Các ĐTQG

Ông “Tô” lại từ chối…

30/11/2009 09:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không là vẻ mặt giận dữ ở những lần nói KHÔNG với báo chí trước đó, HLV Calisto điềm tĩnh trả lời người viết (và hơn 40 phóng viên thể thao Việt Nam), sau buổi tập chiều hôm qua rằng ông không có thời gian.

HLV Calisto lần thứ 2 liên tiếp khước từ giới truyền thông kể từ ngày đội bóng đặt chân tới đất Lào. Với những người nhớ dai thì đây đã là lần thứ 3 HLV Calisto từ chối nguyện vọng của báo đài (lần đầu là sau vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008).


Không ai bắt được ông “Tô” nói (kể cả VFF, chứ chẳng nói gì đến người hâm mộ hay lực lượng đông đảo giới truyền thông), khi ông không muốn. HLV trưởng có quyền từ chối (khi cần), để đội bóng tập trung tối đa. Nhưng, cái lý “không có thời gian” như lời ông truyền đạt lại thì hẳn khiến nhiều người phải phật lòng. Họ (không chỉ các phóng viên mà còn có người hâm mộ nước bạn) đã đợi thật lâu, để rồi chưng hửng ra về, khi thuyền trưởng râu kẽm “SAY NO!”.


HLV Calisto tiếp tục từ chối trả lời báo chí. Ảnh: Quốc Khánh

Lịch tập là 16h chiều, nhưng đội bóng đã có mặt ở sân thi đấu chính phục vụ SEA Games 25 từ trước đó 15 phút để khởi động. Đúng 17h, HLV ra hiệu kết thúc buổi tập và gom các học trò vào vòng tròn giữa sân để nói chuyện (khoảng 15 phút). 17h30 phút, đội bóng lên xe, sau khi các học trò có đủ thời gian để thu gom đồ đạc. Khoảng thời gian đó, ông “Tô” chỉ đứng quan sát trong khi đáng ra ông hoàn toàn có thể tranh thủ nói đôi lời với giới truyền thông.

Hãy bất đầu từ người hâm mộ nơi quê nhà, khi họ vẫn trông ngóng ngày qua ngày, những thông tin về đội bóng Việt Nam ở xứ Triệu voi. Nhưng sẽ là thiêu thiếu nếu thông tin truyền về vắng ý kiến của người trong cuộc. Người trong cuộc ở đây lại là nhân vật chính – thuyền trưởng Henrique Calisto. HLV Calisto từng muốn gào lên rằng “đội bóng là của các bạn, là đại diện cho cả nền bóng đá, chứ không phải của tôi”. Thế thì từ “các bạn” (ngầm hiểu là người hâm mộ) có quyền được đòi hỏi không?!

T.H (từ Vientiane)

Bên lề

- Láo nháo như Thành “rìu”. Khi thấy trợ lý HLV Đức Thắng chuyển bóng từ cánh trái qua bên cánh phải thành công, Tiến Thành nhanh nhảu vỗ tay: “Tốt, anh Thắng ơi! Tốt, anh Thắng ơi!”. Đây là thói quen rất khó bỏ của Thành “rìu”. Với các đồng đội cùng trang lứa thì đó là lời khích lệ động viên rất đúng lúc, nhưng khi đó là... thầy mình thì… Quả thật, cái chân trái của cựu hậu vệ ĐTVN và CLB Thể Công – Đức Thắng sau thời gian dài rời xa bóng đá đỉnh cao vẫn còn ngoan lắm!

- Ngọc Anh mệt lử! Phát hiện Ngọc Anh lười di chuyển trong bài tập đối kháng chia đôi đội hình, HLV Calisto ngay lập tức ra hiệu cho các hậu vệ bên phía “quân xanh” giữ bóng động liên tục, như thể đá ma, bắt Ngọc Anh trong vai đuổi bắt chạy săn bóng với tốc độ cao. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút như thế, Ngọc Anh đã phải chống 2 tay thở dốc. May cho tiền đạo xứ Nghệ là HLV Calisto hiểu ý nên đã cắt còi rất đúng lúc.

T.H


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm