(TT&VH) - Đọc báo Tết Tân Mão 2011 này, lại thấy những Chuyện lạ về mèo, rồi Chuyện mèo bốn phương... đã thấy ở báo Tết 1999 và 1987 nữa.
Ôi, sưu tầm! Để ghi lại được âm thanh một loại nhạc cụ của người dân tộc thiểu số, chép lại được lời bài hát một làn dân ca, tìm được hiện vật của một thời xa xưa..., có những nhà sưu tầm phải vài năm đeo đuổi, mấy tháng lội bộ ngược rừng, vượt suối... mới sưu tầm được. Vậy mà, đang có các “tác giả” cứ cất kỹ báo Tết năm này để 12 năm sau lại mang ra “sao y bản chính”. Thế mà cũng gọi là “sưu tầm”!
Lại một chuyện khác, đọc một tờ báo Tết phát hành ngày 18/1/2011 thấy có câu đối: “Lấy dân làm gốc, hòa nhập chẳng hòa tan, đất nước huy hoàng đường đi tới/ Theo Đảng, tiến lên, tự cường không tự mãn, nhân dân náo nức hướng tương lai”. So với câu đối “Đảng anh minh, hòa nhập chẳng hòa tan, thêu cơ nghiệp Hồng Bàng bền vạn thuở/ Dân trung dũng, tự cường không tự mãn, dệt cõi bờ Bách Việt vững nghìn thu” đăng trên nguyệt san của một tờ báo khác, phát hành ngày 20/1/2011, có hẳn là do 2 người độc lập sáng tác?
Một dạng bài khác trên một số tờ báo Tết là “ghi theo lời kể...”. Vì có những sự kiện lịch sử gắn với các nhân vật nổi tiếng, đã đọc ở báo này Tết nọ, nay lại thấy cũng vẫn sự kiện ấy, nhân chứng ấy... chỉ người “ghi” là khác tên.Nguyễn Quang Vinh
(Số nhà 86, tổ 36, thị trấn Đông Anh, Hà Nội)