Nỗi niềm khán giả xứ Thanh

19/08/2015 13:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khó có thể diễn tả được nỗi thất vọng như thế nào của hơn 1 vạn cổ động viên bóng đá Thanh Hóa trên sân Đồng Nai khi chứng kiến thất bại thảm hại đến khó tin 2-5 của thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng trước một đội chủ nhà đang vật vã ở phía cuối bảng xếp hạng.

Gần như ngay lập tức, dư luận từ chính người hâm mộ và chính từ các CĐV bóng đá xứ Thanh đã dấy lên không ít những nghi ngờ rằng, liệu có hay không việc FLC Thanh Hóa đã chơi thiếu tích cực để gián tiếp giúp Đồng Nai có 3 điểm và có lợi thế trong cuộc đua trụ hạng? Có hay không việc FLC Thanh Hóa đã “buông” trận này? FLC Thanh Hóa "sợ" vô địch, nên ngãng ra?

 Hàng loạt câu hỏi với sự nghi ngờ trên đã được nhiều người đặt ra và đăng tải lên khá nhiều các trang fanpage, nhóm (chính thức, không chính thức), rồi trở thành câu chuyện được bàn tán xôn xao ở Thanh Hóa và ở các hội CĐV bóng đá Thanh Hóa ba miền Bắc – Trung - Nam những ngày qua.

Anh Lê Xuân Đ. – một cổ động viên ở TP Thanh Hóa vẫn còn khá bức xúc cho biết: “Thật là khó tin khi một đội đang đua tranh ngôi vô địch rất gắt gao với B.Bình Dương lại có thể thất bại một cách rất khó chấp nhận được trước một đội bóng đang cầm đèn đỏ và đã suy yếu đi rất nhiều so với những năm trước. Tôi thông cảm cho ban huấn luyện và các cầu thủ nhưng quả thực thất bại này là khó nuốt trôi”.

Trên các trang fanpage, nhóm chính thức và không chính thức trên mạng xã hội Facebook, nhiều thành viên đã đặt ra những câu hỏi hướng tới ban huấn luyện và các cầu thủ, yêu cầu lên tiếng nói về nguyên nhân thất bại đến 2-5 trên sân Đồng Nai. Trận đấu mà hơn 1 vạn CĐV bóng đá Thanh Hóa tại miền Nam đã thực sự tổ chức một ngày hội bóng đá sôi động từ các đường phố chính của TP. Biên Hòa cho tới sân Đồng Nai. Trong khi đó, ở Thanh Hóa, nhiều luồng dư luận lại cho rằng, Thanh Hóa đã bắt đầu trở lại với đúng bản chất của mình khi tích lũy điểm cùng vị trí cao ở hơn nửa mùa giải, sau đó là thua liên tục và tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch dù có cơ hội. Điều này được minh chứng ở mùa giải năm ngoái.

Nói về thất bại ở vòng 21, đội trưởng Lê Đức Tuấn cho rằng: "Không cầu thủ nào khi bước vào một trận đấu mà lại muốn nhận thất bại cả. Ngay cả việc tôi có đá phản lưới cũng là điều đáng tiếc và là một tai nạn thực sự. Thêm nữa, việc mất người khiến đội gặp khó khăn hơn, vì vậy, thất bại là điều không muốn nhưng phải chấp nhận. Tôi cảm thấy rất buồn và đau khi đội nhà thất bại trong một trận đấu mà có hơn 1 vạn cổ động viên nhà tới sân khách để cổ vũ. Thực sự, tôi rất cảm động và xin cảm ơn người hâm mộ, CĐV. Tuy nhiên, cũng cần có một cái nhìn khách quan và tích cực hơn với đội bóng để chúng tôi tiếp tục vượt khó ở những vòng đấu tới”.

An Thủy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm