Sự cố của U19 VN: Không “nghĩ”, không được

26/10/2010 11:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Có ít nhất 2 lý do cơ bản, khiến những người chứng kiến pha đá phản lưới nhà của Thế Sơn đồ rằng, đây là cú sút có chủ ý.

Thứ nhất, trong tình huống đó, không có một cầu thủ đối phương nào áp sát Sơn cả, nên không nhất thiết Sơn phải chuyền về cho thủ thành Anh Đức. Thậm chí, ngay cả khi chấp nhận việc trung vệ đeo áo số 5 trả bóng về cho đồng đội, thì Sơn vẫn sai nguyên tắc. Những cú trả bóng về bao giờ cũng phải đưa chếch sang 2 cột dọc khung thành, để thủ môn có thêm các giải pháp xử lý. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch, là bài học vỡ lòng cho mọi cầu thủ đá hậu vệ. Sơn đã chọn giải pháp tồi nhất, mà một cầu thủ chuyên nghiệp sẽ không bao giờ làm thế.


Rất khó có thể cho rằng pha đưa bóng về lưới nhà của Thế Sơn đơn giản chỉ là một tai nạn. Ảnh: V.V

Thứ 2, trong pha bóng ấy, thay vì đặt lòng trả bóng về, Thế Sơn đã làm động tác đá mu. Một cú găm mu rất có lực và điểm rơi rất… lý tưởng, từ khoảng cách đến 40m. Sẽ là một bàn thắng tuyệt đẹp, nếu nó được ghi vào mành lưới đối phương, đằng này…

Có một chi tiết ít ai để ý, rằng khi thoáng thấy Thế Sơn có động tác trả bóng về, thủ môn Anh Đức đã lại khẽ nhón người về phía trước, thời điểm mà anh đã rời xa khung gỗ?! Pha rướn người cứu bóng sau đó của Anh Đức, là vô vọng và có lẽ chỉ giúp cho pha… ghi bàn của Thế Sơn thêm hoàn hảo. Anh Đức sau đó còn có thêm rất nhiều những pha bắt và phát bóng, làm thót tim hàng ngàn CĐV. Có vô số những điều kỳ quặc, trong trận đấu của U19 VN.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm