Ồn ào về album mới của M.Jackson

13/12/2010 14:43 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Michael Jackson đã dành 2 năm cuối đời để lên kế hoạch cho cuộc tái xuất âm nhạc của mình. Ngoài serie hòa nhạc ở London, anh còn quy tụ những tên tuổi ăn khách nhất để thực hiện album mới với hy vọng khôi phục lại sự nghiệp của mình.

Thế nhưng, Jackson không còn sống để nhìn thấy mong ước của mình trở thành sự thật. Với sự hỗ trợ của tổ chức quản lý di sản của anh và nhiều cộng sự, Michael - album mới của Jackson sẽ đến với người hâm mộ vào ngày mai (14/12).  

1. Michael gồm 10 ca khúc, hầu hết trong số đó được Jackson thực hiện vào thời điểm trước khi anh qua đời. Đây là những nhạc phẩm chưa hoàn thiện và các nhà sản xuất như: Teddy Riley - một cộng sự lâu năm của Vua pop; Tricky - Stewart nhà sản xuất từng đoạt giải Grammy cùng với nghệ sĩ Lenny Kravitz đã làm việc cả năm qua để hoàn tất chúng rồi đưa vào album. Họ tin rằng nếu còn sống, Jackson cũng sẽ tự hào về album này.

“Anh ấy muốn trao cho thế giới một món quà. Jackson không muốn thế giới cứ nghe mãi Thriller, Bad hay Off the Wall”, Theron “Neff-U” Feemster, một trong những nhà sản xuất làm việc cuối cùng với Jackson, nói. “Anh muốn mang đến một thứ gì đó mới mẻ, thứ gì đó mà người hâm mộ có thể giữ và nhớ mãi”.


Tuy nhiên, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu Michael có nên được coi là một album thực thụ của Vua pop bởi khi còn sống, Jackson - người nổi tiếng cầu toàn - không hề có một lời nào về việc phát hành các nhạc phẩm đó.

Hồi đầu năm, thành viên của ban nhạc The Black Eyed Peas - William, người từng làm việc với Jackson trước khi anh qua đời, đã chỉ trích về kế hoạch phát hành album sau khi Vua pop qua đời: “Giờ đây, Jackson không tham gia trong quá trình sản xuất, họ đang làm gì vậy? Tại sao lại có thể tung ra một sản phẩm như thế? Vì Jackson là bạn tôi nên tôi nghĩ làm như vậy là thiếu tôn trọng anh”.

Đây không phải là ý kiến chỉ trích duy nhất. Khi đĩa đơn Breaking News được tung lên michaeljackson.com dành cho người hâm mộ, 3 cháu trai của Vua pop đã “công kích” nhạc phẩm này và cho rằng giọng hát trong đó không phải là của Jackson. Tuy nhiên, Sony Records, hãng phát hành album Michael cùng các cộng sự của anh đã khẳng định giọng hát đúng là của Jackson.

Trường hợp này cũng xảy ra tương tự như khi phát hành phim This Is It hồi năm ngoái. Bộ phim này là những hình ảnh ghi lại các buổi tập chuẩn bị cho serie hòa nhạc (bất thành) của Jackson ở sân vận động O2 (London). “Nếu các bạn còn nhớ, thời gian trước khi phát hành, bộ phim This Is It cũng bị nhiều chỉ trích vì trong đó có những hình ảnh ghi lại các buổi tập của Jackson. Nhiều người nói, có thể Jackson sẽ không muốn tung ra những hình ảnh đó. Nhưng bộ phim vẫn được mọi người yêu thích và nó đã nhân rộng được tình yêu của mọi người dành cho anh” - John Branca, từng là luật sư của Jackson trong nhiều năm và hiện là người đồng quản lý di sản của anh - khẳng định.

2. Michael là sự hòa trộn của các khúc ballad pop sâu sắc với các âm thanh điện tử mà khi nghe sẽ gợi cho ta nhớ đến kỷ nguyên của Dangerous (album phòng thu thứ 8 của Jackson được phát hành năm 1991). Michael được “chau chuốt” về nghệ thuật hơn là This Is It, một phần do có sự tham gia của các tên tuổi hàng đầu.

Stewart, người từng hợp tác với các siêu sao Beyonce và Rihanna nhưng chưa từng làm việc với Jackson, đã nhận được lời đề nghị hoàn thiện khúc ballad Keep Your Head Up mà Jackson là đồng tác giả.

Stewart cho biết ban đầu anh cảm thấy hơi e ngại. “Đây là một áp lực lớn vì Jackson là một trong những nghệ sĩ thu âm vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Bạn không chỉ phải cố gắng giữ được tính nguyên vẹn của ca khúc, mà còn phải cố gắng phát triển được tinh thần của nhạc phẩm”.

Còn đối với Kravitz, hoàn thiện ca khúc I Can’t Make It Another Day là quá trình vừa hạnh phúc vừa cay đắng vì không có sự tham gia của Jackson. Nhưng anh tự tin vào chất lượng của nhạc phẩm này.

Feemster thì cho biết, anh và Jackson đã nghe nhiều ca khúc ăn khách hàng đầu trên radio trước khi bắt tay vào sáng tác với hy vọng sẽ làm ra những nhạc phẩm có tính đương đại và cách tân. Feemster nói phương châm của Jackson là “phải có được những giai điệu vừa gần gũi vừa lạ tai”.

Riley đánh giá Michael là sản phẩm thu âm khác hẳn những album kinh điển như Thriller hay Off the Wall. “Tôi có thể nói rằng đây là một kiệt tác”, Riley tuyên bố. Trong khi đó, Akon, người đồng sáng tác đĩa đơn Hold My Hand cùng Vua pop, thì cho rằng album là một sự nỗ lực nhằm tôn vinh ký ức của huyền thoại pop chứ không đơn thuần là một sản phẩm lưu lại những chất liệu âm nhạc tuyệt hảo của anh.

HÌNH ẢNH M.JACKSON BỊ LẠM DỤNG

John Branca và John McClain, các nhà quản lý di sản của Michael Jackson đã gửi một bức thư tới Howard Mann - đối tác kinh doanh của bà Katherine Jackson, mẹ Vua pop đã quá cố, yêu cầu ông dừng ngay việc khai thác hình ảnh của Jackson. 

Bà Katherine đã hợp tác với ông Mann thực hiện nhiều dự án kinh doanh khác nhau, trong đó có cuốn sách Never Can Say Goodbye: The Katherine Jackson Archives, đã phát hành hồi tháng 6 nhân kỷ niệm 1 năm ngày mất của ca sĩ. Nhưng ông Mann đã bị chỉ trích khi sử dụng chân dung của Vua pop trên các tấm áp-phích quảng bá cho sự kiện Unveiling of the Jackson Secret Vault Lithographic Collection diễn ra ở Beverly Hills, California, vào đêm 10/12, trong đó có sự xuất hiện của bà Katherine.

Song các nhà quản lý di sản Jackson không hài lòng với sự tham gia của bà Katherine và do vậy họ đã gửi thông báo tới Mann nhằm ngăn chặn việc sử dụng hình ảnh Vua pop trong sự kiện không chính đáng này.


Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm