Định nghĩa trưởng giải

14/04/2011 12:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, hàn huyên với cựu trưởng giải Ngô Tử Hà về  cái ghế trưởng giải cũng như bóng đá thời ông làm và thời nay, cũng thú vị…

Hỏi ông những tố chất nào cần thiết nhất của một người trưởng giải, cựu phó chủ tịch VFF kiêm trưởng giải khóa III (1997-2001) nói ngắn: “Thời nào cũng có khó khăn và thuận lợi riêng, nhưng trưởng giải phải là người đặc biệt”.

Có lần, người viết hỏi ông Dương Nghiệp Khôi  cũng câu trên. Họ Dương nói nhanh: “Trưởng giải phải là người thạo việc”.

Có lẽ, nếu cộng cả 2 “định nghĩa” trên thì sẽ hoàn thiện hơn về yêu cầu cơ bản của 1 ông trưởng giải.

Ông Ngô Tử Hà thời bóng đá mới tập tễnh lên chuyên thực sự là người đặc biệt. Ông  nổi tiếng “lỳ”. Cũng phải thôi, bởi thời đó những án phạt đều do ông trưởng giải quyết hết. Đụng đến đội bóng là đụng đến 1 địa phương, 1 ngành.  “Ngô Công” bảo cảnh ông bị Bí thư địa phương A, Chủ tịch tỉnh B, thậm chí cán bộ cao cấp Bộ nọ điện thoại chất vấn là chuyện thường ngày. Ông Hà chỉ căn cứ vào băng hình xem thái độ thi đấu của cầu thủ hai bên, phản ứng khán giả, giới truyền thông, là xử cái rẹc. Không “lỳ”, làm sao dám?

Ông Hà còn bị  xã hội đen Hải Phòng dọa ném mìn ở nhà phố Hàng Chuối, mỗi lần đến cơ quan ông phó chủ tịch VFF gốc Nghệ này thủ sẵn dưới yên xe hộp xịt hơi cay phòng thân. Cơ khổ, ai bảo vệ ông trưởng giải đâu? Ông Hà bảo nếu được phép mua súng, ông cũng sắm.

Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi giờ thì không cần phải sắm hộp xịt, bởi càng ngày ông càng an toàn nhờ những sáng kiến quá đặc biệt của mình..

Ông Khôi (trái) đúng là người sinh ra để làm trưởng giải

Những án phạt nhạy cảm nhất, khiến các ông trưởng giải dễ “dính đạn” nhất thì đã được đẩy sang cho ban Kỷ luật. Kiện tụng đau óc thì có ban Giải quyết Khiếu nại. Thành thử, trưởng giải Khôi rất được lòng các CLB. Giả sử có một cuộc bầu bán giữa trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường và ông Khôi trong cuộc đua đến cái ghế trưởng giải (không đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu), thì có lẽ ông Hường chẳng được phiếu nào từ phía các CLB.

Ngay cả TTK Trần Quốc Tuấn cũng khó có cửa. Như đầu mùa giải 2009, kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm từ phía CLB thì ông Khôi đạt 26/28 phiếu, nhưng cuối cùng ông Tuấn vẫn làm trưởng giải vì năm đó Bộ VH-TT&DL tuýt còi với ông Khôi.

Nhưng ai chẳng biết, năm 2009,  tất tần tật việc điều hành các giải cao nhất đều do 1 tay ông Khôi làm hết. Ông Tuấn xứng đáng được bầu là vị trưởng giải khỏe nhất trong lịch sử.

Từ mùa giải 2010, thì “thiên hạ” đã trở về tay ông Dương Nghiệp Khôi. Ông trưởng giải đúng là người đặc biệt. Không đặc biệt sao tồn tại đến 6 năm, vắt qua 2 nhiệm kỳ,  cái bóng ông vẫn trùm lên sân cỏ nội địa. Nếu không đặc biệt thì sau sự cố động trời xảy ra trên sân Vinh năm 2008, ông Khôi khó lòng trở lại được cái ghế cũ.

Cho dù trưởng giải Khôi tài ba và khéo léo thế nào, nhưng rõ ràng bóng đá chuyên nghiệp VN vẫn chưa phát triển đúng nghĩa. Đoạn kết mỗi mùa giải đều nổi sóng với sai lầm trọng tài, đá thực đá giả, cứu nhau, để rồi bản báo cáo tổng kết vẫn chưa được dư luận cả nước coi là trung thực.

Thôi thì hy vọng càng ngày, trưởng giải Khôi càng làm mới mình hơn, theo hướng tích cực để bóng đá VN được nhờ, nhất là những đội thấp cổ bé họng.

NGỌC HÒA

Nghề trưởng giải - ngày đó bây giờ

Tháng 6/2005, ĐH VFF nhiệm kỳ V mới diễn ra nhưng ngay từ 30/12/2004, Thường vụ VFF đã họp. Ông Trần Duy Ly, nguyên PCT thường trực VFF kiêm trưởng BTC giải đã xin rút lui, trao lại “ấn kiếm” cho ông Dương Nghiệp Khôi. Đấy là 1 ngày có lẽ đáng nhớ nhất với ông Khôi, người có hơn 20 năm lăn lộn với bóng đá, từng làm điều phối viên sân Thống Nhất, từng nuôi mộng có ngày sẽ điều hành được hệ thống thi đấu của bóng đá VN ngon lành, như có lần ông có lần tâm sự với người viết tại Đà Nẵng.

Nhìn lại đường đi nước bước, ông Khôi đúng là người sinh ra để làm trưởng giải. Nhiệm kỳ II, ông Khôi cùng Dương Vũ Lâm, Trần Duy Long giúp phó chủ tịch thường trực VFF khóa II Nguyễn Tấn Minh đưa văn phòng VFF phía Nam ( ở 138 Đào Duy Từ, Q.10) uy nổi như cồn, át cả sếp Trần Bảy, Đoàn Xê ngoài trụ sở chính ở Hà Nội. Nhiệm kỳ III và IV, ông Khôi lần lượt là trợ lý cho nguyên trưởng giải Ngô Tử Hà và Trần Duy Ly. Quá trình giúp việc này đã giúp cho ông Khôi có 1 hành trang vững trước khi bước lên ghế trưởng giải. Có thể thấy phảng phất hình bóng của 3 nhân vật kia, trong con người ông Khôi trong 7 năm qua.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm