Thỏa cơn khát

03/10/2010 11:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khi nhà tổ chức quyết định làm nên một giải đấu kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội tại TP.HCM (dành cho Olympic Việt Nam), người ta đã nghi ngại và e sợ khán giả Sài Gòn sẽ lại thờ ơ, như tình cảnh các giải đấu trước đó. Nhưng, tất cả đã nhầm.

Gần 20.000 khán giả đến sân và duy trì suốt 3 trận đấu của Olympic VN tại Eximbank Cup, nó thực sự là một hiện tượng lạ. Không biết từ bao giờ, người Sài Gòn không còn cảm giác chen chúc trên các khán đài sân Thống Nhất nữa. Có lẽ là từ sau lần TMN.CSG trở lại V-League (năm 2004), Thống Nhất mới lại đông, vui và rực lửa như thế. Một khoảng thời gian đủ dài và nó sẽ tạo những hiệu ứng rất tích cực, để vực dậy nền bóng đá TP.HCM.
Đã lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới có cảnh cuồng nhiệt như thế này. Ảnh: V.V
Sau khi tiếng còi mãn cuộc, trận đấu Olympic Việt Nam – Olympic Iran vang lên, BTC sân đã phải đọc rõ to lời cảm ơn đến các khán giả, những thượng đế vốn đã bàng quan với bóng đá xứ sở từ nhiều năm nay. Đấy là một động thái khá cầu thị và nó cho thấy, những người làm bóng đá TP.HCM đã biết cách ứng xử hơn rất nhiều.

Người ta để ý rằng, sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 0 của Đình Tùng, các cột sóng người cao đến cả mét cuồn cuộn quanh 4 khán đài sân Thống Nhất đã không ngừng nghỉ suốt 7 phút. Trước đó, thậm chí ngay từ đầu trận, mật độ những con sóng đã xuất hiện, nhưng thưa hơn và cũng không kéo dài lâu như thế. Những tiếng hô vang 2 chữ “Việt Nam, Việt Nam…” như bất tận.

Cảm giác lâng lâng trong người rất khó tả với bất cứ ai có mặt tại sân Thống Nhất chiều qua. Đây phải là lần hiếm hoi các khán đài sân Thống Nhất “động” lâu đến thế, điều mà người hâm mộ Sài Gòn vốn chỉ thấy qua truyền hình, ở các trận đấu với ĐTQG tại SVĐ Mỹ Đình trước đây.

Cơn khát bóng đá của người Sài Gòn đã được thỏa mãn. Và giờ là lúc bóng đá TP.HCM có thể mơ, mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm