Chặng đường lên ngôi vương của SHB.ĐN

03/08/2009 08:36 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - V-League chưa phải quá dài nhưng nó cũng là một cuộc đua đường trường, với nhiều khúc cua mang tính quyết định. SHB.ĐN là tay đua cự phách qua từng chặng và cũng rất cừ khôi khi mở nước rút rất sớm để các đối thủ phải đứt hơi, rồi họ mới thong dong về đích. Dưới đây là những cột mốc quan trọng và có tính bước ngoặt trên con đường đăng quang V-League 2009.

- Chiến thắng trước đội bóng giàu tham vọng XM.HP 1 – 0, trong ngay V-League khai cuộc (7/2), tạo đà rất tốt cho SHB.ĐN.

- Hai chiến thắng đậm trước QK4 (với tỷ số 5 – 2), rồi Thanh Hóa (tỷ số 5 – 0) ở vòng 5 và 6 không những khẳng định sức mạnh khủng khiếp của hàng công SHB.ĐN, mà còn chứng tỏ, thầy trò Lê Huỳnh Đức luôn biết cách chắt chiu điểm số trước các đối thủ yếu.

- Trong chuỗi 13 trận bất bại (từ vòng 4 – vòng 16), thì phải kể đến các kết quả khả quan trước các đối thủ lớn, đã giúp SHB.ĐN vạch rõ ranh giới với phần còn lại. Chiến thắng 2 – 1 trước ĐT.LA ở ngay Tân An (vòng 7), SHB.ĐN khiến đối thủ rối loạn và dẫn đến việc thay tướng. 3 điểm tuyệt đối ở Nha Trang (vòng 12), cũng được xem là liều kích thích lý tưởng…
 
Phước Vĩnh và các đồng đội đã hoàn tất một chặng đua dài đầy ấn tượng - Ảnh: Nguyệt Lê
 
- Người Quảng – Đà trải qua 2 tuần ngọt ngào nhất, mà nó là cú hích thực sự cho chức vô địch mùa này, đó là các chiến thắng trước XM.HP ngay tại Lạch Tray (vòng 14), T&T HN (vòng 15) và HA.GL (vòng 16). Nếu như trận đấu với XM.HP, các cầu thủ Đà Nẵng đã thể hiện được bản lĩnh của mình, ngay khi ở trong chảo lửa của đối phương, thì việc tính toán buộc phải biến “người anh em” T&T HN làm bệ phóng, cũng rất hợp lý. Sau chiến thắng 2 – 1 nhẹ nhàng ấy, SHB.ĐN chính thức bứt tốp, nhưng cũng phải đợi đến sau trận “chung kết” với HA.GL (SHB.ĐN thắng 4 – 1), thì hình hài nhà vô địch mới trở nên rõ hơn. Vào thời điểm đó, HA.GL là đội gần nhất có thể đeo bám SHB.ĐN. Khi ấy, “98% cơ hội vô địch của HAGL” được trao cho SHB.ĐN.

- Vòng 20, SHB.ĐN hạ đo ván ĐT.LA lần thứ 2 ở mùa giải năm nay, với tỷ số đậm 4 – 0 và họ đã chạm nốt một tay vào chức vô địch. Chính vì vậy, HLV Lê Huỳnh Đức mới đủ rảnh rang để tính toán, sẽ ăn mừng chức vô địch trên sân nhà, chứ không phải ở Bình Dương (vòng 21, thua 1 – 4) hay Đồng Tháp (vòng 22, hòa 1 – 1).

- Cũng có đến vài trận SHB.ĐN chơi không đúng với sức mình, như trận thua T&T HN ở vòng 2, HA.GL (vòng 3) hay TP.HCM (vòng 17). Nhưng không vấn đề gì, bởi mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của đội bóng bên bờ sông Hàn. Thậm chí sau trận thua TP.HCM, trở về khách sạn, cầu thủ SHB.ĐN vẫn vui như hội, rằng “chỉ thiệt mất vài chục triệu tiền thưởng thôi, chứ ngôi vô địch thì còn ai vào đây nữa?!”
 
THẢO NGUYÊN(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm