Nỗi lòng mẹ lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn

02/08/2012 06:34 GMT+7 | Đoàn Olympic Việt Nam

(TT&VH)- Trước ngày bước vào thảm đấu, Trần Lê Quốc Toàn hứa với mẹ sẽ mang tấm huy chương về, dù bất cứ màu gì, để mừng sinh nhật mẹ vào ngày 1/8 qua. Tiếc rằng anh đã không thực hiện được.

Chiều qua, chúng tôi đã lên nhà Toàn. Tiếp khách là mẹ anh, bà Lê Thị Quỳnh Nga. Bà Nga không giấu nổi nỗi buồn, cho dù con mình đã vượt được giới hạn bản thân. Người mẹ của đô cử số một VN rất tiếc nuối khi nói về thất bại của cậu con trai: ''Bỏ lỡ cơ hội có huy chương ở một kỳ Olympic, con trai tôi vô cùng tiếc nuối và trăn trở suốt mấy ngày qua. Cháu không gọi điện nói chuyện với tôi, vì sợ mẹ buồn. Trước giờ thi đấu, tôi gọi điện sang Anh động viên cháu. Toàn còn tự tin mang huy chương làm quà sinh nhật tôi vào ngày 1/8. Tiếc rằng Toàn lại chưa thể làm đúng lời hứa trước ngày lên đường''.



Mẹ Trần Lê Quốc Toàn chia sẻ nỗi buồn của con trai mình

Khi nói về những ngày con trai mình sang châu Âu tập huấn trước thềm Olympic London, bà Quỳnh Nga cũng thổ lộ: ''Ngày trước khi lên đường sang Bulgaria, cháu bị đau dây chằng lưng. Thời gian bên Bulgaria, Toàn còn bị ốm,ăn không được, lại không dám uống thuốc vì sợ dính chất cấm. Cháu không gọi về sợ tôi lo, mà thông qua bạn bè tôi mới biết được. Rõ ràng về mặt chuẩn bị, cháu đã bị ảnh hưởng không ít, lại áp lực, lo lắng trước giờ thi đấu. Đó có thể lý do khiến Toàn nâng tạ không tốt ở cuộc thi này''.

Bà Nga cũng rất buồn khi đúng ngày sinh nhật của mình, cậu con trai lại không trở về Đà Nẵng kịp để chúc mẹ thành công: ''Chiều qua, tôi nhận được điện hoa từ bạn của Quốc Toàn như lời chúc thay cho cháu. Tôi thương cháu lắm, bởi thành công hay thất bại cách nhau chỉ gang tấc. Nếu thất bại chính VĐV người bị chỉ trích, áp lực nhiều nhất, chứ không phải ai khác. Tôi chỉ tiếc giá Quốc Toàn đầu tư sớm hơn, trọng điểm hơn từ trước SEA Games 26, có lẽ cháu sẽ nâng mức tạ cao hơn 284 kg''.

Sau những thành công của con cái, mẹ vẫn là người có niềm vui đặc biệt nhất. Những nỗi buồn của toàn, dĩ nhiên bà Nga cũng đang nếm trải. Lòng mẹ mà…

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm