NTK Đức Hùng: Áo dài kiểu gì cũng rất gợi cảm

27/06/2010 13:29 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tối qua (26/6) tại sân khấu lộ thiên sát chân cầu Ánh Sao & hồ Bán Nguyệt (Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM) buổi ghi hình chương trình gala Thời trang & đam mê (VTV3) đã diễn ra với sự tham dự của nhà thiết kế Đức Hùng. Bộ sưu tập (BST) của anh có tên Đêm thuần khiết với sự gợi cảm, tươi mát một cách đặc biệt, ngay cả với áo dài, đã tạo ấn tượng mạnh với người xem tại chỗ, TT&VH có cuộc trò chuyện ngay sau đêm diễn với NTK này.

* Khi nhận lời tham gia show diễn Thời trang & đam mê của VTV3 và Công ty BHD, phát sóng vào lúc 13h30 thứ Bảy hàng tuần, tại sao anh lại chọn đêm, trong khi các NTK ở Sài Gòn lại chọn bình minh, nắng, mưa, hoàng hôn - có vẻ như phù hợp với màu sắc, sự điểm tô hơn?


NTK Đức Hùng với siêu mẫu Thanh Hằng (trái) và người đẹp Hương Giang
- Tôi thấy mình đã đến lúc nhìn vào lõi của vấn đề hơn là nhìn vào cái vỏ bề ngoài - và đêm với tôi là một cái lõi của đời sống. Đêm là cái gì đó thật hơn, cảm xúc hơn và bản năng hơn; khi đêm xuống, ta trở về với chính mình nhiều hơn. Mà tôi quan niệm đêm là phải từ 23h, trước giờ này thì chưa thật là đêm, bởi cái cảm giác mặt trời vẫn còn hiện diện, chưa thật sâu, thật lắng. Khi có người đã chìm vào giấc nồng, tôi mới thấy mình được gột rửa những vấn vương của ngày và tình yêu, cảm xúc lại trở về, rồi sự sáng tạo, sự sống được sinh sôi, nảy nở. Hơn nữa, cũng như bạn đã biết, tôi là NTK duy nhất đến từ Hà Nội trong đêm này, tôi muốn mang chút đêm Hà Nội vào phương Nam, với những nét riêng của một đêm phương Bắc từ sắc màu đến sự riêng biệt của bốn mùa.

* Trong BST đồ sộ có tên Đất rồng thiêng với 500 áo dài mà anh thiết kế để tham dự lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Trong đêm diễn vừa qua, tôi cũng nhìn thấy 10 bộ áo dài vải nhung the đen, có phải nó được rút ra từ BST trên không? Và tại sao áo dài mà anh lại thiết kế gợi cảm đến như vậy?

- Đúng là những áo dài này được rút ra từ BST Đất rồng thiêng, vì tôi muốn đây cũng là dịp để chia sẻ với đồng nghiệp, người xem ở phương Nam về cách mà tôi tôn vinh chiếc áo dài. Với lại nhung the đen khác hẳn với các màu đen khác, nó cho ta cảm giác đen nhất, sâu nhất và mượt nhất. Nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy bầu trời, ánh sao, mặt nước, côn trùng, hơi sương... đã được đưa vào để diễn tả màn đêm mà điểm nhấn là lưới và các viên đá được may, đính ở những vị trí bắt mắt. Lưới với tính chất mỏng và cạn, in lên trên da... làm lộ những đường cong và hẳn đây là điểm nhấn cho sự gợi cảm, hấp dẫn. Còn tại sao áo dài lại gợi cảm? Vì bản chất của áo dài là vậy, mặc kiểu gì thì cũng rất gợi cảm. Tôi không phải là NTK áo dài, mà chỉ tôn vinh, nên không thể đem áo dài ra mổ xẻ, cắt xén hay biến tấu quái chiêu; tôi chỉ làm cho chúng gợi cảm, hấp dẫn và thu hút hơn mà thôi.

* Từ cách chọn màu sắc sặc sỡ và cách thể hiện khá gợi cảm như vậy, anh quan niệm như thế nào là sự thuần khiết, khi chủ đề của đêm này là Màu thời gian thuần khiết?

Đêm diễn với chủ đề Màu thời gian thuần khiết có sự tham gia của các nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Phương, Nguyễn Hoàng Tân, Văn Thành Công, Kiều Việt Liên và Đức Hùng cùng 35 người mẫu nổi tiếng như: Thanh Hằng, Ngọc Quyên, Hương Giang, Trương Thị May, Trang Nhung, Mỹ Linh, Ngọc Yến, Kim Dung, Bắc Linh, Hoàng Diệu, Thảo Nhi, Minh Triệu...

- Sự thuần khiết đến từ sự cảm nhận, từ cảm xúc và tâm hồn của NTK để cho ra một tác phẩm, chứ không đến từ chất liệu, màu sắc, vải vóc. Còn sự gợi cảm thì phải là cuộc hôn phối của trang phục và người mẫu trình diễn, khi đã cảm nhận được sự thuần khiết thì cách thể hiện dù gợi cảm cỡ nào, thuần khiết vẫn là thuần khiết. Cũng xin nói thêm, sau nhiều năm trong nghề, tôi thấy mình rất buồn cười, bởi lúc trẻ thì thích những màu nâu, trầm và tối, còn bây giờ, khi đã 42 tuổi, tự nhiên lại thấy thích màu sắc sặc sỡ, sống động và ấm áp. Có người nói tôi sống an nhàn quá nên dễ yêu thích cái gì đó sặc sỡ, sáng sủa, nhưng từ cảm nhận riêng thì tôi thấy mình có sự thay đổi rõ ràng về màu sắc khi bước qua tuổi 40. Tuy vậy, nhưng sự an nhàn cũng giúp tâm hồn tôi dễ gần gũi với cái gì đó vừa gợi cảm, hấp dẫn nhưng cũng vừa thuần khiết. Tôi đưa những bộ áo dài nhung the đen vào đêm diễn vừa có ý nghĩa kỷ niệm lại cái sở thích màu sắc khi còn trẻ, vừa diễn tả sự tột cùng của sự thuần khiết huyền hoặc. Khi đến chương trình, tôi cũng mừng vì nhà tổ chức đã hiểu các NTK, nên nỗ lực hết mức để tạo ra một không gian trình diễn thuần khiết, sạch sẽ, tươm tất. Với khán giả đến xem tại đây, cũng như với khán giả truyền hình, tôi hi vọng họ đã cảm nhận được đêm của phương Bắc mà tôi muốn mang vào phương Nam.


* Xin cảm ơn anh.

Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm