O.Brazil và điểm yếu phòng ngự: Đừng để vàng rơi!

31/07/2012 13:43 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Olympic Brazil đang khiến tất cả ngất ngây với những màn tổ chức tấn công siêu hạng nhưng nếu muốn giành được chiếc huy chương vàng, “Selecao” cần phải sớm gia cố hàng thủ đang thi đấu như những kẻ nghiệp dư.

Đạn nào cũng thủng

Tất cả đang “bấn loạn” với phong độ khủng khiếp của hàng công Olympic Brazil. Sau hai trận, đoàn quân của HLV Mano Menezes đã ghi được tới sáu bàn. Những gương mặt được chờ đợi như Oscar hay Neymar đều đã tỏa sáng với những màn trình diễn ngoại hạng. Tuy nhiên, nếu muốn giành chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử, ông Menezes sẽ không thể chỉ trông chờ vào sự xuất sắc của hàng công mà còn phải gia cố lại hàng thủ đang thi đấu vô cùng lỏng lẻo.


Thiago Silva (phải) vẫn chưa hoàn thành được vai trò đội trưởng - Ảnh: Getty

Ngay trong trận mở màn với O.Ai Cập, dù đã khiến đối thủ gần như buông súng ngay trong hiệp Một nhưng sang hiệp Hai, hệ thống phòng ngự của O.Brazil chơi sơ hở tới mức để cho đối thủ dễ dàng gỡ lại hai bàn, khiến HLV Menezes có một phen như ngồi trên lửa. Ở bàn thua đầu tiên, các hậu vệ của O.Brazil tỏ ra rất thiếu tổ chức còn ở bàn thua thứ hai, cả Juan và Marcelo tỏ ra vô cùng lóng ngóng, tạo điều kiện cho Salah chọc thủng lưới thủ thành Neto.

Sau trận đấu này, đội trưởng Thiago Silva đã thừa nhận thi đấu như mơ ngủ và hứa sẽ khắc phục nhưng rốt cuộc, tới trận đấu với O.Belarus, “Selecao” lại mắc sai lầm. Dù trong vòng cấm chỉ có hai cầu thủ O.Belarus nhưng hàng thủ của O.Brazil gần như đứng yên, để mặc cho Renan Bressan đánh đầu mở tỷ số. Ngay sau trận đấu, Oscar đã phải lên tiếng cảnh báo các đồng đội: “Chúng tôi cần phải cải thiện khả năng chống bóng bổng. Nếu phòng ngự xuất sắc hơn, chúng tôi sẽ ghi được nhiều bàn hơn nữa".   

Lấy công bù thủ

Trước thềm Olympic, Romario đã chỉ trích O.Brazil, coi “Selecao” như một đống rác bởi HLV Menezes đã sai lầm trong việc chọn ba gương mặt ngoài 23 tuổi, những người cựu danh thủ này cho là chưa đủ kinh nghiệm để làm chỗ dựa cho các đàn em. So sánh của Romario có phần quá cay nghiệt nhưng vấn đề cựu chân sút này chỉ ra là chính xác. Thiago Silva chưa hoàn thành vai trò đội trưởng còn Marcelo nhiều lúc thi đấu như một cầu thủ học việc chứ không phải một danh thủ của Real Madrid.

Thêm vào đó, Romario cũng cho rằng ông Menezes cần mang theo ba hậu vệ dày dạn kinh nghiệm để bổ sung thêm chất thép cho tuyến dưới chứ không phải lấy một suất dành cho Hulk, vị trí Oscar và Ganso đều có thể quán xuyến. Nếu thay Juan (Inter Milan) bằng David Luiz đẳng cấp và giàu kinh nghiệm hơn, O.Brazil đã không phải nhận tới ba bàn thua trước những đối thủ không thật sự nguy hiểm như O.Ai Cập hay O.Belarus.

HLV Menezes có lẽ cũng thừa hiểu vấn đề này nhưng với quyết tâm xây dựng một đội hình siêu tấn công, nhà cầm quân này vẫn quyết đầu tư cho tuyến đầu. Sơ đồ 4-2-3-1 của “Selecao” vốn đã quá thiên về tấn công với bốn vị trí ở tuyến trên gần như không biết phòng ngự, có những thời điểm ông Menezes còn đẩy sức công phá lên cao nhất khi rút tiền vệ phòng ngự Sandro ra và thay vào bằng Ganso, một nghệ sỹ nữa.

Đến thời điểm này, lựa chọn của ông Menezes vẫn tỏ ra hợp lý bởi hàng công của O.Brazil vẫn ghi được nhiều bàn thắng hơn số bàn thua thủ môn Neto phải nhận. Tuy nhiên, ở những vòng tới, khi đối thủ hứa hẹn sẽ nguy hiểm hơn hẳn, liệu tính toán của ông Menezes có còn chính xác? Cần phải lưu ý rằng hàng công của O.Brazil tuy xuất sắc nhưng chưa tới tầm muốn ghi bàn lúc nào cũng được. Bằng chứng là trong trận đấu với O.Belarus, trước hàng thủ dày đặc của đối phương, phải tới phút 65, O.Brazil mới có bàn thứ hai.

Nếu phải gặp những đội bóng thủ giỏi công cường như O.Nhật Bản, có thể O.Brazil sẽ phải trả giá đắt. Còn nhớ cách đây bốn năm, “Selecao” còn gây ấn tượng hơn hẳn hiện nay với bốn trận đầu toàn thắng, ghi được 11 bàn, không để thủng lưới lần nào nhưng cũng không hoàn thành được giấc mơ vàng. Bởi ở bán kết, khi phải đối đầu với O.Argentina, đoàn quân của HLV Carlos Dunga đã vỡ vụn, khi bị đối phương đè bẹp tới 3-0.

Do đối thủ đáng gờm nhất là O.Tây Ban Nha đã bị loại nên cơ hội vô địch của O.Brazil đang sáng hơn bao giờ hết. Nhưng phía trước, vẫn còn những đối thủ đáng gờm như O.Nhật Bản hay O.Vương quốc Anh nên nếu không sớm khắc phục được những điểm yếu nơi hàng phòng ngự, có thể “Selecao” sẽ lại phải nuôi giấc mơ lần đầu giành huy chương vàng Olympic thêm bốn năm nữa. 

Trần Khánh An


0 - O.Mexico và O.Nhật Bản đang là hai đội chưa phải nhận bàn thua nào. Trong khi đó, O.Tây Ban Nha gây thất vọng nhất khi đến lúc này là đội duy nhất vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào.

3 - O.Brazil đã bị thủng lưới ba bàn, chỉ sau O.UAE (5 bàn) và O.Ai Cập (4). Tại Bắc Kinh 2008, đoàn quân của HLV Carlos Dunga giữ sạch lưới tại vòng bảng và cả trận tứ kết.

6 - Với sáu bàn thắng, Olympic Brazil đang sở hữu hàng công mạnh nhất Thế vận hội lần này. Bốn năm trước, O.Brazil cũng ghi được sáu bàn sau hai trận đầu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm