V-League

Ông Chiêm & bóng đá Nghệ

31/01/2009 13:53 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thế là ông Hồ Văn Chiêm đã ngồi lên cái ghế GĐĐH SLNA đã gần được 3 năm. Đấy là quãng thời gian nóng bỏng với những thách thức to lớn.

1. Năm nào về quê ăn Tết, tôi cũng tranh thủ đáo qua Sông Lam. Tất nhiên, không quên ghé vào phòng làm việc của các ông GĐĐH. Nếu không lầm, các đời GĐĐH ở đây chỉ phòng ông Ngô Xuân Thọ được đẩy ra phía đối diện trụ sở cũ. Còn lại, phòng ông Hồng Thanh (nay ở HNACB) và ông Chiêm cùng ở dãy nhà cấp bốn.

Phòng ông Nguyễn Hồng Thanh lúc nào cũng đông khách. Bất cứ ai vào đều thấy ngoài cái sự nể, có cảm giác họ sờ sợ ông sếp gốc Huế ra mặt. Quả thật, ông Thanh lúc nào cũng phát tiết tư chất của người có quyền lực, từ ăn nói, đi đứng đến ngữ khí.Khách ông Thọ cũng cung kính với sếp lắm. Ông Chiêm thì trái lại, lúc nào cũng thủ thỉ và quá bình dị. Tóm lại ông dễ lẫn trong đám đông. Cứ nhìn ông, thấy có gì đó để tin được. Hầu như tiếp xúc rồi, khó ai không thương ông Chiêm.

Lần nào gặp, ông sếp 58 tuổi này cũng hay bắt đầu câu chuyện từ đề tài chiến tranh. Ông bảo chỉ như thế ông mới tìm thấy được sự bình yên. Ông mong một ngày, nhất là Tết được bình yên như mọi người. “Ăn cơm hay ngủ mà nghĩ đến bóng đá là mất ngon. Mà nếu không bị thương để theo đường bình nghiệp, có khi tôi đã thành ông tướng rồi chứ không dễ dừng lại ở lon đại úy đâu. Bạn bè nhiều người thế”. Có thể thế thật bởi 25 tuổi ông đã là Đại đội trưởng. Ông Chiêm thừa nhận cuộc đời mình thiêt thòi với 13 năm đời lính, từ mặt trận Quảng Trị vào giải phóng Sài Gòn, từ mặt trận Lào tới Campuchia đều in dấu chân ông cả. Lúc giải phóng Sài Gòn cũng không được hưởng hòa bình, mà phải sang Lào giúp bạn chống bạo loạn ngay. “Lúc ấy tôi 25 tuổi, là sỹ quan trẻ nhất được tướng Hữu An cho ngồi trực thăng đi cùng đấy. Có tương lai không?”.
 
Ông Hồ Văn Chiêm ước mong một ngày nào đó Sông Lam sẽ trở lại là nhà vô địch của BĐVN

2. Làm bóng đá phức tạp hơn đánh trận nhiều. Đánh trận lúc nào cũng có niềm tin về chiến thắng, còn bóng đá thì luôn nơm nớp. Ông Chiêm từng nói như thế sau phi vụ giữ được Quyến ở lại. Nhớ trận đấu áp chót năm 2005, Đà Nẵng đá bậy bị dân phản ứng ở sân Chi Lăng, người viết từng nghe ông Lê Nguyên Hồng cảm thán: “Tôi ngồi chuồng cọp ngoài Côn Đảo không ngán, nhưng nay thực sự ngán mấy tay cầu thủ ta”.

Môi trường bóng đá xứ Nghệ nổi tiếng phức tạp. Nhiều người đa mưu túc kế đôi khi còn phải nhận kết cục cay đắng. Ông Chiêm trụ được đến nay ở cái ghế GĐĐH, thú thực bản thân tôi cũng không tin được. Ông Chiêm cười: “Có lẽ do tôi được mọi người thương. Tôi quan niệm ở hiền, làm việc với cái tâm sáng thì sẽ gặp lành. Tuy nhiên, khi cần thì phải thể hiện bản lĩnh vững vàng. Như vụ giữ được Quyến ở lại đấy. Buổi cuối cùng tôi đánh bài ngửa thế này. Tôi ở thế dựa tường rồi. Anh đừng hy vọng một thế lực nào đó sẽ giúp được trở lại sân cỏ khi rời Sông Lam. Không có thế lực nào bằng chính nghĩa, bằng những gì mà bóng đá Nghệ An đã dành cho anh. Anh đánh mất mình cũng vì tiền. Bây giờ, tôi dám nói anh sẽ tiếp tục cắt đứt sự nghiệp nếu rời quê hương vì tiền. Trong khó khăn, chúng tôi chỉ đáp ứng được chừng ấy. Đấy là những đồng tiền sạch, nó sẽ nâng bước anh lên”- Đấy, cậu xem tôi vẫn “máu lạnh” đấy chứ. Tôi hiền nhưng không nhu nhược trước những gì làm phương hại đến bóng đá tỉnh nhà”- ông Chiêm khoát tay. “Những năm tháng quân đội đã đúc rút kinh nghiệm quý giá cho tôi khi làm bóng đá, tất cả phải cơ mật. Bóng đá phải cơ mật mới được việc”.

3. Trong cuộc sống, có những nhân vât phải thời gian sau người ta mới thấy dấu ấn của họ để lại. Còn ông Chiêm? Đâu là điều ông cảm thấy tâm đắc nhất với gần 3 năm ngồi ghế GĐĐH?

Tôi và lãnh đạo CLB đã duy trì và hình thành được những thế trận quan trọng cho bóng đá quê nhà. Đấy là hệ thống đào tạo các tuyến của Sông Lam vẫn chất lượng, có thương hiệu được cả nước thừa nhận. Nhận thức của cầu thủ đã thay đổi nhanh chóng. 2 năm qua, dù tình hình tài chính căng thẳng nhưng không có chuyện lãn công, kiêu binh. Không có một phản ánh của các trường, nơi chúng tôi gửi cầu thủ đến học văn hóa. Đấy là cái nền tôi quyết tâm phải thực hiện tốt hơn nữa đến năm 2010”.

Tết nay thấy Sông Lam khí thế hơn mọi năm. Họ háo hức đón chờ ngày chuyển giao chính thức lắm. Mong cho nụ cười sẽ thường trực không chỉ trên môi ông GĐĐH Hồ Văn Chiêm, mà với tất cả khán giả Nghệ An sau cuộc hôn nhân lịch sử.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm