Được lợi cũng... run
Để cố gắng tạo ra sự công bằng cho các cuộc chơi, BTC SEA Games đã liên hệ và mời những ông trọng tài ngoài khu vực về điều khiển các trận đấu. Thế nhưng chính những vị khách này lại là một vấn đề.
Ở trận đấu U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, cho dù đội quân của ông Calisto đã xuất sắc cầm hòa các nhà ĐKVĐ nhưng cũng phải thừa nhận rằng các cầu thủ Việt Nam đã được hưởng lợi từ chính các trọng tài người Ấn Độ. Sau trận đấu, Ủy viên Hội đồng trọng tài quốc gia Bùi Như Đức nhận định rằng: “Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở cấp độ nào cũng là một trận cầu nóng của khu vực, hẳn ông trọng tài biết được điều này nên ngay từ đầu đã bị trạng thái tâm lý rất rõ rệt. Biểu hiện là bỏ sót nhiều lỗi, nhiều thẻ của cả hai bên”.
Nhiều khán giả cũng chung nhận định rằng, nếu ở trận đấu đó, ông trọng tài nghiêm khắc hơn thì có lẽ một hoặc hai cầu thủ của ông Calisto đã phải nhận thẻ đỏ. Thực tế, đó là trận đấu mà chính ông thầy người Bồ yêu cầu các cầu thủ đá quyết liệt, đá rát để hạn chế tới mức thấp nhất sự hưng phấn của đối phương. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thực hiện tốt đấu pháp này kết quả là ít nhất 2 trụ cột bên phía U23 Thái Lan phải “khập khiễng” ra sân. Sau trận đấu đó, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cũng lên tiếng đòi kiện trọng tài người Ấn này.
Đến trận đấu thứ hai gặp Đông Timor, đã có tình huống rất hài hước diễn ra, đó là bàn thắng thứ hai của Tiến Thành. Rõ ràng Tiến Thành đã rơi vào bẫy việt vị nhưng ông trợ lý trọng tài chẳng biết lúc đó đang “bay bổng” nơi nào mà không chịu phất cờ. Tiến Thành cũng đã dừng lại chờ còi nhưng rồi cũng giật mình vì chẳng thấy ai nhắc nhở nên “cũng đành” băng xuống ghi bàn dễ dàng.
Và ở trận thứ ba, U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia, ông trọng tài người Hàn Quốc chút nữa bị các cầu thủ Malaysia xông vào hành hung vì cho rằng đã cố tình “dìm” đội bóng của mình bằng quả penalty gây tranh cãi, chiếc thẻ đỏ cuối trận chỉ như giọt nước tràn ly.
Nhìn chung, dù nhiều trận thi đấu quyết liệt, U23 Việt Nam của ông Calisto chưa “vướng” vào vấn đề nào của trọng tài. Nói đúng ra là U23 Việt Nam đã được lợi. Thế nhưng, khó khăn vẫn ở trước mặt. Đó cũng là lý do tại sao ông Calisto tỏ ra khá ngại gặp đội chủ nhà Lào ở bán kết. Ngoài chuyện thầy trò Aflred Riedl đang chơi rất lên chân và được ủng hộ của các CĐV nhà thì một yếu tố khác chính là ở trong trận đấu ấy, chắc chắn U23 Việt Nam khó có hy vọng được sự hậu thuẫn và nương tay của các trọng tài.
Còn phải… khóc
Điều ngạc nhiên là trong khi U23 Việt Nam thường được các trọng tài ưu ái thì đội tuyển nữ Việt Nam lại tức tưởi vì một quyết định rất khó hiểu của các trọng tài. Đó là tình huống Myanmar gỡ hòa 1-1 trong trận gặp tuyển nữ Việt Nam. Ở tình huống ấy, thủ môn Kiều Trinh đứng trong khu vực 5m50, thậm chí còn bị tiền đạo đối phương ngăn cản phạm vi hoạt động mà vẫn bị bà trọng tài thổi phạt. Hài hước nữa là khi trọng tài cắt còi, một cầu thủ Myanmar còn hướng về phía trợ lý trọng tài định... khiếu nại vì cứ tưởng đội tuyển nữ Việt Nam được... phát bóng lên.

Nữ Việt Nam (áo trắng) từng đánh mất chiến thắng trước Myanmar
vì một quyết định khó hiểu của trọng tài
SEA Games 25 mới qua chặng khởi đầu. Những vấn đề của trọng tài trong môn bóng đá báo hiệu sẽ là một SEA Games có nhiều tranh cãi. Đặc biệt trong những môn mà kết quả dựa nhiều cảm tính của các trọng tài như môn võ vật. Năm 2007 tại Korat - Thái Lan, võ sỹ Ngọc Anh của Việt Nam đã phải khóc tức tưởi khi áp đảo đối phương hoàn toàn nhưng cuối cùng ông trọng tài người Brunei lại chẳng thèm cho một điểm nào. Môn karate, wushu cũng có nhiều tranh cãi.
SEA Games có vượt tầm ra khỏi “hội làng” hay không một phần nhờ và chính những người cầm cân nảy mực.
Chỉ hy vọng từ nay tới cuối đại hội, sẽ có ít VĐV, không chỉ của Việt Nam, phải ngửa mặt lên trời: “Ôi, trọng tài SEA Games.”
Tiểu Liên