Truyện cười: Hồ nước thiêng

02/12/2019 08:51 GMT+7 | Hài hước

* Có một hồ nước thiêng ở Canada. Ai muốn ước gì cứ nói lời ước của mình rồi nhảy xuống hồ tắm là được toại nguyện. Thế là mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo nhau đến rất đông.

Truyện cười: Bệnh hoang tưởng

Truyện cười: Bệnh hoang tưởng

Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát: Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!

 

- Người thứ nhất: Tôi ước thành gấu trắng, lập tức người anh ta trắng tinh.

- Người thứ hai: Tôi ước mình biết bay và anh ta đã biến thành con đại bàng.

- Người thứ ba đang ước thì bị con muỗi cắn nên kêu a...: Ngay lập tức anh chàng … rơi tõm xuống hồ!

* Vợ chồng đi du lịch tới một hòn đảo. Gần đó có giếng thiêng:

- Chồng bèn thả xuống giếng một đồng xu, rồi cúi đầu lầm rầm cầu nguyện. Vợ thấy thế cũng bắt chước thả xuống giếng một đồng xu và cúi xuống lẩm nhẩm. Chẳng may, do cúi quá thấp, bà trượt chân té luôn xuống giếng.

Chồng bàng hoàng:

- Cái giếng này thiêng thiệt, vừa cầu xong là ứng luôn.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm