Oezil liệu đã lớn?

25/06/2010 13:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Khi Lukas Podolski đá hỏng quả phạt đền trong trận thua Serbia, hẳn nhiều người đã chép miệng rằng tiền đạo gốc Ba Lan này thiếu đi cái đầu lạnh và tinh thần thép của một người Đức chính gốc. Và đến khi tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ Mesut Oezil bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong pha đối mặt với thủ môn đối phương ở hiệp 1 trận đấu với Ghana, cũng sẽ nhiều người suy luận theo chiều hướng như trên.
 

Ozil đã chơi tốt trong trận đấu với Ghana- Ảnh Getty

Quả thực, ngoài Michael Ballack (vắng mặt do chấn thương và cũng đã luống tuổi) thì Đức không có cầu thủ nào ở đẳng cấp thế giới. Nhưng khác với Italia, họ vẫn giới thiệu được cả một lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng từ đội U21 vô địch châu Âu cách đây 2 năm, mà đại diện tiêu biểu chính là Oezil. Tiền vệ của Werder Bremen cũng đã chứng tỏ anh có đủ tiềm năng để vươn lên trở thành một ngôi sao khi vượt qua được những sức ép đeo bám sau pha bỏ lỡ cơ hội nói trên để ghi bàn thắng quyết định đưa xe tăng Đức đi tiếp.
 
Dĩ nhiên, con đường vươn lên trở thành một ngôi sao còn rất dài mà Podolski chính là một tấm gương tày liếp. Năm 2006, khi World Cup tổ chức trên đất Đức, Podolski đã vượt qua cả Cristiano Ronaldo lẫn Rooney để đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Những tưởng, danh hiệu đó sẽ là bệ phóng để tiền đạo này vươn lên trở thành một ngôi sao đích thực, nhất là khi anh kiếm được bản hợp đồng tới Bayern Munich. Nhưng trên trực tế, đấy lại là một bước lùi khủng khiếp khi Podolski bị bắn khỏi Bayern, và ngay cả khi quay về Cologne quê mùa, anh cũng vẫn tiếp tục gây thất vọng.
 
Thế nên, sẽ là quá sớm nếu như vội vã "tâng bốc" Oezil lên đến tận mây xanh sau bàn thắng vào lưới Ghana. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, đấy là một bàn thắng đẹp mắt, và điều quan trọng là mang tính chất sống còn đối với người Đức. Và tác giả của bàn thắng ấy cũng xứng đáng được tưởng thưởng. Cần nhắc lại là ít ra thì anh cũng đã chứng tỏ rằng mình biết cách vượt qua những sức ép để chứng tỏ phần nào giá trị của bản thân, trong một trận đấu cụ thể.
 
Ở World Cup lần này, việc thiếu vắng Ballack là một thiệt thòi lớn đối với Oezil khi anh mất một điểm tựa ở phía sau lưng. Song đó cũng là cơ hội để tiền vệ mang áo số 8 chứng tỏ anh đã sẵn sàng gánh vác những trọng trách lớn hơn, như đã từng thể hiện trong màu áo Bremen mùa giải vừa qua, sau khi ngôi sao người Brazil Diego sang Juventus. Bàn thắng vào lưới Ghana chỉ là một sự khởi đầu. Và giờ đây, người Đức hy vọng anh sẽ tỏa sáng trước thử thách lớn hơn, khi đối đầu với đội tuyển Anh ở vòng 1/8.

 H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm