HLV trưởng U23 VN Falko Goetz: “Lúc này tôi chưa nghĩ tới chuyện từ chức”

22/11/2011 08:45 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Phát biểu sau trận tranh HCĐ, HLV Falko Goetz của U23 VN cho biết: “Hôm nay chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tích cực nhưng không ngờ cái sự tích cực ấy chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng đội bóng của mình lại có thể trình diễn thứ bóng đá như thế. Tôi đã nói trước trận đấu rằng U23 VN sẽ cố gắng bằng mọi giá để giành HCĐ, nhưng cuối cùng sau khi bị dẫn bàn thì các học trò của tôi lại không thể gượng dậy.

Bây giờ thì tôi chưa thể tiến hành phân tích những nguyên nhân dẫn tới thất bại khó chấp nhận này, vì cảm xúc của tôi lúc này rất lộn xộn để có thể nói về đội bóng, cầu thủ, BHL và dĩ nhiên là cả nói về tôi. Ở vòng bảng U23 VN đã chơi rất tốt nhưng vào đến vòng bán kết và trận tranh HCĐ thì chúng tôi đã chơi rất thất vọng. Lúc này tâm trạng của mọi ngưởi hẳn là rất tồi tệ nên tôi cũng không muốn nói nhiều hơn.

Ở SEA Games này chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ vô cùng tích cực của các CĐV VN, suốt từ vòng bảng cho tới vòng bán kết. Vì thế, hôm nay nếu tôi chỉ nói lời xin lỗi với họ về cái cách mà chúng tôi kết thúc trận đấu và cái cách mà chúng tôi kết thúc giải đấu thỉ như thế là chưa đủ. Tôi cảm thấy rất rất đáng tiếc vì hôm nay chúng tôi đã mang về cho các CĐV một kết quả như thế. Tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì điều đó”.

Trước câu hỏi về việc có xin từ chức sau thất bại ở SEA Games 26, HLV Goetz nói: “Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói về tương lai của tôi. Hiện tại tôi cảm thấy rất mệt mỏi và tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian trước khi đưa ra quyết định của mình”.

Tương tự như thế, khi TT&VH đặt câu hỏi về việc ai sẽ chịu trách nhiệm cho thất bại của U23 VN ở SEA Games 26, HLV Goetz một lần nữa không trả lời thẳng vào câu hỏi khi nói: “Tôi đã nói rằng hôm nay đội bóng đã chơi không tốt nên thua trận, nhưng bây giờ có nhiều điều tôi không thể nói vì lúc này chúng ta không có đủ thời gian”.

Trong khi đó, HLV Stefan Hasson của U23 Myanmar thì phát biểu: “Tôi biết U23 VN là một đối thủ rất mạnh nên đã xây dựng cho các cầu thủ U23 Myanmar chiến thuật thích hợp để vào trận. Trong bóng đá thì đội mạnh không phải lúc nào cũng là người chiến thắng và đấy là điều đã xảy ra ở trận đấu hôm nay.

Thành thực mà nói, tôi thấy U23 Myanmar nhỉnh hơn về mặt thể lực ở trận tranh HCĐ này. Trước đó ở vòng bảng chúng tôi đã hòa với U23 VN và giờ là một chiến thắng, điều đó thật rất tốt cho chúng tôi.

Thành tích của U23 Myanmar ở SEA Games này thì chỉ có thể nói bằng 2 từ là “cực kỳ tuyệt hảo”, vì chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games 26, chỉ 3 tuần vì giải VĐQg Myanmar đã kết thúc quá sát ngày diễn ra SEA Games. Tuy nhiên, toàn đội đã rất nỗ lực và đạt được kết quả như hiện tại. Tôi rất hài lòng về các cầu thủ của mình”.

So sánh giữa thất bại 0-5 của U23 Myanmar trước U23 VN ở VFF Cup 2011 và chiến thắng 4-1 tại trận tranh HCĐ SEA Games 26, HLV Hasson nói: “Thật lòng tôi rất hạnh phúc khi U23 Myanmar thất trận 0-5 trước U23 VN tại Hà Nội, vì nếu lúc ấy chúng tôi giành chiến thắng thì hôm nay chúng tôi có thể sẽ phải gặp vấn đề. Chúng tôi biết mình đã mắc những sai sót gì ở Hà Nội và đến SEA Games thì đã sửa chữa hoàn chỉnh.

Đá với U23 VN ở vòng bảng thì chúng tôi áp dụng chiến thuật thiên về phòng ngự, còn hôm nay tôi cho các học trò đá phòng thủ phản công với Kyaw Ko Ko (10) làm hạt nhân và chúng tôi đã thành công”.

Hoàng Huy (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm