Ông bố “ác quỷ” Josef Fritzl không chịu “cải tà”

03/11/2010 13:23 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Vì tội giam cầm và cưỡng hiếp con gái suốt 24 năm qua, đầu năm ngoái “ông bố ác quỷ” Josef Fritzl đã bị kết án chung thân. Tuy nhiên, trong cuộc tiếp xúc đầu tiên với báo chí kể từ khi thụ án, Fritzl vẫn thể hiện một thái độ không hối cải. Trắng trợn hơn, ông ta tuyên bố “vẫn còn yêu” con gái và mơ ước một ngày nào đó được ra khỏi tù.

Bild, một trong những nhật báo bán chạy nhất tại Đức, đã có cuộc tiếp xúc kéo dài 70 phút với Josef Fritzl, 75 tuổi. “Ác quỷ” hiện đang bị giam tại nhà tù an ninh tối đa Garsten Abbey, nơi chứa 90 kẻ phạm tội được xem là “không thể cải tạo nổi” như Fritzl.

Lấy lại phong độ

Khác với thái độ ủ rũ khi xuất hiện tại tòa án hồi năm ngoái, ông ta đã có cuộc tiếp xúc khá thoải mái với nhóm phóng viên của Bild. “Josef Fritzl, chúc một ngày tốt lành” - Fritzl tự giới thiệu và chìa tay ra để bắt khi đôi bên mới gặp mặt - “Nhưng hẳn các anh đã biết, tôi là người nổi tiếng thế giới”.


Ông bố ác quỷ Josef Fritzl trong phiên xử ông ta diễn ra hồi năm ngoái

Fritzl mặc quần bò và một chiếc áo sơ mi trông khá trẻ trung. Mái tóc dài được ông ta tự chải chuốt và gom lại phía sau đầu một cách gọn gàng. “Tôi ghét thợ làm đầu cũng y như ghét các nha sĩ vậy” - Fritzl nói. Bild mô tả giọng nói của Fritzl, trong căn phòng tiếp khách rộng 8m2 ngăn với bên ngoài bằng 7 lớp cửa có khóa, là “mạnh mẽ, không còn khẽ khàng, run rẩy như trong phiên xử ông ta.

Nơi Fritzl ở là một phòng giam rộng 11,5m2 với tầm nhìn phóng ra các vườn nho ở xung quanh. Bild mỉa mai rằng những đứa con của Fritzl trong thời gian bị giam cầm đã không có được cảnh đẹp như vậy để ngắm nghía. Fritzl được trồng tiêu và cà chua trong phòng giam. Ông ta cũng có một chiếc TV phát 38 kênh để giải trí.

Fritzl kể rằng một ngày của ông ta bắt đầu từ lúc 5h30 sáng, bằng việc tắm nước nóng. Rồi ông ta có nửa giờ tập thể dục trước khi lau các hành lang của nhà tù. Lúc 9 giờ, ông ta đạp xe tập thể lực trong một giờ rồi chuẩn bị ăn trưa vào lúc 11 giờ. Buổi chiều ông ta sẽ nghỉ ngơi hoặc đi lại trong sân tù khoảng một giờ. Ông ta luôn luôn được canh gác bởi hai quản giáo. “Hai người này luôn theo sát vì tôi là kẻ phạm tội tình dục nghiêm trọng. Họ lo ngại thay cho mạng sống của tôi” - Fritzl nói.

24 năm làm ác quỷ

Tội ác của Fritzl bắt đầu vào năm 1984, khi cô con gái Elisabeth Fritzl, lúc đó mới là một thiếu nữ 18 tuổi, được ông ta dẫn vào trong tầng hầm của gia đình. Trong khi cô con gái đang bỡ ngỡ với căn hầm, Fritzl đã đánh thuốc mê, còng tay và nhốt cô lại dưới hầm.

“Đó không chỉ là một phòng giam mà là cả một tổ hợp giam cầm. Một số phòng để ngủ, một phòng để nấu ăn và một phòng phục vụ vệ sinh” - ông Franz Polzer, phụ trách đơn vị điều tra hình sự ở tỉnh Lower Austria cho báo chí biết. Kể từ đây cuộc đời của Elisabeth khép chặt ở trong phòng giam bí mật này.

