Cô thư ký lẳng lơ

21/07/2018 08:45 GMT+7 | Hài hước

* Một nhân viên văn phòng kể với các đồng nghiệp rằng trí nhớ anh ta đã được cải thiện rõ rệt sau khi anh ta uống thứ thuốc do một bác sĩ kê đơn.

Có người hỏi:

- Thứ thuốc ấy tên là gì?

- À… Ừ… Gượm đã… Chờ một chút… - anh ta ấp úng - Này, có ai nhớ tên loài hoa mà những người yêu nhau vẫn vừa vặt từng cánh hoa vừa nói: “Em yêu anh, một chút, nhiều lắm, thắm thiết, say đắm, đến cùng…” không nhỉ?

- Hoa Marguerite phải không? - một người nhắc.

- Đúng rồi! - anh ta reo lên.

Anh ta nhấc điện thoại, bấm số điện nhà mình rồi hỏi cô vợ ở đầu dây đằng kia.

- Alô, Marguerite đấy à? Em có nhớ tên thứ thuốc kỳ diệu đã khiến trí nhớ của anh được cải thiện hơn hẳn là gì không?

* Giám đốc văn phòng nói với cô thư ký riêng lẳng lơ rất hiếm khi đi làm đúng giờ.

- Cô Marie này, tối hôm nay cô không bận gì chứ?

- Vâng, thưa sếp, em hoàn toàn không bận việc gì cả - cô thư ký đáp, trong lòng tràn đầy những niềm hy vọng thầm kín sẽ có mối quan hệ gần gũi lãng mạn với sếp.

- Nếu vậy, cô hãy đi ngủ sớm để ngày mai đến văn phòng khỏi muộn giờ nhé…

Trí nhớ của sếp…

Trí nhớ của sếp…

Hai nhân viên nói chuyện với nhau: “Sếp của tớ có trí nhớ siêu ghê…”

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm