Simon Cowell: "The Voice sợ Britney Spears"

06/09/2012 14:15 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Online) - Ông trùm giải trí Simon Cowell đã nổi đóa khi kênh NBC thay đổi giờ phát sóng của X Factor để nhường cho "đối thủ" The Voice. Simon tuyên bố: "Họ làm ăn bất chấp đạo lý, lạnh lùng, và không chuyên nghiệp".

Simon phát biểu trên kênh TMZ, ông nghĩ rằng mình đã có một thỏa thuận chắc chắn với NBC rằng The Voice sẽ được chiếu vào thứ 2 và thứ 3, còn X Factor sẽ chiếu vào thứ 4 trên kênh FOX. Có như vậy thì fan mới xem được cả hai chương trình. Nhưng rốt cục giờ phát sóng đã được thay đổi theo hướng có lợi cho The Voice.


Simon nói rằng NBC giờ đây đang hướng đến khán giả riêng của mình, buộc họ phải lựa chọn show của Christina Aguilera hay Britney Spears. Hai ngôi sao này hiện đang là giám khảo chủ chốt của The Voice và X Factor.

"Britney Spears sẽ không đánh giá cao thực tế này, Christina, một người luôn cạnh tranh với Britney sẽ không muốn Britney có một đêm của riêng cô ấy", Simon nói.

Simon nói trên TMZ, ông tin rằng động thái trên hoàn toàn mang tính chất cá nhân bởi The Voice đến từ Anh và sau khi đối đầu với show Britain's Got Talent của Simon đã đại bại.

Simon không ngại ngần nói The Voice đã dùng "thủ đoạn bẩn thỉu".

Cowell nói thêm: "Lý do họ làm điều này là vì họ không muốn nhân dân xem X Factor bởi họ đã biết seri này hay thế nào. Họ không muốn khán giả của họ xem Britney Spears, Demi Lovato (hai giám khảo của X Factor - PV)".

Dù vậy Simon cho biết ông không phải sợ hãi: "Tôi không thể chịu đựng được khi các mạng lưới truyền hình đang chơi trò chơi chính trị và đùa giỡn với khán giả".

Linh Lan (Theo TMZ)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm