ĐTVN thua sít sao 0-1 trước ĐT Nhật Bản

07/10/2011 17:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Bằng một lối chơi kiên cường và đầy nỗ lực, ĐTVN đã chỉ phải nhận trận thua tối thiểu trước chủ nhà Nhật Bản, một đối thủ được đánh giá là mạnh hơn chúng ta về mọi mặt.

Công bằng mà nói 90 phút tại Kobe, ĐTVN đã chơi không tồi nhất là khi Nhật Bản cho thấy họ quá mạnh so với các học trò của ông Falko Goetz. Bằng nỗ lực tranh cướp bóng cũng như việc giữ cự ly tương đối ổn định, hàng thủ ĐTVN chỉ thực sự bị phá vỡ 1 lần sau pha bóng quá xuất sắc của tiền vệ Fushimoto, tác giả của đường chuyền quyết định cho cầu thủ hay nhất trận Lee ghi bàn.

Cũng ở trận đấu này, ĐTVN đã có những cơ hội tương đối rõ ràng. Nếu như cú sút của Trọng Hoàng hiểm hóc hơn một chút, nếu cú đánh đầu của Công Vinh không bị thủ môn của Nhật Bản cản phá, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới một trận hòa ngay trên đất bạn. Dẫu sao, một trận thua sít sao cũng là một kết quả chấp nhận được ở trận giao hữu này.


Nhật Bản (xanh) tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với ĐTVN - Ảnh AP

Diễn biến trận đấu:

Nhìn vào đội hình xuất phát của ĐTVN có thể nhận thấy ông Goetz đã quyết định trao cơ hội cho Phước Tứ, người được xếp đá cặp trung vệ với Chí Công. Minh Châu cũng được đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ bên cạnh Công Huy. Công Vinh là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của ĐTVN.

Những phút đầu tiên của trận đấu, tốc độ diễn ra tương đối chậm. Dù có lực lượng nhỉnh hơn và lợi thế sân nhà nhưng ĐT Nhật Bản lại thể hiện một lối chơi khá chậm và chắc chắn.

Phút thứ 10: Trọng Hoàng thực hiện một cú sút xa về phía khung thành của ĐT Nhật Bản nhưng lại không gây nguy hiểm cho thủ môn đội bạn.

Phút thứ 12: Nhật Bản thực hiện một một pha tấn công nhanh ở trung lộ nhưng tiền đạo số 19 của đội bạn lại không thể theo kịp đường chọc khe hơi thừa lực của đồng đội.

Với sự năng nổ của hàng tiền vệ, ĐTVN chơi khá tự tin trước những đội chủ nhà. Các cầu thủ của ông Falko Goetz thậm chí còn tổ chức được một số pha hãm thành song tính đột biến là không cao khi hàng thủ của  Nhật Bản chơi rất tập trung.

Phút thứ 20: Nagatomo thực hiện một pha xuống bóng bên cánh trái song nỗ lực cản phá của Quang Thanh đã khiến cho cầu thủ đang khoác áo Inter không thể thực hiện một pha cản phá như ý muốn.

Phút thứ 23: Nhật Bản có một cơ hội thực sự rõ ràng. Xuất phát từ đường chuyền dài của đồng đội, Shijikawa có pha phá bẫy việt vị thoát xuống rất nhanh nhưng trong tình huống đối mặt với Tấn Trường, anh lại sút hụt bóng và để Phước Tứ kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi.

Phút thứ 28: BÀN THẮNG!!! Sau một pha tấn công trung lộ, Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số. Sau pha bắt tốc độ xuống sát đường biên ngang, Fushimoto thực hiện một đường căng bóng ngược trở lại để Lee sút tung lưới Tấn Trường.

Phút thứ 29: Vẫn là Fushimoto thực hiện một cú đá kĩ thuật từ ngay sát vòng cấm địa nhưng bàn thắng đã không đến cho đội chủ nhà khi bóng đi chệch cột dọc.

Những phút sau đó, Nhật Bản vẫn thể hiện được sự lấn lướt về mặt lối chơi. Dù không đẩy tốc độ trận đấu lên quá cao nhưng mỗi pha lên bóng của họ đều tiềm tàng yếu tố nguy hiểm.

Phút  thứ 37: Việt vị. Sau đường chuyền của đồng đội, Lee băng xuống đối mặt với Tấn Trường và tung ra cú sút rất nhanh nhưng bóng lại đi ra ngoài. Nếu bóng đi vào lưới, bàn thắng cũng không được công nhận do lỗi việt vị.

Phút thứ 39: Thêm một cơ hội nguy hiểm nữa cho đội chủ nhà. Từ đường chuyền khó chịu của Nagatomo bên cánh trái, hàng thủ ĐTVN cũng như thủ môn Tấn Trường đều không thể phán đoán chính xác. Rất may là cú đánh đầu trong thế bay người của Nakito lại đưa bóng đi cắt ngang khung thành của ĐTVN.

Phút thứ 40: Nhật Bản có một pha phối hợp đẹp mắt với sự linh hoạt từ hai cánh trước khi Fushimoto thực hiện một cú sút chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Tấn Trường.

Bằng những pha ban đập trong phạm vi hẹp với tốc độ cao, các cầu thủ tấ công của Nhật Bản liên tục gây rối loạn hàng thủ của ĐTVN. May mắn là khi hiệp một kết thúc, ĐTVN vẫn chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Phút thứ 46: Lỗi dùng tay chơi bóng. Sau một pha thoát xuống rất nhanh để đón đường chuyền của đồng đội, tiền đạo Hagaguchi đã dùng tay khống chế bóng và hành động của anh đã không qua được mắt trọng tài.

Phút thứ 48: Cơ hội cho ĐTVN. Xuất phát từ pha để mất bóng của thủ quân Nhật Bản, Trọng Hoàng dùng tốc độ thoát xuống rồi tung ra cú sút rất căng nhưng bằng một phản xạ xuất thần, thủ môn đội chủ nhà đã cứu thua xuất sắc.

Phút thứ 49: Thêm một cơ hội nữa cho ĐTVN!!!! Sau quả phạt góc của Tấn Tài, Công Vinh có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng một lần nữa thủ môn của Nhật Bản lại là người chiến thắng với một pha tung người đẩy bóng.

Phút  thứ 50: Một pha cản phá xuất sắc của Tấn Trường. Từ quả đá phạt trực tiếp của Nakito, thủ môn của SG.XT đã phán đoán chính xác và ôm gọn bóng.

Phút thứ 52: Nhật Bản có câu trả lời với pha dốc bóng từ phần sân nhà rồi áp sát cầu môn ĐTVN. Tiền đạo vào sân thay người ở đầu hiệp hai đã thực hiện một cú đá vào góc gần nhưng bóng lại đi ra sau cầu môn.

Phút thứ 56: ĐTVN có sự thay đổi người đầu tiên khi Ngọc Thanh được tung vào sân thay cho Tấn Tài. Từ thời điểm này, ĐTVN sẽ chơi với 2 tiền đạo thực thụ.

Cũng nhờ chơi với 2 tiền đạo, hàng công của ĐTVN đã chơi khởi sắc hơn. Tuy nhiên, trước sự tranh cướp bóng quyết liệt của đội bạn, các học trò của ông Goetz vẫn thường thất bại trong những pha tranh chấp tay đôi.

Phút thứ 60: ĐTVN tiếp tục có một sự thay đổi nhằm vào hàng công khi đưa Đình Tùng vào thay cho Thành Lương.

Với khá nhiều những sự thay đổi ở cả 3 tuyến, ĐT Nhật Bản đã không còn tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Tấn Trường. Do đó, trận đấu diễn ra tương đối cân bằng với tốc độ vừa phải.

Phút thứ 67: Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Lee bật cao đánh đầu nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Tấn Trường.

Phút thứ 69: Thêm một pha bóng nguy hiểm được tạo ra từ đội chủ nhà đáng tiếc là pha làm tường bằng ngực của Kagaguchi lại không được như ý muốn.

Phút thứ 72: HLV Goetz tung thêm một cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân khi đưa Văn Quyết vào thay cho Minh Châu.

Phút thứ 75: "Thần tài" Quang Hải được tung vào sân thay cho Công Vinh.Như vậy, tính đến thời điểm này, ĐTVN đã tung vào sân những cầu thủ tấn công tốt nhất.

Những phút cuối trận, với thể lực vượt trội Nhật Bản đã bắt đầu tái thiết lập được sự lấn lướt với những đợt tấn công đa dạng.

Phút thứ 76: Nakamura có một pha đột phá trong vòng cấm địa của ĐTVN nhưng anh lại tỏ ra tương đối chậm chạp khi để cho Quang Thanh kịp thời lùi về cản phá.

Phút thứ 80: Một pha phán đoán chính xác của Tấn Trường khi anh băng ra ôm gọn đường căng ngang khó chịu của đội bạn từ cánh trái.

Phút thứ 88: Thẻ Đỏ!!! Sau khi không thể theo được tiền đạo của đối phương, Chí Công buộc phải đẩy sau và nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một thẻ đỏ. 

Phút thứ 90: Từ chấm đá phạt trực tiếp, Nakamura thực hiện một cú sút phạt nguy hiểm vào góc gần nhưng bóng lại đi chệch khung thành của Tấn Trường trong gang tấc.

Phút thứ 90 +2: Lee thực hiện một cú tung người móc bóng đẹp mắt nhưng không gây được khó khăn cho Tấn Trường. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của trận đấu. Tỷ số cuối cùng là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

* Bàn thắng: Lee 28'

* Thẻ đỏ: Chí Công 88'

Đội hình thi đấu của ĐTVN:

Tấn Trường,  Phước Tứ, Chí Công, Quang Thanh, Việt Cường, Minh Châu (Văn Quyết 72'), Công Huy, Tấn Tài (Ngọc Thành 56') , Trọng Hoàng (Minh Đức 89'), Thành Lương (Đình Tùng 60'), Công Vinh.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm