Oprah Winfrey - Thời thế xoay vần

09/12/2012 06:13 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Những người tinh ý đã nhận ra sự khác lạ ở “nữ hoàng truyền hình”, Oprah Winfrey, trong lần xuất hiện mới đây (26/11) trước hơn 5.000 khán giả. Dường như có một nỗi sợ hãi mơ hồ..., điều người ta chưa bao giờ thấy ở người phụ nữ da màu quyền lực nhất nước Mỹ. 18 tháng sau khi rời bỏ “ngai quyền lực” từ chương trình The Oprah Winfrey Show, nhiều bí mật của Oprah giờ mới được hé lộ.

Không còn là người giàu nhất

Đó không phải là tiết lộ của Oprah mà là điều tra từ tờ Ventures Africa. Theo tạp chí này, người đứng đầu trong danh sách “Phụ nữ da màu giàu nhất hành tinh” không còn là Oprah Winfrey nữa mà thay vào đó là Folorunsho Alakija, một nhà thiết kế thời trang và tài phiệt dầu mỏ người Nigeria với tổng giá trị tài sản ước đạt 3,3 tỷ USD. Bà Folorunsho Alakija, 61 tuổi, giàu hơn “Nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey 500 triệu USD. Theo tờ Forbes, Oprah Winfrey có khối tài sản vào khoảng 2,7 tỷ USD được thống kê vào tháng 9/2012.

Việc trở thành người giàu nhất hay đứng vị trí bao nhiêu trong danh sách tỷ phú đối với Oprah không quan trọng bằng việc nhìn “đồng tiền chảy máu”. Trong lần trò chuyện khá cởi mở với tờ New York Times hôm 25/11 vừa qua Oprah thừa nhận mình không còn duyên trong kinh doanh, nhất là khi bà đã từ bỏ quyền lực từ chương trình mang đến danh tiếng trong gần 3 thập niên, The Oprah Winfrey Show. “Tôi đang định đóng cửa tạp chí O nếu như nó tiếp tục lỗ như hiện nay. Chỉ trong năm nay nó đã giảm 25% doanh thu quảng cáo, từ 48,8 triệu USD năm ngoái xuống chỉ còn 34,2 triệu USD. Và lo lắng nhất của tôi là nội dung của O, liệu nó có còn hấp dẫn như xưa”.

Oprah Winfrey

Ngày xưa, những gì Oprah chạm vào đều thành vàng hoặc tương tự như thế. Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, 2004, mỗi khán giả tham gia The Oprah Winfrey Show còn được tặng một chiếc Pontiac G6 mới nhất. Cuối thập niên 1990, khi Oprah giới thiệu Câu lạc bộ Sách Oprah như là một phần trong chương trình truyền hình của bà, gần như ngay lập tức bất cứ tác phẩm nào được Winfrey giới thiệu đều trở thành sách bán chạy nhất.

Giờ thì mọi thứ không còn như xưa. Tập đoàn truyền thông của Oprah, OWN Network, đang bắt đầu co lại. Lượng rating đang ngày càng thấp và doanh thu giảm rõ rệt. Ở tuổi 58, Oprah đang tận hưởng những tháng ngày lặng lẽ hơn.

Tuy vậy, nhà báo Shelley Fralic của tờ Vancouver Sun (Canada) trong số ra ngày 28/11 cho rằng: “Sau một phần tư thế kỷ rực sáng, sau khi hình ảnh Oprah dần vắng đi trên truyền hình thì ai cũng sẽ lo lắng rằng danh tiếng của Oprah sẽ bị mai một. Nhưng dư âm của Oprah để lại quá lớn và nó không thể bị quên lãng trong một thời gian ngắn và chỉ riêng cái dư âm đấy thôi vẫn có thể đưa Oprah tiếp tục trở thành người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ”.

Song có lẽ đó là những lời động viên có cánh bởi ở Oprah bây giờ người ta đang thấy mất dần đi hình tượng của một phụ nữ mạnh mẽ, dũng cảm và thay vào đó là trạng thái căng thẳng thường xuyên và sức khỏe bắt đầu sa sút.

Một nỗi sợ hãi ngấm ngầm…

Xuất hiện trong lần nói chuyện với 5.000 độc giả của tờ O hôm 26/11 vừa qua, Oprah không còn sắc sảo như xưa. Janice Peck, giáo sư Trường Đại học Colorado, người đã viết các cuốn sách xuất bản năm 2008, The Age của Oprah, cho rằng: “Oprah vẫn thế nhưng có vẻ cô ấy đang lộ ra một vẻ sợ hãi ngầm nào đó. Tôi biết cô ấy luôn tìm mọi cách để chiến thắng mọi thứ nhưng lần này sự sợ hãi vẫn tồn tại dù rất thoáng qua”.