Nhằm hợp thức hoá sự mất tích của Elisabeth, Josef thông báo với vợ, bà Rosemarie, rằng cô đã đột ngột bỏ nhà ra đi và chìa ra một lá thư, trong đó Elisabeth nói rằng bố mẹ không phải tìm kiếm mình cho mất công. Cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol thậm chí đã mở một cuộc điều tra về sự mất tích bí hiểm của Elisabeth nhưng không đem lại kết quả nào. Nhà chức trách địa phương thì tin rằng cô đã bỏ nhà và trở thành nạn nhân của theo một giáo phái bí mật.

Thành công trong việc giam cầm con gái, Josef mặc sức lạm dụng tình dục nạn nhân và kết quả là 7 đứa con ra đời từ mối quan hệ loạn luân này, trong đó có một đứa chết sau khi sinh. Ba đứa trẻ kém may mắn bị buộc phải sống cùng Elisabeth trong hầm. Ba đứa còn lại được Josef nhận nuôi hợp pháp bằng thủ đoạn ép buộc Elisabeth viết thư trong đó cô nhờ cha mẹ nuôi hộ con vì bản thân đang vướng bận một số đứa con khác. Chính bà Rosemarie đã tự tay chăm sóc và rất yêu quý những đứa cháu ngoại mà không hề biết chúng thực ra là “sản phẩm” của con quỷ trong lốt chồng bà.

Toàn bộ câu chuyện kinh khủng này chỉ vỡ lở khi Kerstin, 19 tuổi, đứa con lớn nhất và đang bị giam dưới hầm ngầm, mắc bệnh lạ. Trong quá trình con gái trị bệnh, Elisabeth đã được ra khỏi hầm và nhờ một viên bác sĩ ở bệnh viện báo với cảnh sát, cô đã được giải cứu.

Chưa biết hối cải

Năm ngoái, Fritzl đã bị tuyên phạt tù chung thân vì những tội ác kinh khủng đã gây ra. Tuy nhiên Fritzl đã khiến các phóng viên bị choáng, bởi sau 18 tháng thụ án chung thân, dường như ông ta vẫn không nhận thấy hoặc cố tình không thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Khi Bild hỏi về “cô con gái ông đã buộc vào cái giường dưới tầng hầm”, người đàn ông đốn mạt liền khẽ nắm chặt tay rồi nói rằng bản thân “vẫn yêu” Elisabeth. “Ác quỷ” thốt ra từ “yêu” đúng một lần khi nói về Elisabeth, trước khi chuyển chủ đề sang những chuyện khác. Khi được hỏi về những câu nhạy cảm như liệu bản thân có hối tiếc với những gì đã làm, nụ cười của “ác quỷ” tắt ngấm. “Tôi không muốn nói về chuyện đó” - Fritzl cất giọng khó chịu.

Fritzl kể rằng ở trong tù ông ta thường xem phim hài Mỹ Two And A Half Men vì “những đứa trẻ trong phim nhắc tôi nhớ về đứa con trai”. Nhưng thực tế, không một ai trong số 13 con của Fritlz, gồm cả 6 đứa trẻ ông ta có được sau những lần hãm hiếp Elisabeth, đã từng đặt chân tới thăm ông ta. Cá nhân Fritzl vẫn tự huyễn hoặc rằng con cái muốn gặp mình nhưng không được phép. “Con tôi bị chính quyền ngăn chặn nên chúng không thể tới đây” - ông ta tuyên bố.

Mặc dù vợ Rosemarie đã ly hôn sau khi vụ việc bị phanh phui, Fritzl vẫn hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra. “Tôi đã viết cho bà ấy 8 bức thư. Tôi không bao giờ nhận được thư hồi đáp. Nhưng tôi biết bà ấy vẫn yêu tôi” - Fritzl nói về vợ cũ một cách say đắm - “Tôi sợ rằng có ai đó sẽ đánh cắp bà ấy khi tôi đang ở đây. Tôi muốn chăm sóc vợ tôi vì bà ấy luôn trung thành với tôi “. Fritzl cho biết ông ta thường mơ tới vợ và trong giấc mơ sẽ ra khỏi tù.

Kết thúc cuộc tiếp xúc, Bild đánh giá Fritzl thực sự là người không thể cải tạo được. Dù phạm tội ác tày đình, ông ta không dành thời gian để ăn năn hối cải mà lại xây dựng một thế giới riêng phi thực tế và lẩn trốn trong đó, bất chấp sự chỉ trích của người đời.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm