Chuyện thầy trò

28/01/2016 07:52 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Thầy hỏi trò:

- Con cừu cho ta cái gì?

- Thưa thầy, con cừu cho ta len ạ.

- Ta dùng len làm gì?

- Thưa thầy, em không biết ạ.

- Thế cái áo cổ lọ em đang mặc kia là bằng gì?

- Thưa thầy, bằng cái áo cũ của bố em chữa lại ạ.

* Giảng bài về phân số, thầy hỏi trò:

- Giả sử bố của em đến ăn ở một cửa hàng McDonald, bố em gọi một chiếc bánh mì kẹp hamburger và ăn hết 3/4 chiếc bánh. Vậy trong đĩa của bố em còn lại chừng nào?

- Thưa thầy, chắc chắn còn vài nhánh tỏi ạ, bố em vốn rất ghét ăn tỏi.

* Trong lúc trả bài tập làm văn cho học sinh, thầy nói với trò Paliveau:

- Bài của em đầy những từ lặp lại, mà tôi rất ghét sự lặp lại. Em hãy nhớ lấy: Tôi rất ghét sự lặp lại.

* Thầy hỏi một trò:

- Em biết bảng chữ cái chứ?

- Thưa thầy, vâng ạ.

- Vậy em hãy nói sau chữ A là chữ gì?

- Thưa thầy, là tất cả các chữ cái khác ạ.

* Tan giờ học, thầy giảng về bản năng của các con vật luôn thích nghi với các điều kiện của môi trường bên ngoài.

- Nào, các em - thầy nói - bây giờ em nào có thể dẫn ra một ví dụ cho điều tôi vừa giảng?

- Em ạ - Pintik giơ tay rồi đứng lên nói - thưa thầy, con gà bao giờ cũng đẻ ra những quả trứng có thể đặt vừa vặn vào cái giá xếp trứng ạ.

* Thầy hỏi cả lớp:

- Các em hãy đặt một câu trong đó có từ “may sao”.

Một trò giơ tay đứng lên nói:

- Thưa thầy, câu của em như sau: “Tên cướp rình một người đi đường và giết chết ông này. May sao ông này lại quên ví tiền ở nhà”.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm