14/07/2012 08:53 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH) - Lại một lần nữa trong sự nghiệp, thần đồng một thời của bóng đá Anh rơi vào cảnh thất nghiệp. Kể từ khi không được M.U gia hạn hợp đồng và trở thành cầu thủ tự do, Owen vẫn chưa tìm được đội bóng nào phù hợp và sự đợi chờ làm anh mất dần kiên nhẫn.
"Nếu không tìm được một CLB phù hợp, tôi sẽ giã biệt nghiệp cầu thủ. Tôi không muốn thi đấu tại Championship không có nghĩa tôi thiếu tôn trọng giải đấu này. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy rằng mình vẫn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa", Owen đã viết như thế trên Twitter, và bị "ném đá" không ít, khi nhiều người cho rằng anh quá kiêu ngạo và không chịu thừa nhận mình đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.
Nhiều lão tướng như Becks, Henry và mới đây nhất là Drogba đã chọn giải pháp an toàn là thi đấu ở những giải đấu có trình độ thấp hơn để dưỡng già như MLS hay giải vô địch Trung Quốc. Nhưng Owen thì vẫn cho rằng ở tuổi 32, anh còn có thể thi đấu đỉnh cao, Vả lại, sau trải nghiệm đau đớn tại Bernabeu, Owen cũng không đủ niềm tin để phiêu lưu một lần nữa ở nước ngoài.
Cuối mùa giải năm ngoái, có một vài đội bóng Championship đã ngỏ lời với Owen, nhưng anh từ chối thẳng thừng, vì vẫn nuôi hy vọng thi đấu đỉnh cao. Nhưng trong số các đội bóng Premier League, có duy nhất Stoke là tỏ ý muốn có Owen (một phần vì anh là hàng miễn phí).
T.C
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất