Cạch mặt trọng tài

26/04/2011 11:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trả lời trong phòng họp báo sau trận hòa hú hồn trước SHB.ĐN, HLV Mai Đức Chung đã nói: “Tôi sẽ gửi đề nghị gửi lên VFF đề nghị không nên cử trọng tài (TT) này (tức TT Văn Quyết-PV) điều khiển các trận đấu có N.SG nữa…

Khi ông cựu phó trưởng BTC giải “khóc ròng”

“TT ép chúng tôi quá trắng trợn. Chúng tôi muốn đá sòng phẳng mà ông TT thổi ép như thế thì chịu sao nổi. Tôi vốn chưa từng phản đối TT nhưng ở trận hôm nay tôi phải lên tiếng thôi”.

N.SG đã phản ứng dữ dội bằng cách làm gián đoạn trận đấu cả chục phút để mong vãn hồi được quyết định của TT Văn Quyết. Lâu lắm rồi người ta mới thấy thái độ lẫn khẩu ngữ giận dữ đến như thế của ông Mai Đức Chung, nguyên trưởng bộ môn Bóng đá Tổng cục TDTT và Phó Trưởng BTC giải. Đúng là câu “hết quan, hoàn dân” đâu sai. Đến như ông Vũ Hạng, nguyên trưởng ban Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật VFF nhiệm kỳ IV (đang là GĐĐH HP.HN), cũng không ít lần cùng HP.HN ta thán không hiểu sao bị TT định kiến, xử ép quá đáng.

N.SG đã phản ứng dữ dội bằng cách làm gián đoạn trận đấu cả

chục phút để mong vãn hồi được quyết định của TT Văn Quyết. Ảnh: Quang Nhựt


Chỉ khi thực sự ngồi ghế HLV trưởng hay quan chức CLB, mới hiểu được hết những bức xúc của “dân” với TT. N.SG của tướng Chung 5 trận chỉ hòa tới thua, vậy mà đá sân nhà bị tước đi một quả phạt đền rồi dí một quả penalty. Ông Chung bốc hỏa là đúng bởi TT sau đó ráo hoảnh: “Do vị trí quan sát không tốt, nên đã không nhìn thấy tình huống Hải Lâm (SHB.ĐN) phạm lỗi với Tài Em”. Nếu cứ sau mỗi sai lầm nghiêm trọng, các TT lại đổ lỗi như thế thì quá bất nhẫn với phía CLB.

Hội chứng cạch mặt TT

Ông Chung muốn “cạch mặt” TT Văn Quyết, đấy không còn là chuyện lạ ở bóng đá VN. Sau khi tiêu cực bị đánh mạnh, lực lượng TT đang mỏng cả chất lẫn lượng khiến cho BTC nhiều phen bối rối. Trong mỗi cuộc đối đầu giữa HA.GL- ĐT.LA, đúng là cơ khổ bởi 2 đội bóng “soi” TT rất kỹ, từ trước đó cả tuần.

Có lần TT Võ Minh Trí được phân bắt chính, phía “Gỗ” không chịu vì họ bảo Trí “cào” có… ông ngoại người Long An, thể nào cũng ép “Gỗ”. B.BD đá với ĐT.LA, TT Dương Văn Hiền bị “Gạch” kêu do ông Hiền định kiến với họ vì có lần xin cho cháu vào làm việc ở Gạch Đồng Tâm, bị bầu Thắng ngoảnh mặt. Nguyên Còi vàng Dương Văn Hiền còn là “khắc tinh” của HP.HN. Cựu GĐKT Trần Bình Sự từng dọa nếu cử TT Dương Văn Hiền điều khiển trận đấu có HP.HN, họ sẽ không đá. Còn nhớ năm 2007, trong trận đấu với K.KH trên sân Nha Trang, ông Hiền thổi tốt nhưng  bị HP.HN phản ứng quyết liệt. Họ cho rằng TT đã  bênh đội bóng của nhà ông TTK Trần Quốc Tuấn. Chủ tịch CLB Nguyễn Mạnh Tuấn sau khi xúc phạm danh dự trọng tài Dương Văn Hiền, đã phi thẳng lên khán đài đôi co với chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ  và TTK Trần Quốc Tuấn (2 ông vào dự lễ khán thành dàn đèn sân Nha Trang). Kết quả, ông Tuấn bị phạt nặng.

Ông Hải “lơ” có lần dắt quân ra tập, thấy TT Nguyễn Trọng Thư cũng tập trên sân đã la toáng lên : “Bỏ mẹ, lại gặp cu con này”. Tương tự, Thanh Hóa giờ đây quá hãi TT Ngô Quốc Hưng, còn HN.ACB thì khiếp TT Quốc Quân.

Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi quá nhiều lần nhận được điện thoại xin đổi TT. Có khi, đơn giản chỉ là do quan niệm kiểu như nếu ông TT A nào đó bắt thì đội họ xui xẻo.

Nhưng hay nhất có lẽ là V.Ninh Bình. Mùa bóng năm 2008, CLB này đã “phang” một văn bản yêu cầu BTC, trực tiếp là phòng Điều hành trọng tài, phân công trọng tài “xịn” chuyên thổi V-League trực tiếp điều hành những trận đấu của Ninh Bình để tránh sai sót không đáng có. Hay ở chỗ, cái công văn ấy lại được những nhà tổ chức chiều theo, dù lực lượng trọng tài rất mỏng.

TT bị các đội cạch mặt, một phần do sai sót có tính hệ thống với một đội bóng cụ thể nào đó. Lâu nay, việc những người có trách nhiệm lại giữ thói quen phân công một tổ TT theo một đội bóng, thành thử các đội càng ám ảnh và có lý do để kêu ca khi bị chèn ép.

Ước gì lực lượng TT VN lên đến mấy nghìn vị (như từng báo cáo với phái đoàn Tầm nhìn châu Á) để các đội tha hồ mà chọn ai thổi, ai thì…cạch mặt!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm