Owen, cánh én nhỏ của Newcastle United

07/12/2008 11:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Michael Owen không phải mẫu người nhiều lời và thích bao biện. Anh thường đáp trả lại những sự chỉ trích bằng sự nỗ lực của chính mình, cả trong cuộc sống cũng như trên sân cỏ. Và đêm qua, người ta lại thấy được phẩm chất ấy khi anh lập cú đúp đầu tiên ở mùa giải này.

Trước khi tiếp Stoke City trên sân nhà Saint James Park, Newcastle đã trải qua hai trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 0-0. Nếu như việc cầm chân Chelsea được xem là một chiến công thì 1 điểm trước Boro lại bị coi như một sự thất vọng. Tại Riverside, Owen đã đạt tới cột mốc chơi 400 trận trong sự nghiệp, thế nhưng anh đã không có lấy một cơ hội còn Newcastle trải qua 4 trận liên tiếp không thắng. Đã dậy lên không ít những lời chỉ trích đối với đội trưởng của The Magpies, thậm chí có tin đồn rằng anh có thể tái ngộ đội bóng cũ Liverpool khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa với giá vỏn vẹn 2 triệu bảng.
 
Owen (trái) lập cú đúp đầu tiên ở mùa này

Joe Kinnear bảo vệ cậu học trò “Đúng là so với đẳng cấp của Michael, thì đó là một trận đấu không thành công, nhưng cả BHL đều thấy rằng anh ấy đã chơi tích cực như thế nào. Vấn đề là chẳng có cơ hội nào đến chân Michael, mà đó không phải lỗi của anh ấy”. Đáp lại sự tin tưởng của ông thầy, Owen lập cú đúp đầu tiên ở mùa giải này, vào lưới Stoke City. Thật tiếc là Newcastle đã không thể níu giữ 3 điểm ở lại St James Park, nhưng với việc số 10 đã “nổ súng” trở lại là tín hiệu tích cực với hàng tấn công không ghi nổi bàn nào suốt 2 vòng qua.

Đúng một tuần nữa (14/12), Owen kỷ niệm sinh nhật lần thứ 29. Đối với nhiều người, đó là độ tuổi chín muồi nhưng thần đồng một thời của bóng đá Anh thì đã ở bờ bên kia của sự nghiệp. Tỏa sáng từ quá sớm, luôn phải chịu đựng sức ép của sự kỳ vọng, phải trải qua những đau đớn của những chấn thương liên miên, anh bây giờ đang sắm vai một lão tướng. Tất nhiên, những cú dẫn bóng thần tốc như bàn thắng vào lưới Argentina ở World Cup 98 chỉ còn là dĩ vãng. Owen bây giờ chơi bóng với kinh nghiệm và săn bàn bằng khả năng chiếm lĩnh vị trí hơn là so đua về thể lực. Và cả hai bàn thắng vào lưới Stoke đều theo đúng kịch bản như thế, sau khi anh có mặt kịp thời để kết thúc những đường chuyền của Jonas Gutierrez và Obafemi Martins.

Có một điều không thực sự công bằng nếu như có kẻ nào chỉ trích Owen ở thời điểm này. Anh hoàn toàn chơi không tồi, nếu không muốn nói là ngôi sao sáng nhất của Newcastle ở thời điểm hiện tại. Bằng chứng là 8 bàn thắng cho “Chích chòe” trên mọi mặt trận, bằng cả Martins và Ameobi, những tiền đạo trẻ khỏe hơn nhiều, cộng lại. Anh có trung thành với CLB hay không? Việc ở lại đội bóng trong tình hình khó khăn (Kevin Keegan ra đi, CLB bị rao bán) và kêu gọi những đồng đội chung lưng đấu cật chính là một ví dụ. Với đẳng cấp và kinh nghiệm của Owen, anh hoàn toàn có thể “nhảy ra khỏi con tàu (suýt) đắm” để đến với một CLB khác có tương lai sáng hơn. Nhưng Owen đã ở lại nhưng giờ đây, anh đang là một chỗ dựa thực sự về mặt tinh thần đối với toàn đội bóng.

Chỉ có một điều mà Owen vẫn day dứt ở mùa giải này. Mặc dù là chân sút số một của Newcastle, song những bàn thắng của anh hiếm khi mang về 3 điểm cho đội nhà. Lần duy nhất Owen làm được điều đó là ở vòng 2 Premier League, khi anh ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Bolton. Kể từ đó đến nay, những pha lập công của anh không đủ để bù đắp cho những sai lầm của hàng phòng ngự, mà cú đúp trị giá 1 điểm trước Stoke City vừa qua là một ví dụ. Owen không thể vực dậy cả một đội bóng, dù những nỗ lực của anh là không thể chê trách.

Anh đúng là một cánh én nhỏ của Newcastle. Nhỏ, nhưng là dấu hiệu của mùa xuân. Hãy tin vào chính mình, Michael!
T.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm