16h00, SLNA - N.SG: Đường vô xứ Nghệ

17/12/2011 09:30 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH) - Hôm nay, giới báo chí đổ vào Nghệ An. Mùa giải 2011, rất nhiều lần sân Vinh trở thành điểm thu hút của báo giới, dư luận và tất nhiên của lãnh đạo VFF. Hay nói cách khác, sân Vinh là niềm tự hào của bóng đá chuyên nghiệp VN.

Từ trận chung kết vĩ đại

Người ta kể rằng sau trận “chung kết”của mùa giải 2011 giữa SLNA-HN.T&T, HLV Falko Goetz có mặt trên khán đài VIP định len xuống sân Vinh chúc mừng SLNA, bắt tay các học trò, nhưng nỗ lực của ông bất thành vì không thể. Thoáng chần chừ, ông Goetz quyết định quay về khách sạn Phương Đông.

Tối hôm đó, người ta cũng kể rằng trên tầng cao của khách sạn, hình ảnh biển người ăn mừng ngôi vô địch thâu đêm, khiến ông xúc động và quay sang cảm thán với mấy quan chức cao cấp VFF: “Bóng đá VN sẽ phát triển, nếu như khán giả yêu bóng đá thế này”.


SLNA (phải) liệu có để N.SG qua mặt một lần nữa?! Ảnh: Quang Nhựt

Đấy là một trận “chung kết” vĩ đại! Trước, trong và sau buổi chiều tuyệt vời đó, đấy là hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp đích thực. Khán đài không còn đủ sức chứa. Giới truyền thông đầy háo hức lẫn xúc cảm. Trên sân, một cuộc so tài thượng đỉnh, như một bộ phim hành động mà phút cuối vẫn còn đủ sức làm khối người trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lâu lắm rồi, người hâm mộ cả nước mới có một buổi chiều hạnh phúc như thế. Tất nhiên, lãnh đạo VFF sướng không xiết. Bởi, trận đấu đó như cứu cánh với họ. Thực tế, tổ chức này khi có thể đều lấy 90 phút buổi chiều đó làm cứu cánh, trong bản tổng kết mùa giải, làm điểm son để  bao biện nếu bị chỉ trích lỗi hệ thống.

Đến khởi đầu giấc mơ  vĩ đại: Nâng tầm bóng đá Việt

Một trận chung kết vĩ đại nó chỉ tạo cảm xúc nhất thời, nhưng không làm nên một mùa giải “vĩ đại”. Thực tế là vậy, bởi bản thân sự lên ngôi của SLNA cũng tố cáo căn bệnh nhức nhối: rất nhiều đội bóng tự bắn vào chân mình. Nếu không, quá khó cho đội bóng xứ Nghệ leo được đến đỉnh vinh quang.

Bóng đá nói chung và thể thao vua ở ta nói riêng, vô địch đã khó, bảo vệ thành công ngôi vua càng khó vạn lần. Hôm qua, bên ly cà phê với ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch VFF kiêm TGĐ VPF, ông Viễn cũng trải thẳng lòng: nhiều lãnh đạo VFF đã say sưa với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 quá!

3 mùa giải qua, không nhà vô địch nào đăng quang mùa này nhưng năm sau bảo vệ được thành tích. Với SLNA cũng vậy, họ là biểu tượng của sự tươi mới, trong một bức tranh nhiễu nhương và xám xịt của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà kể từ mùa bóng 2011 đổ về trước.

Họ sẽ còn giữ được hình ảnh nhà vô địch vĩ đại trong bao nhiêu thời gian, nếu như say sưa với ánh hào quang mà không chịu làm mới mình? Việc thua kiểu như mời anh xơi trong trận chung kết Cúp QG trước N.SG sau khi Cúp vàng V-League còn ấm hơi bàn tay cầu thủ xứ Nghệ, không dễ chấp nhận chút nào. Đấy không phải là hình ảnh của nhà vô địch vĩ đại!

Chúng tôi lấy cột mốc 2011 đổ về trước bóng đá nội địa màu xám xịt để muốn cùng đồng hành với người hâm mộ cả nước trong giấc mơ vĩ đại: nâng tầm bóng đá Việt, sau khi VPF ra đời. Trận tranh Siêu Cúp QG cũng là khởi đầu cho một mùa giải đầy hy vọng về sự lột xác. Trên sân Vinh, lãnh đạo VFF có mặt hôm nay đã ở tâm thế khác. Người của VPF đang nắm cán cân chuyển dịch.

Đường vô xứ Nghệ xem trận mở màn mùa giải mới, non còn xanh, nước còn biếc, đấy là một dấu hỏi rất to. Vạn sự khởi đầu nan nhưng cũng có câu, đầu xuôi đuôi mới lọt. Siêu Cúp QG chiều nay sẽ mang đến nhiều linh cảm cho giấc mơ lớn của bóng đá VN có “xuôi” và “lọt”  hay không.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm