Chuyện ông Tuấn: “Thế là mợ nó đi Tây”

27/12/2011 13:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hơn 6 năm trước, TTK VFF khóa IV Phạm Ngọc Viễn trở thành TTK VFF đầu tiên phải rời bỏ nhiệm sở giữa chừng do phải chịu trách nhiệm trong vụ việc VFF phải đền 200.300 USD vì sa thải HLV Christian Letard. Bây giờ, đến lượt người kế nhiệm (chính thức) chiếc ghế của ông Viễn là ông Trần Quốc Tuấn cũng “nửa đường đứt gánh” vì một ông “Tây” khác là HLV Falko Goetz với kỳ SEA Games 26 thảm họa.

Ai cũng biết rằng một mình ông Trần Quốc Tuấn thì không thể là tác giả làm nên kỳ SEA Games thất bại vừa qua hay những vấn đề đang trở nên nổi cộm của bóng đá VN mấy năm trở lại đây, nhưng là người giữ trọng trách số một trong bộ máy điều hành ở VFF, trách nhiệm của ông Tuấn trong những vụ việc như thế này là không thể tranh cãi.

Chỉ có điều, ai dám bảo đảm sau khi ông Tuấn chia tay chiếc ghế TTK VFF thì bóng đá VN sẽ tốt hơn lên nhờ một vị TTK mới?! Trường hợp của Phó Chủ tịch VFF đương nhiệm kiêm TGĐ Cty VPF Phạm Ngọc Viễn là một dẫn chứng tiêu biểu, khi ông Viễn từng phải cay đắng rời khỏi VFF cách đây hơn 6 năm, nhưng giờ ông Viễn đã trở lại với trọng trách thậm chí còn lớn hơn trước.


Trước ông Tuấn , TTK VFF khóa IV Phạm Ngọc Viễn cũng đã phải rời bỏ nhiệm sở giữa
chừng do phải chịu trách nhiệm trong vụ việc VFF phải đền 200.300 USD vì sa thải HLV Christian Letard

Nhân tiện nói tới VPF, sự ra đời của Công ty này ban đầu rất được kỳ vọng và đón chờ, nhưng có vẻ như giữa mong muốn và thực tế lại là 2 vấn đề khác nhau, bởi mùa giải 2012 mới trải qua 2 lượt trận ở Cúp QG thôi mà đã nảy sinh hàng loạt vấn đề khiến dư luận nhức nhối từ nhiều năm nay như bạo lực sân cỏ, thái độ thi đấu thiếu nghiêm túc của một số đội bóng…

Thế nên mới nói sự ra đi của ông Tuấn mới chỉ là phần ngọn, chỉ nhằm xoa dịu phản ứng của dư luận, chứ không phải là cách làm hiệu quả để mang lại những giải pháp mang tính triệt để và cách mạng cho bóng đá VN.

Đấy còn chưa kể tới việc “lưỡi gươm Damocles” của HLV Goetz vẫn đang treo lơ lửng trên đầu VFF, vì một HLV chuyên nghiệp từng nhiều lần thắng kiện ở Đức và có luật sư riêng soạn thảo hợp đồng như HLV Goetz hẳn sẽ không dễ dàng chấp nhận bị sa thải chỉ với khoản tiền đền bù ngang bằng 3 tháng lương, trong khi hợp đồng giữa ông và VFF có thời hạn tới 2 năm.

Bởi vậy, nếu trong thời gian sắp tới HLV Goetz trở thành một phiên bản “Letard 2.0” thì dám chắc số người phải ra đi ở VFF sẽ không chỉ có một mình ông Tuấn.

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm