Sự cố của U19 VN: Nhà dột từ nóc

28/10/2010 11:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Băng hình mà TT&VH có trong tay đã cho thấy quá rõ ràng pha bóng dàn xếp có chủ ý, dẫn đến bàn phản lưới nhà của Thế Sơn ở trận U19 VN – U21 Singapore (tỷ số 2 – 1). Chúng ta sẽ không vội quy kết, rằng Sơn và đồng đội đã có động cơ không trong sáng, nhưng cách lập luận như thể bao che cho học trò của HLV Triệu Quang Hà, thực sự rất mâu thuẫn và cũng rất khó chấp nhận. Ngoài ra, năng lực huấn luyện của Triệu Quang Hà cũng bị đặt dấu hỏi.

Luẩn quẩn ông Quang Hà

Theo lời ông Hà, việc sắp Thế Sơn đá chính (bên cạnh Anh Quang) ở trận đấu đó, chỉ là vạn bất đắc dĩ, sau khi trung vệ Tiến Duy chấn thương. Ông Hà sớm nhận ra sai lầm, nên viết giấy thay người, để trở lại với phương án dùng cặp trung vệ Anh Quang – Tiến Sơn. Nhưng khi Sơn (đang bị sốt cao và đã không khởi động) chưa kịp vào sân, thì trận đấu đã lại có biến. Phút 38, khi thời gian thi đấu chính của hiệp 1 đang cạn dần, Thế Sơn sút tung lưới đội nhà.


Với lập luận, sẽ tiếp tục sử dụng Thế Sơn (cầu thủ chỉ có chuyên môn kém, tâm lý không vững và thực tế đã mắc sai lầm ngớ ngẩn, theo lời Triệu Quang Hà) cho trận đấu kế tiếp, hòng cứu vãn sự nghiệp của học trò cưng, cũng là dịp để cầu thủ trẻ thuộc biên chế của HN T&T (nơi Quang Hà đang là HLV trưởng các tuyến trẻ) gỡ gạc, lại càng sai. Dù Quang Hà bảo anh sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp với sự thành bại của đội bóng, nhưng không thể đánh cược với màu cờ sắc áo.

Tất nhiên, việc dùng người là chuyện riêng của HLV trưởng. Chỉ có điều, đem quan điểm cá nhân và cố bám víu cái điều đã sai rành rành mà chính Quang Hà đã thừa nhận (năng lực của Thế Sơn quá hạn chế), để áp đặt lên một tập thể, không những rất phản cảm, mà còn gây những phản ứng phụ. Đồng đội của Thế Sơn, cũng là các học trò của Quang Hà, sẽ nghĩ gì về ông thầy, khi cuộc cạnh tranh vị trí đã diễn ra không sòng phẳng? Chắc chắn U19 VN không phải của riêng Quang Hà!

“Lỗi” của cả một hệ thống?

Trận đấu thứ 2, U19 VN – U21 Malaysia, Thế Sơn vẫn đá chính, với sự đảm bảo của ông thầy. Sai số xuất hiện ít hơn, ngoại trừ pha bóng dẫn đến bàn thua, với lỗi vị trí thuộc về thủ môn Văn Công (lên quá cao) và hàng phòng ngự đội chủ nhà. Sau rất nhiều những lên án, U19 VN chơi hiền hơn rất nhiều. Những cú xoạc bóng, phi cả 2 chân nhằm vào đối thủ hay các pha đá láo từ phía sau…, như thể muốn xin thẻ (ở trận đấu với U21 Singapore), đã không còn xuất hiện.

Trở lại với bàn đá phản lưới nhà của Thế Sơn. Khi U19 VN đang tổ chức tấn công bên hành lang cánh phải (đến gần khu vực cấm địa của đối phương), nhưng trước sự bủa vây của hàng phòng ngự U21 Singapore, đội trưởng Văn Quyết đã dẫn bóng ngược trở lại gần điểm nối giữa vạch vôi giữa sân và đường biên dọc, trước khi giao nó cho Văn Nam. Nam chuyển hướng bóng vào trong cho tiền vệ trung Hải Huy (lúc này vẫn đứng bên phần sân đối phương). Huy chuyền bóng về phần sân nhà cho Thế Sơn và bi kịch đã xuất hiện (TT&VH số ra ngày 27/10).

Từ một pha lên bóng chủ động, nhưng trong tích tắc, đã lại dẫn đến một pha đá phản (từ khoảng cách đến 40m). Người trong cuộc phủ nhận tất cả, nhưng người bao dung nhất lại không thể giải thích...

Quay chậm pha đá phản lưới nhà của Thế Sơn:


Thế Sơn nhận bóng từ Hải Huy, trong thế trống trải

Sơn quay đầu, hướng về phía cầu môn đội nhà

Ra chân, với động tác sục bóng

Bóng đi cầu câu

Lưới của U19 VN rung lên, trong sự ngỡ ngàng của tất cả

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm