Bóng đá TP.HCM và những tồn tại: Chuyện chỉ có ở NaviBank.SG

24/04/2010 11:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu Phan Văn Santos về với NaviBank.SG ngay trong thời điểm hiện tại, đội bóng đang xếp đội sổ ở V-League, sẽ có đến 6 thủ môn cùng ra sân trong các buổi tập (nhưng tuyệt nhiên không có HLV thủ môn). Nếu Long Giang, rồi Ngọc Hùng tới Trung tâm Công an TP.HCM, NaviBank.SG sẽ phát sinh một cuộc khủng hoảng thừa ở trung tâm hàng phòng ngự…

Tất cả đều không phủ nhận, ở những vai trò – vị trí hay khu vực kể trên, quân của NaviBank.SG đa nhưng không tinh. Phải chăng HFF, lãnh đạo đội bóng, đội ngũ tham vấn và cả HLV Quang Bảo đang rối?!

1. Trong lịch sử V-League chưa có một CLB nào mà vị trí trong khung gỗ chiếm đến 1/5 quân số đăng ký tối đa (30 người). NaviBank.SG chưa ký với chàng thủ môn ngoại quốc vẫn thử việc từ nhiều tháng qua và họ hoàn toàn có thể bồi thường – hoàn phí cho anh này, khi chắc chắn có Santos. Nhưng vẫn còn đến 5, khi 4 người còn lại là Ngọc Tân, Đức Hùng, Minh Sơn và 1 cái tên được đôn lên từ đội trẻ. Thủ môn có vai trò quan trọng, nhưng đội bóng sẽ không thắng khi không có người ghi bàn. Và đó bị cho là sự phí phạm, trong bối cảnh mà đội bóng cần tăng cường hàng công.


Navibank SG (trái) giờ được cho là 1 trong các ứng viên sang giá rớt hạng - Ảnh:Quang Nhựt
Với Thanh Vân, Sơn Hà, Văn Tiến, Đình Luật và Pinto Da Silva, NaviBank.SG đang có đến 5 người có thể chơi vị trí trung vệ. Rước thêm Long Giang và Ngọc Hùng, con số này sẽ tăng lên 7, cho việc cạnh tranh 2 suất đá chính. Việc gia cố tuyến phòng thủ như thế cũng bị xem là thừa thãi, bởi NaviBank.SG vốn dĩ đã phí phạm với bản hợp đồng của Phi Thường. Cựu hậu vệ ĐT.LA dường như được mua về để làm cảnh, khi anh này vẫn chưa ra sân ở một trận đấu chính thức nào. Tuyến thấp nhất của NaviBank.SG đã rối (sau sự vụ hậu vệ Tất Tài xin thanh lý hợp đồng và nghỉ đá bóng vì mâu thuẫn), nay càng rối hơn.

2. Cũng có ý cho rằng, việc cài cắm người nhà trong BHL, cũng như mua về những cầu thủ miền trong (Phi Thường, Santos, Long Giang và Ngọc Hùng), HFF và lãnh đạo NaviBank.SG đang ngấm ngầm một cuộc thay máu hàng loạt. Tàn dư của QK4 hay những người do HLV Vũ Quang Bảo lấy về trước đó, có thể tính chuyện ra đi từ lúc này. Nhưng vẻ như cuộc thay máu đã diễn ra không đúng thời điểm?! Nhiệm vụ lớn nhất lúc này phải là cứu con tàu NaviBank.SG khỏi bị đánh đắm, sau đó mới đưa ra những toan tính đường dài được. Và nếu thế, đội bóng phải được sắm những vũ khí chiến thắng thượng thặng: tiền đạo xịn.

Hiện các chân sút như Opara, Martins Trindade, Suleiman, Anh Thắng, Quang Trung…, người nhiều nhất cho đến lúc này cũng chỉ mới ghi được 1 bàn thắng. Hàng công của NaviBank.SG tưởng thừa, nhưng lại thiếu. Đó thực sự là vấn đề lớn. Nếu như HLV Vũ Quang Bảo không đủ sự lạnh lùng và cả chút quân phiệt trong việc gọt bớt phần thừa, phải có ai đó tư vấn cho ông. Tung tiền mua tiền đạo ngoại xịn là nhiệm vụ cấp bách. Nhưng để xuất phát với ít nhất 2 hoặc 3 mũi công ngoại, đồng thời vẫn giữ được các phương án 2, ông Bảo cũng buộc phải bỏ Pinto Da Silva ở hàng hậu vệ…

Hàng loạt những mâu thuẫn khó giải quyết, khi giữa việc ý thức và hành động là một khoảng cách rất xa ở NaviBank.SG.
 

Hiện ngoài HLV Vũ Quang Bảo và trợ lý Phùng Thanh Phương, BHL NaviBank.SG còn có Cố vấn Kỹ thuật Phạm Huỳnh Tam Lang. Đội ngũ những người tham vấn từ xa có chuyên gia Trần Duy Long (Phó CT HFF), ông Trần Đình Huấn (Trưởng bộ môn bóng đá trực thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm thể thao Thống Nhất – Chủ nhiệm SVĐ Thống Nhất)... Ông Long và ông Huấn là những người có vai trò nhất định, trong các vụ “áp – phe” Santos, Long Giang và Ngọc Hùng.

Ở NaviBank.SG bây giờ vẫn còn lưu giữ một tục rất cũ. Đó là việc BHL tịch thu điện thoại của các cầu thủ, tất cả các buổi tối trong tuần. Theo đó, cứ 21h30 hàng ngày, các cầu thủ lên điểm danh và gửi lại vài con dế cho BHL. Ai thích gọi điện thoại cho người thân, thì dùng sim khuyến mãi hoặc thuê bao trả trước, tức những số không đăng ký với BHL. Chính vì sự cảnh giác không cần thiết và lỗi thời như vậy, khiến tâm lý của cầu thủ không ổn định. Ông Bảo đề phòng cả “gà” nhà?!
 
TÙY PHONG
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm