Câu chuyện thể thao: Phúc lại vinh quy

13/03/2013 07:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau tin vui giành HCB châu Á, VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc và em trai nhận được hàng trăm lời chúc mừng từ trang facebook cá nhân. Hôm qua, thầy trò HLV Trần Anh Hiệp lại vinh quy trong ngập tràn niềm vui.

Những lời động viên, khích lệ như thế như giảm bớt nỗi vất vả, mệt nhoài sau chiến công lẫy lừng trên đất bạn của thầy trò Trần Anh Hiệp.

2 chị em Thanh Phúc (thứ 3 từ trái sang)-Thanh Ngưng (thứ 2 từ phải sang) và HLV Trần Anh Hiệp (trái) lại ca khúc khải hoàn ở sân chơi châu lục. Ảnh: Hữu Quý

Chỉ sợ "trời hành"

Trên đất Nomi (Nhật Bản) đúng một năm trước, "Nữ hoàng đi bộ" Đông Nam Á Nguyễn Thanh Phúc bất ngờ giành HCĐ đi bộ 20km nữ. Đó là cột mốc giúp Phúc giành chuẩn B Olympic rồi tham dự Thế vận hội London 2012 ở Vương quốc Anh. Ở lần trở lại đất nước Phù Tang trong năm nay, HLV Trần Anh Hiệp và 2 học trò cưng Thanh Phúc-Thanh Ngưng đều cảm nhận những thách thức mới không hề dễ dàng.

HLV trưởng tổ đi bộ QG Trần Anh Hiệp cho biết: "Năm nay, chỉ có 3 thầy trò tôi tự túc sang Nhật Bản thi đấu. Lực lượng của mình vẫn như thế, trong lúc các đối thủ đều có nhiều VĐV mới. Các đối thủ trong khu vực như Singapore, Malaysia, Indonesia cũng tung vào đông đảo các VĐV mới để cọ xát chuẩn bị cho SEA Games 2013. Mà thành tích các đối thủ khi đăng ký đều ngang ngửa với Thanh Phúc, Thanh Ngưng cả, nên không thể xem thường.

Tôi cũng có nỗi lo khác là em Thanh Phúc vừa mất nhiều sức lực tham dự Olympic vừa qua, vẫn cần thời gian để hồi phục. Giai đoạn tập huấn trong giai đoạn Tết cổ truyền 2013 vẫn chưa thoát sức ì cho cả Phúc lẫn em trai mình. Lo hơn cả là khí hậu ở Nhật lúc này rất lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp thể lực, sức chịu đựng các VĐV".

Thách thức thứ 2 đến từ ngoại cảnh khiến cả 3 thầy trò lo lắng nhất. Trước ngày thi đấu đã có nhiều cơn gió mạnh thổi ở TP.Nomi. Theo lý giải của HLV Anh Hiệp thì gió càng lớn sẽ tạo lực cản mạnh ảnh hưởng việc di chuyển của VĐV đi bộ. Đêm trước khi ra sân thi đấu, cả 3 thầy trò chỉ mong gió đừng thổi mạnh, bởi nếu điều kiện thời tiết như thế sẽ rất vất vả cho chính Phúc và các đối thủ trong hành trình dài 20 cây số trước mắt mình.

Có lẽ trời cũng thương lòng người, nên đến buổi sáng hôm sau, gió đã giảm hẳn cường độ. Ác nỗi lúc ấy mưa lại rơi khá nặng hạt, rồi cái lạnh cắt da, cắt thịt với những người mặc áo ấm, chứ nói gì đến những VĐV đang cởi áo khởi động, làm nóng cơ thể. Khoảng đến giữa cuộc thi, tuyết lạnh rơi trên khắp mặt đường, cộng cơn mưa, khiến các VĐV lạnh đến độ không thể cầm được chai nước được tiếp sức giữa cuộc thi từ BTC.

Ý chí chiến thắng nghịch cảnh

Nhắc lại cuộc thi vừa diễn ra, Thanh Phúc không khỏi rùng mình: "Năm nay, tôi e ngại nhất đối thủ Jeon Yeon Geun của Hàn Quốc. Đây là VĐV mới nhưng thành tích xấp xỉ thành tích 1h33'36" mà tôi từng đạt được Olympic London 2012. Trước lúc thi đấu, thầy Hiệp đã chỉ đạo ý đồ chiến thuật trong cuộc thi, rồi chuyện giữ thể lực, sự dẻo dai chống lại cái lạnh, rồi để ý cách thể hiện của đối thủ, để thực hiện việc tăng tốc đảm bảo việc có thể đảm bảo giữ được tấm HCĐ từng đoạt được năm ngoái".

Một phần thuận lợi cho Thanh Phúc khi đường đi bộ 20 km năm nay hoàn toàn giống với năm trước. Đó là lộ trình 2kmx10 vòng qua các con phố ở Nomi. Dù thời tiết mưa và lạnh khiến Phúc vất vả trong việc duy trì tốc độ, nhưng cô gái đất Đà thành đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Thanh Phúc nhớ lại hành trình vượt qua khó khăn, thử thách ở đất bạn: "Thời tiết có xấu mấy tôi cũng như em trai Thanh Ngưng cũng từng trải qua được một lần. Trong 4 vòng đầu tiên tôi luôn duy trì tên mình trong tốp 5. Rồi đến vòng thứ 6, tôi tiến vào tốp 3 và xếp sau VĐV Otoshi Kumi (Nhật Bản) và Jeon Yeon Geum (Hàn Quốc).

Nhưng đến vòng thứ 8, tôi thấy đối thủ Hàn Quốc có phần lả đi vì nhiễm lạnh. Tôi chỉ quyết định tăng tốc từ vòng thứ 9 để vượt qua đối thủ. Đến khi cán đích, tôi bỏ xa VĐV xếp thứ 3 khoảng 80m. Đến lúc BTC công bố mình không phạm quy và đạt HCB sau đối thủ chủ nhà Kumi, tôi và thầy chỉ biết ôm nhau và khóc vì quá hạnh phúc".

Thực tế thời gian cán đích 1h33'36" của Thanh Phúc thua 13 giây so với thành tích năm trước, nhưng thay vì tấm HCĐ Thanh Phúc tiến hẳn lên vị trí á quân. Theo lý giải của Phúc, điều quan trọng là cô không phạm quy cũng như một phần do sự khắc nghiệt thời tiết hơn hẳn năm trước. Gần như tất cả các VĐV đi bộ nữ sau khi về đích đều bị nhiễm lạnh nặng, Phúc cũng bị sốt nhẹ rồi nhiều lần bị ói trên đường trở về nhà. Dẫu sao khi lên facebook cá nhân, Thanh Phúc hạnh phúc khi có rất nhiều lời chúc mừng, khen ngợi của người quen lẫn CĐV dành cho chiến công của chị em Thanh Phúc.

Tiếp tục chinh phục thách thức

Không chỉ lần đầu tiên đoạt vị trí á quân châu lục, VĐV Thanh Phúc còn đạt luôn chuẩn B để tham dự giải vô địch đi bộ thế giới, dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2013 tại Thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Đây là giải đấu lớn quy tụ những ngôi sao đi bộ xuất sắc nhất từ các châu lục. Đó là cột mốc lớn thứ 2 mà Phúc có được sau khi tham dự Thế vận hội vào năm ngoái.

Niềm vui của HLV Anh Hiệp và VĐV Thanh Phúc còn trọn vẹn hơn khi Thanh Ngưng cũng có bước tiến bộ rõ nét ở giải năm nay. Việc VĐV từng giành HCĐ đi bộ 20 km ở SEA Games 2011 từ vị trí thứ 6 bước vào tốp 5 quả là đáng khích lệ. Thanh Ngưng cho biết anh chủ yếu tập thể lực chứ không tập nhiều bài tăng tốc như chị của mình. Theo kế hoạch giải này chỉ là bước đệm, còn Thanh Ngưng dồn toàn lực cho đấu trường khu vực vào cuối năm.

Với thành tích 1h27'30", Thanh Ngưng cũng vượt thành tích tốt nhất của mình khoảng 15 giây. Điều khiến HLV Anh Hiệp hài lòng nhất là Thanh Ngưng liên tục tiến bộ so với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Nếu cứ duy trì đà tiến bộ tốt như trên, Thanh Ngưng đủ tự tin giành tấm HCV ở SEA Games 2013.

Viễn cảnh 2 chị em Thanh Phúc-Thanh Ngưng thống trị đường đi bộ khu vực ở Myanmar đã mở rộng. Đó cũng là tín hiệu đáng mừng để bộ môn đi bộ trở thành nơi hút các VĐV năng khiếu tập luyện. Trao đổi với TT&VH sau khi xuống sân bay Đà Nẵng vào chiều qua, Thanh Ngưng cho biết: "Về đến TP.Đà Nẵng, 2 chị em tôi chỉ mong về bên gia đình để nghỉ ngơi sau những ngày thi đấu vất vả vừa qua. Thấy trên mạng xã hội đến lúc xuống sân bay thấy lãnh đạo thành phố, người hâm mộ và gia đình đến chúc mừng thì hạnh phúc nào hơn. Trải qua khó khăn rồi giành chiến thắng như thế, chúng tôi khóc trong hạnh phúc lắm lắm.

Cũng mong từ thành tích của chị tôi, sẽ có nhiều người tham dự môn đi bộ hơn, để có thêm những VĐV triển vọng, tài năng để tiếp bước. Chúng tôi đang lo khoảng trống sau chị Phúc và tôi vẫn chưa có người kế bước hoàn hảo. Chúng tôi phải cảm ơn lãnh đạo thành phố, Sở, Trung tâm lẫn thầy Trần Anh Hiệp đã giúp mình có được ngày hôm nay, nhưng để duy trì thành tích cho làng đi bộ Việt Nam mới là mong muốn nhất của chị em tôi sau thành công ở Nhật Bản".

Rõ ràng nhìn lại sự đầu tư, quan tâm đối với bộ môn đi bộ ở ta, để có được những thành quả như Thanh Phúc, Thanh Ngưng đạt được là một kỳ tích. Mấy ai ngờ một VĐV ăn tập quanh năm ở trong nước lại có thể liên tiếp giành HCB, HCĐ châu lục rồi có mặt ở Olympic như Phúc. Sau thành công ấy vẫn có chút tủi phận cho chị em Thanh Phúc, Thanh Ngưng cũng vì lẽ ấy.

Đành chờ đến cái ngày thầy trò HLV Trần Anh Hiệp cũng như bộ môn đi bộ được chăm sóc và đầu tư như các môn thể thao Olympic khác.

HỮU QUÝ
Thể thao & Văn hóa

Thể thao Đà Nẵng đang là điểm sáng

“Yêu cầu Đà Nẵng chỉ đào tạo tại chỗ VĐV thể thao thành tích cao, không dàn trải, chỉ tập trung một số môn và không mời VĐV từ các nơi khác về như trước nữa.

Đà Nẵng phải bỏ ngay bệnh dàn trải và thành tích trong thể thao. Từ nay chỉ làm thực chất, không ham số lượng thành tích, huy chương cho nhiều nhưng không thực chất...”, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, từng phát biểu như thế trong cuộc gặp mặt với Sở VH, TT& DL Đà Nẵng trước khi ra Hà Nội đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Quả thật, thời gian gần đây ngành thể thao Đà Nẵng đã bỏ bớt được bệnh vung tiền mua VĐV từ địa phương khác về để cải thiện thành tích ở các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, Hội khỏe Phù Đổng. Thay vào đó, thể thao Đà Nẵng đã bắt đầu tập trung đầu tư cho một số môn trọng điểm, một số VĐV có biệt tài. Chưa bao giờ thể thao Đà Nẵng thăng hoa như 2 năm qua, khi VĐV, HLV của họ liên tiếp mang về những chiến công vang dội cho thể thao nước nhà.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm