(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình vừa khép lại mùa thi thứ 23 tại TP.HCM. Ngôi vị Quán quân đã được trao cho thí sinh Phạm Trung Kiên đến từ Bình Thuận, sau khi anh xuất sắc vượt qua Phạm Khánh Ngọc và Đỗ Thị Phương Diệp.
Để có được thành công như hôm nay, chàng trai 21 tuổi vốn là sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã phải trải qua rất nhiều cuộc thi và cố gắng không ngừng để được công nhận. Trung Kiên đã từng thi và đoạt giải Nhất Tiếng hát học đường 2010, giải Tư Tiếng hát Truyền hình 2010. Năm 2012, Trung Kiên lọt vào Top 11 dòng nhạc Thính phòng cuộc thi Sao Mai. Hiện Kiên đang thuộc biên chế của Đoàn Văn công Quân khu 7.
Phạm Trung Kiên, quán quân Tiếng hát Truyền hình 2013
* Được biết anh đã phải nỗ lực rất lớn để thuyết phục gia đình cho phép mình đi theo con đường âm nhạc?
- Bố mẹ tôi không định hướng cho tôi đi vào con đường ca hát dù tôi thật sự rất mê ca hát. Ngày còn nhỏ tôi thần tượng Trọng Tấn và mơ ước một ngày nào đó sẽ đi con đường giống anh ấy. Chỉ đến một lần khi đi hát ở Bình Thuận thì cô của tôi nhận ra tôi có thể hát được và khuyến khích tôi theo con đường này. Lúc ấy (2008), tôi quyết định thử mình ở cuộc thi Tiếng hát học đường và đoạt giải Tư, điều đó cho phép tôi mơ mộng. Lúc đó tôi vừa nuôi ước mơ của mình vừa phải đi theo hướng mà bố mẹ chọn. Khi vào TP.HCM tôi tiếp tục theo ca hát và thi đậu vào trường Sư phạm Kỹ thuật. Sau đó, vì thấy mình chỉ có thể theo hát nên tôi quyết định bỏ học và quyết tâm thuyết phục bố mẹ. Đến giờ thì bố mẹ tôi đã đồng ý.
* Để theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp nhiều khi đam mê thôi vẫn chưa đủ, anh có nghĩ vậy không?
- Đúng là như vậy, tôi luôn biết điều đó. Ở quê tôi thì không có trường dạy thanh nhạc, tôi chỉ học bằng cách nghe nhạc mà thôi. Tôi chưa đi học hát bao giờ cả. Chỉ 3 năm gần đây tôi mới thi và hiện đang học trung cấp năm 3 khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM.
* Để đi theo tận cùng ước mơ của mình, anh thấy môi trường mình đang theo đuổi như thế nào?
- Đúng là xung quanh tôi các bạn trẻ rất thích đi theo hướng nhạc nhẹ, nhạc mới nhưng bản thân tôi chỉ thích dòng nhạc truyền thống hoặc semi-classical, những thứ ấy ăn sâu vào máu tôi rồi nên tôi quyết tâm đi với nó.
Năng khiếu của tôi và những gì tôi có là hát dòng nhạc truyền thống cách mạng mặc dù đây là dòng nhạc có phân khúc nhỏ. Nhưng dù là phân khúc nhỏ tôi cũng muốn mình trở thành người hát tốt cho thể loại này.
Tối ngày 4/3, sân nhà của CLB Thanh Hóa chứng kiến một kết cục đầy cay đắng khi đội bóng xứ Thanh để thua Hải Phòng với tỷ số 0-1 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2024/25, chính thức trở thành cựu vương của giải đấu ngay trên thánh địa của mình.
XSMN 5/3: Xổ số miền Nam ngày 5/3/2025 gồm các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Tư ngày 5/3 trên Thethaovanhoa.vn.
Thời gian gần đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đứng đầu là Madam Pang, đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Nguyên nhân xuất phát từ lịch thi đấu dày đặc khiến CLB Buriram United rơi vào tình trạng quá tải.
Diễn ra đến hết ngày 5/3 tại Art Space (42 Yết Kiêu, Hà Nội), triển lãm "Con đường của tôi" như một tổng kết hành trình 75 năm sáng tạo nghệ thuật không ngừng nghỉ của Ngọc Linh - họa sĩ hiếm hoi còn sống của khóa Mỹ thuật Kháng chiến (1950 - 1954).
XSMB 4/3: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 4/3/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Một lần nữa, cuộc đấu trí giữa Ancelotti và Diego Simeone trên ghế chỉ đạo được dự đoán sẽ vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Những lựa chọn về hệ thống chiến thuật của mỗi người được coi là có tính quyết định đến diễn biến và kết quả trận đấu.
Việc Real Madrid chịu thua thiệt về mặt nhân sự so với Atletico Madrid sẽ có tác động không nhỏ đến trận tứ kết lượt đi Champions League đêm nay, nhưng chìa khóa trận đấu này sẽ nằm ở cuộc chiến tuyến giữa và hàng công.
Việc tiếp quản một đội bóng với hai tiền đạo – trong đó có một người không thực sự giỏi ghi bàn – nhưng cả hai đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng là một bài toán nan giải. Chưa kể, MU đã bỏ ra số tiền khổng lồ 108,5 triệu bảng để mang họ về.