Oprah trong lần trò chuyện cùng David Letterman hôm 26/11 và tại đây, trước 5.000 người, bà đã kể những chuyện chưa ai biết về mình

Và rồi bí mật cũng đã được tiết lộ rằng chỉ một tuần trước đó Oprah bị nghi ngờ mắc căn bệnh ung thư vú, căn bệnh rất dễ đến với những phụ nữ chưa có con. “Nhưng ơn trời, cuối cùng đó chỉ là một báo động giả”, Oprah tuyên bố trước 5.000 người “nhưng điều đó cũng đủ để tôi nghĩ khác, đủ để tôi căng thẳng”.

Oprah luôn là người động viên những phụ nữ da màu vượt lên hoàn cảnh, những show truyền hình của bà luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của phụ nữ khi đề cập thẳng đến những vấn đề khó nói như sự thiếu chung thủy, lạm dụng trẻ em, giải phẫu thẩm mỹ hay ung thư vú. Và bây giờ Oprah phải đối mặt với chính vấn đề của mình.

Sức khỏe, cái chết làm Oprah hồi tưởng và bà không ngại hé lộ những bí mật thời thơ ấu, giúp người ta nhìn thấy Oprah ở một khía cạnh khác.

Tôi không tin những ai có thể đi qua nghịch cảnh mà không dựa vào một sức mạnh lớn hơn bản thân mình, đó là đức tin - Oprah Winfrey

Khi còn bé, Oprah đã tỏ ra rất thông minh và có quyết tâm cao, tập đọc khi mới vừa lên hai. Cha mẹ ly dị, lên 6 Winfrey đến sống với mẹ mặc dù không thể tìm thấy nơi mẹ sự hỗ trợ và khích lệ. Ở đây Winfrey đã phải chịu đựng một số ngược đãi vì làn da khá sẫm màu của mình như bị buộc phải ngủ ngoài hiên nhà trong lạnh giá, thậm chí bị nhục mạ. Oprah đã bị cưỡng hiếp khi mới lên 9 và thường bị dụ dỗ bởi người bạn trai của người dì họ. Từ năm 10 tuổi đến khi 14 Oprah tiếp tục bị hãm hiếp nhiều lần. Phải đến 14 tuổi khi đến sống với cha ở Nashville thì tình hình mới cải thiện và cuộc đời Oprah mới bắt đầu đi đúng hướng. “Bất cứ ai trong cuộc đời bị ngược đãi hay bị lạm dụng thể chất đều nuôi trong mình một ước nguyện nào đó cao hơn cuộc đời người khác, tất cả chỉ để xây dựng lại lòng tự trọng mà họ bị mất đi”, Oprah tâm sự.

Và điều đó có thể lý giải vì sao Oprah đã không từ bỏ một sự cố gắng nào để có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng điều đó có làm bà thấm mệt?

Lúc này đây Oprah có lẽ phải đối mặt với nhiều chuyện, từ danh tiếng, kinh doanh và sức khỏe, cả ba thứ đó đều giảm đi theo tuổi tác của bà. Ngay cả khi biết mình mắc bệnh ung thư (báo động giả) thì trái với thông thường, bà không thông báo với cả người bạn thân nhất, Gayle King vì sợ tin tức sẽ loang ra báo chí. Một người làm truyền thông lọc lõi, một khi đã ứng xử như vậy cũng đủ hiểu rằng bà đã bắt đầu thấm mệt, không còn muốn mình trở thành vật tế thần, mà nhiều khi điều đó lại có lợi cho việc kinh doanh của Tập đoàn truyền thông OWN.

Hiện đang sống tại một lãnh địa riêng rộng 170.000m² nhìn ra biển ở California, có tên là “Đất Hứa”, Oprah từng mua nó với giá 50 triệu USD. Người ta đồn rằng khi đến nơi này lần đầu tiên thì chủ đất đang ngồi chơi xúc xắc, vì quá thích nơi này Oprah quyết định ký luôn tấm chi phiếu 50 triệu USD và đưa cho chủ đất mặc dù người chủ chưa có ý định bán nó. Đó là thời hoàng kim của Oprah.

Bây giờ liệu Oprah còn có những quyết định gây rúng động như vậy? Chắc không còn nữa, Oprah đang thu hẹp mình và cầu nguyện nhiều hơn. “Tôi không tin những ai có thể đi qua nghịch cảnh mà không dựa vào một sức mạnh lớn hơn bản thân mình, đó là đức tin. Tôi cũng thế thôi”, Oprah nói thế với David Letterman, bạn thân của bà, một trong những nhà báo xuất sắc nhất của truyền hình Mỹ. Và trái với lệ thường, lần này là Oprah được phỏng vấn chứ không phải là người lèo lái chương trình. Tờ Daily Mail gọi đó là “thời thế xoay vần”.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm