Nghề của vợ

19/10/2018 13:10 GMT+7 | Hài hước

* Tôi đã cố tìm một người phụ nữ nấu ăn giỏi - một người đàn ông kể- một người phụ nữ căn cơ có thể quản lý tài sản của tôi và nhất là một phụ nữ yêu tôi thắm thiết.

- Và ông đã tìm được?

- Vâng.

- Vậy chắc ông hạnh phúc lắm?

- Về một mặt nào đó thì đúng thế, nhưng tôi thật khó khăn vất vả để 3 người ấy không gặp nhau…

* Nhân viên trung tâm thăm dò ý kiến hỏi một phụ nữ:

- Bà làm nghề gì?

- Tôi chẳng làm nghề gì cả. Chồng tôi rất sợ tôi sẽ bị mệt mỏi nếu đi làm việc ở đâu đó bên ngoài. Ông ấy thích tôi chỉ ở nhà để làm các công việc gia đình, đi chợ, nấu ăn, rửa bát đĩa, khâu vá, đan lát, quét tước, lau chùi dọn dẹp các thứ, chăm sóc mảnh vườn kia và 4 đứa con của chúng tôi.

Dại dột kiểu vợ chồng

Dại dột kiểu vợ chồng

Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia có tội tình gì mà anh lại lấy người ta?

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm