Nước Pháp rúng động vì dịch cúm: Thảm họa dây chuyền

29/10/2009 12:18 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mọi chuyện đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Những băn khoăn mới: Sẽ có thêm một loạt trận nữa ở Ligue 1 bị hoãn vì dịch cúm? Liệu những thiệt hại về tài chính sẽ còn đến đâu và đặc biệt, làm sao để dập tắt sự hoang mang hiện tại...

Toàn đội PSG đã bị cách ly, nhưng không có nghĩa là người ta có quyền chủ quan về sự hoành hành của cúm A/H1N1 hiện tại. Nhìn lại từ đầu mùa, tất cả đều đã có tâm lý khá bàng quan đối với những ca bệnh đầu tiên, để rồi phải đến khi trận cầu kinh điển Marseille - PSG bị hoãn lại, gây ra vô số thiệt hại về cả mặt hình ảnh lẫn kinh tế của giải đấu, thì câu chuyện này mới được xem xét một cách nghiêm túc. Trước đó, người ta đã phát hiện ra tới bốn ca nhiễm cúm ở Monaco và hai ca khác ở Sochaux (tất cả đều chưa rõ danh tính). Đến khi thêm hậu vệ Emir Spahic của Montpellier “đổ bệnh”, tâm lý hoang mang bắt đầu xuất hiện.

Bắt nguồn từ PSG, dịch cúm A/H1N1 đã gây quan ngại trong toàn bộ các đội bóng Ligue 1

Vào tháng chín, thêm hậu vệ Gregory Paisley của Nice bị nghi ngờ nhiễm cúm và bây giờ, cũng tại vòng mười, tiền vệ Drissa Diakite của họ cũng đã phải xét nghiệm khẩn cấp. Rất may, tất cả đều cho kết quả âm tính, nhưng sự cuống cuồng ấy cũng phản ánh cách đối phó rất “ăn xổi” hiện tại với dịch cúm. Thứ tư tuần trước, LFP đã thất bại trong việc giành một suất ưu tiên phân phối lượng vaccin phòng cúm (do Bộ Y tế Pháp phân phối) cho các cầu thủ ở các hạng đấu trên đất Pháp. Vì vậy, các câu lạc bộ đã phải tự xoay sở theo nhiều cách khác nhau, thậm chí là những phương pháp rất... ngẫu hứng. CLB Lens “khuyến khích” các cầu thủ không được... bắt tay nhau.

Valenciennes và Monaco phản ứng nhanh nhạy hơn một chút, khi đến giờ thì các cầu thủ của họ đều đã được tiêm vaccin phòng các loại cúm theo mùa. Thế nhưng chính Marseille, đội bóng đã bị thiệt hại đáng kể vì quyết định hoãn trận “kinh điển”, mới “nhanh chân” hơn cả. Các cầu thủ của họ được tiêm phòng cúm theo mùa từ cách đây hơn hai tuần. Còn lại, phần lớn các đội Ligue 1 đều đang khá “lơ ngơ” khi nguy cơ dịch cúm bùng phát đã hiển hiện.

Quyết định hoãn trận “kinh điển” và một loạt những ca nhiễm cúm bị phát hiện cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh và giá trị thương mại của giải đấu. Viễn cảnh bóng đá Pháp bị các nhà tài trợ bỏ rơi, khán giả quay lưng, doanh số bán vé giảm sút và truyền hình không còn mặn mà đối với các trận đấu đang có nguy cơ trở thành sự thật. Thậm chí, tình hình có thể còn xấu hơn nữa, khi Virus cúm A/ H1N1 đang tấn công trên toàn châu Âu. Mới đây, hai cầu thủ của Blackburn (có thể là Christophe Samba và David Dunn) đã bị nghi nhiễm cúm.

Ở TBN, Betis có năm ca nghi ngờ nhiễm cúm. Ở Serie A, Alessandro Budel và Massimo Paci của Parma đã bình phục, nhưng Luca Antonelli đang có dấu hiệu “đổ bệnh”. “Trong vòng mười ngày, số ca nhiễm cúm đã gia tăng gấp đôi”- Didier Raoult, chuyên gia theo dõi tình hình virus cúm A/H1N1 ở Marseille, phát biểu. Trong tình cảnh dịch bệnh đang bùng phát quá nhanh như thế, một nguy cơ rất xấu đang hiện hữu: Cả một nền bóng đá có thể rối loạn, thậm chí tê liệt một thời gian vì dịch cúm.

NGÀY THỨ HAI ĐEN TỐI
 
Quyết định hoãn trận “kinh điển” vì dịch cúm đã gây ra thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm ngàn euro cho các bên liên quan. Cụ thể, Marseille, địa điểm tổ chức trận đấu, bị thiệt hại 350.000 euro khi nó không diễn ra đúng lịch. PSG cũng phải trả bồi hoàn ít nhất là 150.000 euro phí đi lại cho các CĐV nhà. Kênh truyền hình Canal + cũng phải bồi thường cho hàng trăm thuê bao với tổng chi phí ước tính lên đến 150.000 euro. Lịch tổ chức lại trận “kinh điển” sẽ được thông qua vào cuộc họp diễn ra vào sáng nay, theo thông tin từ L`Equipe. Cụ thể, cuộc họp sẽ được tổ chức với sự góp mặt của ba bên: Đại diện LFP, Chủ tịch Marseille Jean-Claude Dassier và Chủ tịch PSG Robin Leproux để thống nhất quyền lợi và đưa ra một ngày thi đấu hợp lý nhất.
 
Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm