(TT&VH) - Từ vụ đưa cầu thủ số 1 Đông
Nam Á Kiatisak về với giải hạng nhất Việt Nam hồi năm 2001, đến việc sở hữu chữ
ký của ngôi sao làm bóng cũng nhất Đông Nam Á Datsakorn Thonglao, rồi hợp tác
đào tạo trẻ với Arsenal JMG và gần đây nhất là bản hợp đồng với cựu tuyển thủ Mỹ
Lee Nguyễn…, ông chủ HA.GL Đoàn Nguyên Đức cho thấy mình là một người rất khôn
ngoan.
Trong sách lược làm kinh tế, cũng như bóng đá, Ba Đức luôn đi trước
người khác một nước cờ. Ông đã thành công vang dội với chữ ký của Kiatisak,
Tawan và Dusit ở khía cạnh bóng đá nói riêng. “Thế hệ vàng” của bóng đá Thái tạo
dấu ấn đậm nét trong lịch sử của HA.GL 2 chức vô địch V-League liên tiếp. Cùng
với đó là việc tạo chỗ đứng và phát triển các thương hiệu HA.GL ở xứ Chùa vàng
cũng rất khả quan. Kiatisak bây giờ là đại diện độc quyền thương hiệu “Gỗ” trên
đất Thái. Cách đây chừng 3 năm, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức từng khẳng định: “Kể từ
khi làm bóng đá, doanh thu của HA.GL tăng gấp 5, gấp 10 so với hồi chưa làm bóng
đá. Thế nếu là anh, thì anh có làm không?!”.
Chiến lược của Ba Đức là thế.
Cái gì có lợi thì làm. Lò đào tạo trẻ HA.GL – Arsenal – JMG chưa “xuất xưởng”
lứa cầu thủ đầu tiên, nhưng theo cách tính toán rất chi li, thì chắc chắn HA.GL
sẽ có lời, thậm chí là lời to. Khi “gói kích cầu” Lee Nguyễn chưa thể hiện được
đóng góp đáng kể nào cho thành tích của “Gỗ” ở mùa giải năm nay, thì thương hiệu
của HA.GL vẫn cứ thắng, ở phương diện truyền thông và quảng bá hình ảnh. Báo
chí, cả Tây lẫn ta, đều đua nhau thông tin về vụ chuyển nhượng rầm rộ này. Đến
từng bước chạy của Lee Nguyên trên thảm cỏ Việt Nam suốt 20 vòng đấu vừa qua
cũng gần như được tường thuật… trực tiếp. HA.GL không mất tiền quảng cáo, nhưng
vẫn có tiếng thơm. Nếu hỏi, chắc chắn Ba Đức cũng sẽ lại bảo: “Thế thì có thắng
không?!”.
Sau khi xin ý kiến chính phủ 2 nước, ông chủ của HA.GL Group Đoàn
Nguyên Đức quyết định đầu tư các hạng mục xây dựng – bất động sản bên Lào, để
nước bạn hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức SEA Games 25 vào cuối năm nay. Cùng với
đó là tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt, tập luyện miễn phí cho ĐT U23 Lào ở Trung
tâm Hàm Rồng nhiều lần và nhiều tháng trước khi diễn ra SEA Games. Không nói ra,
thì ai cũng biết, Ba Đức đang nhắm đến trị trường Lào. Thế nên nếu sang năm, có
1 – 2 cầu thủ Lào có trình độ chơi bóng trong màu áo HA.GL và ở V-League, cũng
chẳng làm ai bất ngờ. Bởi đó là chủ trương của anh Ba.
THẢO NGUYÊN