(TT&VH Online) - Ai cũng biết HLV Lê Thụy Hải tính cách bất thường vô duyên cớ. Ông có ngán ai bao giờ. Vậy mà…
Buổi chiều trước trận B.Bình Dương gặp XM.HP vòng 19, HLV Lê Thụy Hải vừa chạm mặt tổ trọng tài cũng tập trên sân Lạch Tray, ông chỉ mặt trọng tài trẻ Nguyễn Trọng Thư lắc đầu: “Chết, lại gặp mày nữa rồi!”. Thư “Mùi” chỉ biết cười trừ.
Hôm sau, Bình Dương của ông Hải thua đội bóng đất Cảng đến 0-2. HLV Thụy Hải mắng Thư “Mùi” (trọng tài Thư là con trai Chủ tịch hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi) không ra gì. Sau buổi họp báo, ông thóa mạ TT Thư chỉ xứng đáng là trọng tài cấp phường. Phút 72, khi bị nhắc nhở, ông Hải còn thách Thư “Mùi”: “Mày có giỏi thì đuổi tao đi”. Thậm chí khi một trợ lý của mình đến phàn nàn thì tướng Hải còn nhếch mép “nó có biết thổi đâu mà nói”.
Hỏi Thư, bị thóa mạ và thách thức như vậy sao không dám rút thẻ đỏ với HLV Lê Thụy Hải, vị trọng tài trẻ chỉ biết cười xòa tuyên bố:” Thôi tính chú ấy thế mà, không chấp. Sân Lạch Tray nóng, lỡ đuổi chú ấy lên khán đài khán giả hành hung chú ấy thì sao”?
Thư đúng là khắc tinh của B.Bình Dương mùa giải này. Ngay trận đầu tiên của mùa giải, anh cầm còi thổi trên sân Gò Đậu thì Bình Dương thua Thể Công. Đấy là trận đấu vô cùng ý nghĩa của ĐKVĐ. Hôm ấy truyền hình trực tiếp, TT thổi được, Thể Công chơi phòng ngự- phản công quá hay. Trận thua ấy khiến ông Hải cay mũi, TT lại bị đưa ra làm “bia”.

Nghĩa là cả 3 trận mùa này Thư “ Mùi” cầm còi thổi trận B.BD thi đấu, đội bóng đất Thủ đều thua. Và ông Hải bị ám ảnh với vị trọng tài trẻ này.
BĐVN không lạ gì cảnh đội bóng hôm trước nhìn TT bắt trận mình thi đấu là chết khiếp. Như Gạch sợ Dương Văn Hiền, Đà Nẵng sợ Võ Minh Trí.
Cũng có nhiều nguyên nhân. Trong tiền lệ, việc BTC dí một TT chính, thậm chí cả một tổ theo đội bóng là chuyện thường tình. Khi tiêu cực chưa bị đánh mạnh, việc TT yêu ghét đội A, B đã xảy ra. Rồi những định kiến, suy diễn thiếu tính chuyên nghiệp như kiểu ông TT này có ông ngoại quê đội A, bắt “đen”, thù oán với đội mình. Hay không xin được cháu vào làm ở Đồng Tâm-Long An nên tư thù với Gạch… Đến mức, vòng đấu nào BTC cũng nát óc chuyện phân công TT để khỏi bị điều tiếng.
Nhưng trên cả, việc TT trở thành cái bị “đựng” trách nhiệm cho các HLV sau mỗi trận thua đã thành căn bệnh mãn tính ở ta. Thậm chí, đội thắng cũng không tha. TT cáu tiết vặc lại, thế nào cũng lãnh đủ. Ngược lại. cầu thủ, HLV hay lãnh đạo đội bóng thóa mạ họ kiểu như ông Hải thì phản ứng của các Vua là nhịn. Chính Thư “Mùi” từng nói đùa có lẽ tụi em phải sắm thêm cái máy ghi âm để bảo lưu bằng chứng khi bị mắng. Hôm trao đổi với Đỗ Quốc Hoài vụ Công Vinh, Hoài vẫn ấm ức bảo Vinh còn nợ mình một lời xin lỗi vì thiếu trung thực.
Mặt khác, ngay cả BTC lâu nay cũng chỉ nhìn mặt mà ra tay xử lý kỷ luật các HLV dám phỉ báng trọng tài, hình thức cũng nhẹ, nên thiếu tính răn đe.
Thế nên, chẳng lạ khi chiều qua trong ấm ức Thư vẫn nhẹ nhàng “ thôi biết tính chú Hải thế, hay mắng tụi trọng tài , chịu nhục một chút không sao. Em tôn trọng chú nhưng chú ấy không tôn trọng thì biết làm sao”.