Thanh Hóa-QK4 1-2: Tự thua đau, xứ Thanh hết cửa trụ hạng

02/08/2009 21:08 GMT+7 | V-League

Ghi bàn: Thanh Hóa: Lê Văn Tuấn - 16’, QK4: Moses 51’, Đình Luật 54’

(TT&VH Online) - Dẫn trước đối phương từ khá sớm và giành thế áp đảo hoàn toàn trong hiệp 1 với hàng tá cơ hội ghi bàn, Thanh Hóa đã phải trả giá đắt khi để Quân khu 4 lội ngược dòng thắng lại với tỷ số 2-1.

Tiếp Quân khu 4 trên sân nhà, các cầu thủ Thanh Hóa được lệnh thắng…, cùng với lời hứa trị giá tới 1,4 tỷ đồng của tỉnh nếu trụ hạng thành công. Ngoài ra, đội bóng xứ Thanh còn được tiếp thêm “lửa” khi có các hội cổ động viên của Thể Công và Hải Phòng tới cổ vũ. Trong khi đó, Quân khu 4 cũng quyết tâm muốn lấy 3 điểm trên sân Thanh Hóa để nuôi hy vọng trụ hạng.
 

Cùng mục tiêu như nhau, nhưng cách nhập cuộc của hai đội lại hoàn toàn khác nhau. Với ưu thế sân nhà, các cầu thủ Thanh Hóa ào lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và họ không quá khó khăn để giành thế áp đảo trên sân. Khung thành của thủ môn Ngọc Tân đã sớm phải đối mặt với các đợt tấn công từ hai biên của Thanh Hóa. Phút thứ 2, Đình Tùng đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi tạt vào trong cho Damian Rogelio đánh đầu, nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Phút thứ 5, từ pha phối hợp bên cánh phải, vẫn Đình Tùng đột phá kỹ thuật vào khu vực cấm địa rồi tung cú sút căng, tuy nhiên bóng đi đúng vị trí của thủ môn Ngọc Tân.

Chơi khá cẩn trọng, các cầu thủ Quân khu 4 cũng tạo ra một vài tình huống song gió về cầu môn đội bóng xứ Thanh, nhưng những pha dứt điểm của Lazaro và Moses không quá khó cho thủ thành Mạnh Hà.
 

Với thế trận áp đảo như vậy, bàn thắng tới với đội chủ nhà chỉ còn là vấn đề thời gian. Phút 15, từ pha tấn công nhanh, Alejandro có pha chọc khe cực kỳ thông minh, loại toàn bộ hàng thủ đội khách để Văn Tuấn băng lên sút bóng chéo góc khá hiểm hóc làm bó tay thủ thành Ngọc Tân, mở tỷ số cho Thanh Hóa. Như được tiếp thêm sức mạnh, Thanh Hóa liên tục vây hãm khung thành đội khách và tạo ra hàng loạt cơ hội có thể gia tăng cách biệt. Phút 28, Hữu Thắng tạt bóng từ cánh trái, bóng sượt qua đầu Văn Tuấn đến chân Đình Tùng và trong tư thế trống trải cầu thủ mang áo số 2 này lại sút bóng trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của hơn 1 vạn cổ động viên nhà. Chưa hết, các động viên đội chủ nhà thêm hai lần phải tiếc nuối khi Văn Tuấn dứt điểm chệch khung thành trong tư thế thuận lợi ở các phút 34 và 43.

Sang hiệp hai, Thanh Hóa vẫn là đội chơi áp đảo trong những phút đầu. Phút 47, Alejandro lại có pha chọc khe hiểm hóc để Đình Tùng băng lên dứt điểm căng, nhưng Ngọc Tân đã xuất sắc đẩy ra. Phút 50, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Hà Đức, Văn Tuấn phá bẫy việt vị băng xuống tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Ngọc Tân, nhưng đáng tiếc bóng đi chệch khung thành.
 

Áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng Thanh Hóa không thành công. Dường như ý định giải quyết trận đấu từ sớm của HLV Nguyễn Văn Tiến đã không gặp may mắn khi các học trò của ông liên tục bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn. Đội khách chơi lép vế đầu trận, nhưng vẫn tạo ra những pha phản công rất nguy hiểm nhờ sự xông xáo của Đình Luật và Moses, đặc biệt là trong những tình huống bóng bổng.

Từ phút 51 trở đi, các cầu thủ Thanh Hóa bỗng chơi chùng xuống một cách khó hiểu. Chỉ chờ có vậy, Quân khu 4 đẩy nhanh các đợt tấn công và họ là đội nắm thế chủ động trên sân. Các pha tạt bóng bổng từ hai biên liên tục khiến hàng thủ Thanh Hóa phải hoạt động vất vả. Sự lúng túng ở hàng thủ của Thanh Hóa bắt đầu bộc lộ khi bị đối thủ dồn ép. Phút 52, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Mạnh Hà và Moses, cầu thủ cũ của Thanh Hóa đã ra chân rất nhanh, quân bình tỷ số 1-1 cho Quân khu 4.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua, đội chủ nhà tiếp tục phải nhận trái đắng. Phút 54, xuất phát từ pha đá phạt bên cánh trái, Đình Luật băng lên từ tuyến hai, đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng như dội “một gáo nước lạnh” và các cầu thủ và cổ động viên của Thanh Hóa.

Kể từ sau khi có bàn thắng nâng tỷ số, các cầu thủ Quân khu 4 chuyển sang chiến thuật “đổ bê tông” và “câu giờ”. Trong khi đội chủ nhà nóng ruột dâng lên tìm kiếm bàn gỡ thì các cầu thủ đội khách thay nhau “nằm sân”. Trung bình cứ 1 phút lại có một cầu thủ Quân khu 4 “nằm sân”. Bất bình trước cách chơi của đội khách, các cổ động viên đội chủ nhà đã phản đối bằng cách trút những cơn mưa “vật thể lạ” xuống sân. Trên sân, các cầu thủ Thanh Hóa cũng bày tỏ sự bất bình của mình bằng những pha vào bóng quyết liệt. Trận đấu bỗng trở nên nóng hơn và vỡ vụn với những pha xô xát của cầu thủ hai đội. Tổ trọng tài liên tục phải chạy vào sân để kìm những cái đầu nóng.

Tuy nhiên, thế trận về cuối không ủng hộ đội chủ nhà. Tỷ số 2-1 nghiêng về Quân khu 4 được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc. Lại thua trận trước một đối thủ trực tiếp, Thanh Hóa coi như đã “giữ chặt” suất xuống hạng. Còn đối với HLV Vũ Quang Bảo và các học trò, 3 điểm quý giá này giúp họ nuôi hy vọng mở ra con đường trụ hạng.

Bài & ảnh: Hưng Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm