SLNA: Tập chay chờ quân tuyển về

20/06/2011 14:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau gần một tuần tùy nghi di tản, hôm qua các cầu SLNA đã hội quân trở lại đầy đủ để bắt đầu 3 tuần tập nặng chuẩn bị cho giai đoạn nước rút phía trước. Sự tập trung là yêu cầu lớn nhất của BHL đối với cầu thủ hiện tại, bởi điều đó có ý nghĩa quyết định đến mục tiêu vô địch V-League của SLNA. Tâm trí lúc này của SLNA đang nghĩ về chuyến làm khách ở sân Chi Lăng trước đối thủ chính SHB ĐN khi vòng 20 bắt đầu trở lại.

Sau chiến thắng hủy diệt trước TĐCS.ĐT ở vòng 19, khoảng cách về mặt điểm số của SLNA với SHB.ĐN xếp sau đã trở lại là 7 điểm, cách biệt khá an toàn để cho lãnh đạo và BHL SLNA cho phép cầu thủ của mình được xả hơi và các khoản lương, thưởng cũng nhanh chóng được chi trả để động viên tinh thần “quân sỹ”.

Theo kế hoạch, sau kỳ nghỉ, các cầu thủ SLNA hội quân ở đại bản doanh trên đường Đào Tấn (TP. Vinh) theo chế độ ăn ở tập trung, kể cả với những người đã lập gia đình hoặc có nhà ở Vinh. Sau đó, chờ tới khi các tuyển thủ quốc gia trở về để có lực lượng đầy đủ, SLNA mới di chuyển vào Huế để chuẩn bị cho trận đấu quyết định ở vòng 20 với SHB.ĐN.


Tâm trí lúc này của SLNA đang nghĩ về chuyến làm khách ở sân Chi Lăng trước đối thủ chính SHB.ĐN (trái) khi vòng 20 bắt đầu trở lại. Ảnh: VSI

Cho dù kết quả của trận đấu này có thể chưa làm ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu vô địch của SLNA, nhưng BHL đội bóng xứ Nghệ vẫn rất lo lắng vì sợ phải nhận hậu quả của “virus FIFA”, khi đã cung cấp 6 cầu thủ cho 2 ĐT trong đợt tập trung lần này.

V-League sắp bước vào giai đoạn nước rút, SLNA lại có hơn nửa đội hình chính tham gia ĐT, nên nếu ai trong số Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Văn Bình, Hoàng Thịnh (ĐT Olympic) hay Đình Đồng, Ngọc Anh (ĐTVN) dính chấn thương thì rất khó để SLNA tìm được các phương án thay thế thích hợp.

Thêm một lý do để BHL đội bóng xứ Nghệ lo lắng là chất lượng của các tuyển thủ sau khi hết hạn tập trung. Đấy là nỗi lo có thật, bởi SLNA đã có tiền lệ từ trước, khi một số cầu thủ từ ĐT trở về đôi lúc “không còn là chính mình” nên rất vất vả để BHL tìm cách đưa họ trở lại nhịp sống bình thường.

Bên cạnh đó, không ít cầu thủ sau khi từ ĐT trở về lại không đủ thể lực để tập luyện cùng đồng đội. Rõ nhất là trường hợp của Kavin, khi sau gần 2 tuần về tập trung ĐT Jamaica đã xuống phong độ một cách tệ hại, tới mức mà không đủ thể lực để chơi trọn một hiệp đấu. BHL SLNA phải mất nhiều tuần liền uốn nắn cùng chế độ tập luyện riêng mới giúp Kavin khôi phục phong độ, nhưng ngay sau đó tiền đạo mang số áo 99 lại dính chấn thương nặng và phải nghỉ tới hết mùa giải.

Trước đó, hậu vệ Đình Đồng cũng rơi vào trạng thái tâm lý tương tự. Quãng thời gian khá dài chơi cho ĐT đã bào mòn sức lực và sự tinh quái của Đình Đồng, khiến cho anh rất vất vả mới tìm lại được phong độ như trước lúc lên ĐT. Quá nửa số trận ở lượt đi mùa bóng năm nay, Đình Đồng là “tử huyệt” của SLNA với phong độ sa sút một cách khó tin và nhiều lần làm ảnh hưởng đến thành quả của đội bóng.

Trao đổi với TT&VH vấn đề này, HLV Hữu Thắng cũng thừa nhận: “Việc để tuyển thủ tập trung làm nhiệm vụ quốc gia là nghĩa vụ thiêng liêng của đội bóng, nhưng nó lại kéo theo nhiều hệ lụy phía sau. Mùa giải đang ở giai đoạn nước rút nên chúng tôi chỉ an tâm phần nào khi các tuyển thủ lành lặn trở về”.

Hiện nay, danh sách chấn thương của đội bóng xứ Nghệ chưa đến mức phải báo động nhưng cũng khiến cho BHL đau đầu. Ngoài trường hợp tiền đạo Kavin phải nghỉ hết mùa thì trong danh sách chấn thương có thêm cả thủ môn số 2 Đức Thắng và thủ môn số 3 Nguyên Mạnh, nên hiện tại SLNA chỉ còn thủ môn số một Quốc Cường.

Với khoảng gần 20 cầu thủ còn lại hiện nay, HLV Hữu Thắng cho biết thời gian sắp tới SLNA sẽ cố gắng tập tăng dần về cường độ để các cầu thủ lấy lại được điểm rơi phong độ cho chặng nước rút. Trong những ngày tới BHL sẽ chú trọng đến việc rèn thể lực giúp cầu thủ thoát khỏi sức ỳ sau một tuần “xả trại’ vừa qua.

Khi niềm tin đã quay trở lại thì SLNA thật sự là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua đến chức vô đich V-League năm nay. Thêm vào đó lịch thi đấu có phần ủng hộ đội bóng xứ Nghệ, khi ở các trận còn lại, SLNA đều gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như SHB.ĐN, HN.T&T, Thanh Hóa và B.BD…, nên có thể nói quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay đội bóng xứ Nghệ để cụ thể hóa giấc mơ vô địch đã 10 năm chờ đợi.

ĐẠI NGHĨA




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm