Ông Lê Duy Hạnh thành tác giả sân khấu là nhờ Thanh Nga

26/11/2008 06:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - “Nhờ Thanh Nga mà tôi mới theo cải lương”, ông Lê Duy Hạnh (Phó chủ tịch Hội Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM) đã thổ lộ như vậy trong buổi lễ tưởng niệm 30 năm ngày mất của NSƯT Thanh Nga vào ngày 23/11 vừa qua.
 
 
Ông kể lại rằng: năm 12 tuổi khi được xem vở cải lương Người vợ không bao giờ cưới (tác giả: Kiên Giang - Phúc Quyên) mà Thanh Nga đóng vai sơn nữ Phà Ca, ông đã cảm thấy “bàng hoàng” vì không thể ngờ được sân khấu lại “hay kinh khủng” đến vậy. “Dường như tổ đã muốn tôi theo nghề nên mới để tôi bắt gặp một Phà Ca quá dễ thương”. Ông không bao giờ nghĩ mình sẽ viết được một vở mà mời Thanh Nga diễn. Thế nhưng điều tưởng chừng không tưởng đó lại thành hiện thực vào năm 1976 với vở Sau ngày cưới. Thanh Nga vào vai một bà mẹ nội thành hi sinh rất nhiều cho cách mạng. Ông Hạnh cho biết ông viết vai diễn này là nhằm cho Thanh Nga, có thể coi đó là một cái gì bù lại cho Phà Ca trong Người vợ không bao giờ cưới gần 20 năm trước (1958).
Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm