NTK Võ Việt Chung ngao du quốc tế cùng áo bà ba

15/07/2011 11:13 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung vừa trở về từ Tuần lễ thời trang châu Á 2011 được tổ chức tại Thái Lan, với đại diện của hơn 15 quốc gia tham dự, trong chủ đề Lụa, di sản châu Á. Võ Việt Chung là khách mời đặc biệt của chương trình, nên được giới thiệu 2 bộ sưu tập (BST), riêng Người lục tỉnh lấy cảm hứng từ nét văn hóa mộc mạc, gần gũi của phụ nữ lục tỉnh, Nam kỳ thế kỷ trước thông qua chiếc áo bà ba.

TT&VH có cuộc trò chuyện với Võ Việt Chung.

* Tuần lễ thời trang này được xem là cuộc phô diễn chất liệu, anh đã có trải nghiệm ra sao?

- Thật là vui khi được tiếp xúc với đại diện thời trang của nhiều nước, một tuần vừa qua đối với tôi là những bài học quý giá, từ cách xử lý chất liệu cho tới ý tưởng, phong cách thiết kế của các đồng nghiệp. Thú vị nhất là mỗi NTK mang đến cho chương trình một phong cách khác nhau, nhưng lại được tôn vinh bởi một BTC chuyên nghiệp và những người mẫu được tuyển lựa chung để thể hiện, nên khá công bằng.

Cũng xin nói thêm, tôi đã từng tham dự nhiều chương trình thời trang chuyên nghiệp của thế giới, mới thấy rằng Á và Âu luôn khác nhau. Nếu ở châu Âu, NTK gần như được tự do quyết định toàn bộ, thì BTC châu Á luôn chứng tỏ rằng họ chuyên nghiệp, nên rất cứng nhắc trong các khâu chọn người mẫu, make-up, làm tóc, dáng đi, cách trình diễn, âm nhạc...

Điều này có thể gây ức chế chút đỉnh cho NTK, nhưng lại bảo đảm cho việc định hình chất lượng cho chương trình, trách nhiệm chủ yếu thuộc về BTC.

NTK Võ Việt Chung và một kiểu bà ba trong BST Người lục tỉnh

* Anh nghĩ áo bà ba của người Nam bộ xưa thế nào? Tại sao anh lại muốn tái sáng tạo với kiểu áo này?

- Người Nam bộ vốn sống trên vùng đất khẩn hoang, nên chắc chắn áo bà ba phải đơn giản, mộc mạc, phù hợp với điều kiện sông nước. Nam bộ không quá lạnh nên áo quần chỉ mặc để che thân, làm đẹp, chứ không phải giữ ấm; nơi sống lại nhiều sông rạch nên áo quần dễ ướt, chất liệu vải phải thật mau khô.

Là NTK sinh ra nơi mảnh đất mà ông bà, dòng họ đã từng sống, tôi muốn kể lại câu chuyện ăn mặc ngày xưa cho người nay được biết. Với cái chất mộc mạc, giản dị như vậy, trong một xã hội xô bồ, bề bộn như hiện nay, không phải dễ tìm thấy được. Nhiều lần tôi có hình dung về một đám cưới ở Nam bộ mà phần đông khách đến dự đều mặc áo bà ba, thật gần gũi và đầy sức sống. Riêng lần này, vì BST trình diễn sân khấu, nên tôi chọn chất liệu cho áo bà ba là nhung, ren, lụa... đi kèm phụ kiện gồm dây hạt gỗ, khăn lụa, hoa khô...

* Khi BST của anh được giới thiệu, giới chuyên môn và khán giả đánh giá thế nào?

- Những tràng vỗ tay bất tận đó là phần thưởng cho các BST của tôi. Nhiều NTK khác chủ động đến chia sẻ ấn tượng và suy nghĩ của mình; có người nói, không ngờ một đất nước quật cường như Việt Nam lại có những kiểu áo mềm mại, thướt tha như thế. Về chuyên môn, tại đây, tôi đã được mời tham dự tuần lễ thời trang Xuân-Hè 2012 tại Hồng Kông (Trung Quốc), tuần lễ thời trang cưới tại Đức, sự kiện thời trang thế giới 2012 tại New York, chân dung châu Á 2012 tại Nhật...

Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm