Truyện cười: Luật Hôn nhân

29/01/2020 07:38 GMT+7 | Hài hước

* Trong giờ học về hôn nhân, giáo sư hỏi sinh viên:

Truyện cười: Xông đất

Truyện cười: Xông đất

Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 3 các ông hãy đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông đất.

- Anh có hiểu tại sao người ta nói hôn nhân giống như giông bão không?

- Thưa giáo sư, bởi vì cả hai đều bắt đầu bằng sự cuốn hút, giằng co, tàn phá dữ dội rồi nổ tung. Cho đến khi mọi sự yên lặng trở lại thì bạn mất luôn cả cái nhà đang ở.

* Hai vợ chồng cãi nhau. Người chồng gào lên:

- Biết thế tôi thà lấy quỷ còn hơn lấy cô.

Vợ thản nhiên:

- Luật Hôn nhân không cho phép họ hàng lấy nhau đâu.

* Một người đàn ông bước vào quán rượu với vẻ mặt buồn bã và gọi rất nhiều rượu. Chủ quán tò mò đến hỏi:

– Có chuyện gì buồn à anh bạn?

– Vâng, tôi với vợ cãi nhau. Cô ấy nói không muốn nói chuyện với tôi trong vòng 1 tháng.

– Ồ, chia buồn cùng anh. Nhưng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi – Người chủ quán an ủi.

Người đàn ông nghe vậy, vẻ mặt càng ảo não hơn:

– Cũng không có gì, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của một tháng tuyệt vời đó rồi!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm