NSƯT Hồng Vân: Ra Bắc không phải để kiếm tiền

19/04/2011 14:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhà hát Kịch Hồng Vân, với hơn 40 thành viên, vừa đem Nỏ thầnMẹ và người tình – hai vở đoạt Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu kịch toàn quốc – ra mắt khán giả phía Bắc. Nhưng chuyến đi này, với “bà bầu” Hồng Vân, chỉ là “cuộc chơi” chứ không vì mục đích kiếm tiền...

Tại Hà Nội, Mẹ và người tìnhNỏ thần diễn  tại nhà hát (NH) Âu Cơ, trong đó, Mẹ và người tình lên sóng NH Truyền hình tối 16/4. Chuyến lưu diễn của Kịch Hồng Vân do Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN đứng ra tổ chức.

NSƯT Hồng Vân cho biết:

- Đáng lẽ, hai vở đoạt huy chương vàng này đã ra Bắc từ năm ngoái, nhưng chưa có điều kiện. Lần này, may mắn có tài trợ nên đoàn mới ra được. Một đơn vị tư nhân như chúng tôi thì làm gì có thể lưu diễn trong một thời gian dài với đội ngũ cồng kềnh hơn 40 con người như thế. Chúng tôi không có quỹ riêng để đi xa. Cố gắng để có chương trình biểu diễn từ Hải Phòng, Phú Thọ tới Hà Nội là hết sức ngoạn mục.

* Những người làm sân khấu Hà Nội đang chú ý tới việc Kịch Hồng Vân ra Bắc. Mọi người cho rằng, món ăn phương Nam mang ra Hà Nội không phù hợp. Chị có nghĩ vậy?

- Đó là băn khoăn của mọi người. Đây là lần đầu tiên diễn chính kịch ở Hà Nội, chứ hài kịch đã thử nghiệm rồi. Mùng 1 Tết diễn hài kịch, chúng tôi được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

* Chị có nghĩ mình liều khi tổ chức chuyến đi này?

- Liều thì có liều, nhưng là liều có tính toán.

Cảnh trong vở Mẹ và người tình

* Vậy, nhà hát có đặt nặng vấn đề doanh thu?

- Hoàn toàn không nghĩ tới doanh thu. Doanh thu là kéo theo của thành công. Nếu khán giả đón nhận thì mới đặt vấn đề doanh thu. Chứ xem trọng nó quá có khi lại phải thất vọng. Vì thế, nếu chương trình biểu diễn có bị xem là không thành công thì coi như đoàn đi du lịch. Còn nếu thành công là quá tốt. Các bạn diễn viên cũng chỉ muốn đi ra biểu diễn ở thủ đô xem khán giả đón nhận thế nào chứ không có suy nghĩ đi xa thì tiền phải gấp mấy lần...

* Chị xem nó như một cuộc chơi?

- Đúng rồi. Coi như vừa làm vừa chơi...

* Va đập với môi trường biểu diễn ở Hà Nội, có điều gì khiến chị bất ngờ?

- Thực ra, điều này tôi cũng không thể nói được. Chỉ có thể nói về sự cảm nhận của khán giả với từng thực đơn nghệ thuật. Điều đó không có gì khác biệt. Hay thì khán giả tiếp nhận, mảng miếng gây cười cũng khiến họ vỗ tay như khán giả phía Nam vậy.

* Chương trình có bán vé không và chị có biết bán được bao nhiêu vé?

- Chương trình có bán vé. Tôi được biết, trước giờ vở diễn khai màn, chỉ còn vài cặp trên lầu thôi.

* Nhưng tôi nghe đồn, Kịch Hồng Vân ra Hà Nội toàn phát vé mời?

- Mọi người đồn hay phỏng đoán là quyền của mọi người. Lời đồn đó không ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Chúng tôi diễn cho khán giả xem.

* Sắp tới, chị có kế hoạch tiếp tục chinh phục khán giả Hà Nội?

- Để đi ra đến đây, làm gì thì làm, vẫn phải có người đồng hành. Chứ đơn vị tư nhân, không có quỹ hay cơ chế gì hoặc kinh phí gì để có những chuyến đi xa. Ở trong Nam, việc đi Cần Thơ, Long An... cũng khó. Cho nên, chúng tôi rất xem trọng những dịp hiếm hoi như thế này, coi như cơ hội tri ân khán giả. Chứ bây giờ, đi những chuyến như thế này nghĩa là nghỉ một tuần ở sân khấu Kịch Phú Nhuận đã mất bao nhiêu tiền rồi. Với mức thu nhập hiện nay, đoàn kịch đủ sống rồi, không còn thời gian để làm việc khác. Vì thế, không cần kiếm tiền ở ngoài Bắc nữa, mà mỗi lần ra Bắc là có cái gì đó lớn hơn tiền. Lần này, chúng tôi đem Nỏ thần ra Bắc diễn như để cúng tổ tiên. Nên dù gặp nhiều khó khăn vẫn phải cố gắng nhiều.

* Cảm ơn chị.

Hà Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm