Khi ông Goetz xếp Công Vinh đá tiền vệ

25/06/2011 06:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Cuối tuần) - Một lần nữa Công Vinh lại bị xếp chơi ở vị trí trái với sở trường ở đội tuyển quốc gia. Ông Falko Goetz bắt đầu với việc xếp cầu thủ người xứ Nghệ đá ở vị trí tiền vệ cánh trái trong trận đấu tập với Đồng Nai.

Ngày đội tuyển còn ông Calisto, hay thậm chí là Olympic Việt Nam năm 2007 dưới quyền huấn luyện viên Mai Đức Chung, Công Vinh cũng không được chơi ở vị trí tiền đạo cắm.

Khi ông Calisto cầm quân, Công Vinh đá vị trí tiền đạo cánh trái. Khi ông Mai Đức Chung cầm đội Olympic Việt Nam đá vòng loại Olympic 2008, Vinh đá tiền đạo lùi, giống như một cầu nối giữa tuyến tiền vệ với tiền đạo đứng phía trên.

Nhưng đấy là khi đội tuyển chơi với sơ đồ 4-5-1 và những biến thể của nó. Khi đá lùi hoặc dạt sang cánh, Công Vinh vẫn là một cầu thủ tấn công thuần túy và anh được phép bỏ nhiệm vụ lùi về hỗ trợ phòng ngự. Chỉ cần hỏi các hậu vệ cánh trái ở tuyển, ai cũng sẽ trả lời, rằng đá cùng cánh với Công Vinh, thì xác định sẵn là đừng trông chờ vào sự hỗ trợ nào hết, nếu đã lên qua vạch giữa sân thì cũng phải cố giữ lại chút sức để di chuyển về.

Công Vinh vẫn chờ đợi một sự sắp xếp phù hợp từ huấn luyện viên Falko Goetz. Ảnh: VSI

Xét ở mức độ nào đó, Công Vinh xứng đáng có được đặc quyền này, vì hiệu quả tấn công mà cầu thủ này mang lại (ngay cả khi không ghi bàn, như trong trận thắng Singapore 1-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2008).

Còn giờ đây, dường như ông Falko Goetz lại đang nghiêng về sơ đồ 4-4-2 mà khá nhiều CLB Đức vẫn sử dụng. Đá ở cánh trái tức là Công Vinh chỉ là một tiền vệ cánh thuần túy, chứ không phải là một tiền đạo ẩn. Nhiệm vụ của một người chơi ở vị trí này sẽ phải đảm trách cả nhiệm vụ phòng ngự.

Thực ra, bàn tới khía cạnh nhiệm vụ và vai trò của một cầu thủ, nhất là chuyện ngoài việc tấn công, anh còn phải tham gia phòng ngự là chuyện rất đỗi bình thường.

Nhưng, ở trường hợp này, nó còn là chuyện vị thế của một cầu thủ trong suốt 5 năm qua vẫn được phong và cả tự phong là quan trọng bậc nhất ở đội tuyển.

Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam hiện tại là Tài Em, một sự lựa chọn không phải bàn cãi vì anh vẫn là đội phó trước kia khi Minh Phương còn khoác áo đội tuyển và làm đội trưởng. Nhưng 4 cầu thủ nằm trong ban cán sự của đội tuyển lại không có tên Công Vinh, gồm Phước Tứ, Tấn Trường, Thành Lương và Trọng Hoàng (một cầu thủ đang khoác áo Olympic).

Nếu xét về tuổi tác thì có thể đặt tên cho ban cán sự đội tuyển là trẻ hóa, nhưng sẽ là nhầm lẫn nếu bảo cầu thủ sinh năm 1985 như Công Vinh là già.

Ông Falko Goetz chắc không phải là không có thiện cảm với Công Vinh, mà chỉ đơn thuần là sau những trận đấu ông dự khán có Hà Nội.T&T thì Công Vinh đều đá ở cánh. Và nếu xét về phong độ và khả năng săn bàn trong thời gian gần đây, Công Vinh không thể đọ được với các tiền đạo còn lại của đội tuyển, kể cả người được gọi vớt là Ngọc Thanh.

Công Vinh, như thường lệ, không phàn nàn về cách sắp xếp của huấn luyện viên trưởng mà chỉ nói rằng “qua thời gian, hẳn thầy sẽ biết tôi phù hợp với vị trí nào nhất”.

Cách trả lời ấy cho thấy tính chuyên nghiệp ít nhiều của cầu thủ này, nhưng nó cũng không che giấu được ước muốn được đá ở trên hàng công của đội tuyển - vị trí dễ ghi bàn nhất và dễ lọt vào thước ngắm của đủ các loại máy ảnh lẫn máy quay.

Hy vọng là Công Vinh sẽ lại làm được.

Vũ Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm