khỏi khiến người ta nhớ lại thời huy hoàng nhất của Owen khi anh chơi bóng với tốc độ và sự trẻ trung của một trong những tài năng xuất chúng nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh ra, khi anh ghi 3 bàn giúp “Tam sư” đè bẹp kình địch Đức 5-1 ngay tại Munich vào tháng 9/2001.

Vào thời kỳ đỉnh cao của mình, Owen luôn là một chân sút sẵn sàng bùng nổ với hiệu quả cực cao và điều đó được nhắc lại tại Wolfsburg khi một mình anh mang về chiến thắng cho một M.U ra sân với đội hình chỉ có một nửa sức mạnh. Tuy nhiên, HLV Capello đã nói rõ ngay trong giai đoạn vòng loại của ĐT Anh rằng chỉ những người ra sân thường xuyên cho CLB của mình mới có cơ hội được cùng ông đến Nam Phi. Đó đã là vấn đề của Owen kể từ khi còn ở Newcastle, nơi chấn thương và sự sa sút khiến anh hiếm khi nào chơi liên tiếp 3 trận cho đội bóng áo sọc trắng đen. Vấn đề đó đang lặp lại tại Old Trafford.


Owen lập hattrick trong trận thắng Wolfsburg

Capello không phải là Steve McClaren. Ông không bao giờ gọi một cầu thủ vào ĐT Anh chỉ vì anh ta đang khoác áo một đội bóng lớn hoặc vì danh tiếng trong quá khứ. Cũng như Capello, Ferguson là một HLV chuyên nghiệp và trong mắt ông lúc này đây,  Owen chỉ là lựa chọn thứ ba cho hàng tiền đạo, sau Wayne Rooney và Dimitar Berbatov. Trong tương lai gần, trật tự đó chưa thể thay đổi ở Old Trafford. Khi Owen đến M.U với tư cách một cầu thủ tự do vào mùa hè, nhiều người tin rằng việc được đá cặp với Rooney sẽ giúp anh tìm lại thời kỳ đỉnh cao.

Cho tới giờ, mọi chuyện không diễn ra như kịch bản trong mơ đó. Hai tiền đạo từng là bộ đôi không thể thay thế của ĐT Anh trước kia chỉ mới đá chính cùng nhau 3 lần. Owen thực ra được Ferguson sử dụng nhiều hơn cùng tiền đạo trẻ người Ý Federico Macheda, còn Rooney và Berbatov mới là bộ đôi số một ở Old Trafford. Còn khi chỉ chơi với một chân sút duy nhất trên hàng công, lựa chọn tất nhiên là Rooney. Chính Ferguson đã nói thẳng điều đó: “Chúng tôi đôi khi chỉ chơi với một tiền đạo, Rooney, và 3 tiền vệ. Điều đó có thể gây khó cho Michael”.

Cho đến thời điểm này của mùa giải, Owen mới chỉ được đá chính 8 trong số 25 trận của M.U ở mọi giải đấu, trong đó anh lần lượt chơi cặp với Rooney (3 lần), Berbatov (1 lần), Macheda (3 lần) và Danny Welbeck (1 lần). Sự thiếu ổn định đó khiến anh không có mấy cơ hội tạo ấn tượng thật sự với Capello, người cũng chỉ có thể dành thời gian đến xem các trận đấu thực sự quan trọng của M.U.

Chưa hết, vấn đề lớn nhất của Owen nằm ngoài tầm kiểm soát của anh: sự xuất sắc của Jermain Defoe. Defoe là đối thủ lớn nhất của Owen ở ĐT Anh, bởi đơn giản cả hai tiền đạo có lối chơi rất giống nhau và Capello có lẽ chỉ cần một vũ khí như vậy ở Nam Phi. Tiền đạo của Tottenham đã chơi 15 trận cho Tottenham mùa này và ghi được 13 bàn. Có thể anh còn một chặng đường rất dài mới đạt đến cột mốc 89 lần khoác áo ĐT Anh như Owen, nhưng lúc này, đó chắc chắn là lựa chọn tốt hơn với Capello. Thứ Hai này, Owen sẽ ăn mừng sinh nhật lần thứ 30 của mình, trong một năm World Cup, và cơ hội cho anh không còn nhiều nữa.

Trần Trọng

Owen chỉ kém Defoe

1.Jermain Defoe: chơi 1.164 phút cho CLB, ghi 13 bàn, trung bình 89,5 phút/1 bàn.

2.Michael Owen:  789 phút, 7 bàn, 112,7 phút/1 bàn.

3.Wayne Rooney: 1.505 phút, 12 bàn, 125.4 phút/1 bàn.

4.Darren Bent: 1.332 phút, 9 bàn, 148 phút/1 bàn.

5.Carlton Cole: 1.220 phút, 7 bàn, 174,3 phút/1 bàn.

6.Peter Crouch: 1.094 phút, 6 bàn, 182,3 phút/1 bàn.

7.Gabriel Agbonlahor: 1.650 phút, 8 bàn, 206,3 phút/1 bàn.

8.Emile Heskey: 769 phút, 2 bàn, 384,5 phút/1 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm