Siêu hà tiện

01/12/2015 08:34 GMT+7 | Truyện cười

* Một người tai nghễnh ngãng nổi tiếng hà tiện lấy một đoạn dây, một đầu dây anh ta nhét vào túi trên của áo vét, đầu kia nhét sau tai:

- Thế là ta đã có một cái máy trợ thính! - anh ta nói.

- Anh đùa đấy à, - người hàng xóm bảo anh ta. Sợi dây kia không thể giúp anh nghe rõ hơn được!

- Đúng thế, anh nghễnh ngãng đáp, nhưng khi mọi người trông thấy nó, ngay lập tức họ sẽ nói to lên.

* Huấn luyện viên một đội bóng đá nói với thủ môn:

- Cậu phải cố tìm cách làm thế nào để bóng không làm rách lưới. Nếu lưới rách, cậu sẽ bị trừ lương đấy.

* Tờ báo xứ Scotland nhận được bức thư có nội dung như sau của một độc giả:

“Nếu các ông không lập tức ngừng ngay việc đăng những truyện vui cười về tính hà tiện của người xứ Scotland, thì từ ngày mai dứt khoát tôi sẽ không mượn tờ báo của các ông mà anh hàng xóm vẫn mua nữa”.

* Anh chàng nổi tiếng hà tiện đến chỗ người sửa xe đạp và đưa ông này một chiếc bao cao su cũ.

- Nó bị thủng - anh ta nói, ông có thể vá nó lại cho tôi được không?

- Nói thật lòng nhé, tiền công vá đắt lắm, anh mua cái khác còn đỡ tốn tiền hơn...

- Không được! anh chàng kia kêu lên. Đây là cái của cả câu lạc bộ...

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm