Michael Owen: Tiến thoái lưỡng nan

17/12/2008 11:56 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cuối cùng, Newcastle đã đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Owen. Nhưng lời đề nghị đó không thể ngọt ngào: tiền đạo 29 tuổi này phải chấp nhận giảm lương.
 
Theo hợp đồng hiện tại, có thời hạn đến tháng 6/2009, Owen được hưởng 105 nghìn bảng/tuần. Nhưng nếu muốn ở lại sân St James' Park, Owen chỉ hưởng tối đa 80 nghìn bảng/tuần, cộng thêm một điều kiện dường như bất khả thi: phải đá chính 80% số trận ở Premier League.
 
Owen đã ghi được 29 bàn trong 51 trận đá chính cho Newcastle kể từ khi chuyển đến St James’ Park từ Real Madrid. Đó là hiệu suất ghi bàn đáng nể. Nhưng vấn đề là anh hầu như không có mùa nào không chấn thương vài tháng liền trong 3 năm rưỡi ở Newcastle. Những chấn thương ở khắp nơi, dây chằng, cơ, đầu gối… cộng thêm vận rủi cứ đeo bám khiến Owen có những mùa hầu như không xuất hiện trên sân bóng. Mùa này cũng thế, sau khi đã vắng mặt trong cả quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới vì chấn thương, anh lại phải tiếp tục chiến đấu với những vết thương và xuất hiện rất thất thường đến mức HLV Joe Kinnear của Newcastle phải nhấn mạnh rằng cựu cầu thủ của Liverpool cần được “bọc trong len sợi”.
 
Đi hay ở đây Owen?

Tuyển thủ quốc gia Anh vẫn đang luyện tập riêng cùng một HLV thể lực và điền kinh chuyên trách, nhưng có lẽ Owen sẽ chẳng bao giờ lấy lại được tốc độ đã làm nên thương hiệu của anh khi còn ở Liverpool hay trong màu áo ĐT Anh tại World Cup 1998. Giờ đây, tốc độ của anh không thể sánh ngang với Gabriel Agbonlahor, chân sút mới nổi của Premier League chẳng hạn.

Thật ra thì Owen vẫn giỏi hơn rất nhiều người khác, chắc chắn là giỏi hơn Agbonlahor, ở khâu dứt điểm. Được thiên phú phẩm chất về khả năng cảm nhận vị trí và mẫn cảm làm bàn, việc có mặt đúng chỗ, đúng lúc và đôi khi đoán trước cả tình huống trên sân, đã giúp Owen xuất hiện một cách đột ngột ở những vị trí có thể ghi bàn mà hàng thủ đối phương không thể ngờ được. Ngoài ra, Owen cực giỏi ở tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.

Về đâu bây giờ?

Vấn đề còn lại bây giờ là làm sao tìm được một HLV biết sử dụng anh, ở một CLB mạnh về tài chính và những người đồng đội mới dễ hòa nhập?

HLV Rafael Benitez của Liverpool đã nói đi nói lại rằng ông không muốn đưa Owen trở về Anfield. Ở M.U, Alex Ferguson chắc chắn là đã đủ đau đầu khi phải đảm bảo cho cả Dimitar Berbatov, Wanye Rooney, Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez được ra sân thường xuyên. Mặc dù tỷ lệ bàn thắng của Owen chỉ kém Ronaldo trong “bộ tứ huyền ảo” của M.U, anh là một tiền đạo kiểu cổ điển, có lẽ khó thích nghi được với thức bóng đá hiện đại, cực kỳ linh hoạt và tấn công biến ảo ở Old Trafford.

Cũng đã có tin đồn rằng Chelsea muốn có anh, nhưng chính Felipe Scolari đã phủ nhận điều đó và cũng khó hình dung việc Owen có thể chơi cặp với Nicolas Anelka. Thật ra thì mẫu cầu thủ mà Chelsea đang cần là những tiền đạo tuy không thật sự sắc sảo, nhưng đầy sức mạnh, có thể chơi đa dạng, đánh đầu tốt và sẵn sàng lùi lại phía sau như Sanli Tuncay của Middlesbrough hay Amr Zaki của Wigan. Tương tự, Arsenal, với một đội bóng trẻ, luôn chơi với tốc độ cao và sự ăn ý của bộ đôi Emmanuel Adebayor - Robin van Persie, cũng khó có chỗ cho anh.

Một kẻ khác có sẵn tiền, Manchester City, thì lại không tỏ ra hứng thú. Trong khi sẽ dễ dàng mua được Owen trong mùa Đông này nếu chấp nhận trả một cái giá vừa phải, HLV Mark Hughes lại chỉ nhắc tới David Villa hay Roque Santa Cruz. Tóm lại, tương lai của chân sút từng một thời là số 1 nước Anh cũng đang bất ổn như tình trạng thể lực của anh vậy.

HẢI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm