Trà Mi - Khắc Hiếu: “Đi thi không phải để săn danh hiệu”

02/06/2008 12:07 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) Là 2 trong không nhiều gương mặt “không lạ” xuất hiện tại vòng thử giọng của Sao Mai điểm hẹn 2008, Khắc Hiếu và Trà My đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả có mặt tại trường quay S9 của Đài truyền hình Việt Nam.

Khắc Hiếu (cựu thành viên nhóm Tình Bạn) và Trà My (cựu thành viên nhóm Đô Rê Mi) đã có cuộc trò chuyện với phóng viên trong tâm trạng hồi hộp chờ công bố danh sách chung khảo của cuộc thi.

Cân bằng nhanh vì đã quen với thất bại

Nếu như chia 12 thí sinh lọt vào vòng thử giọng lần 2 của cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn (SMĐH) khu vực phía Bắc thành 3 tốp đèn Xanh (đi tiếp), đèn Vàng (hy vọng), đèn Đỏ (chấp chới) như quan điểm của một số báo thì nhiều khán giả xếp Khắc Hiếu vào tốp đèn Vàng, Trà My vào tốp đèn Đỏ. Hai bạn nghĩ sao về nhận định này?

Khắc Hiếu: Khán giả và báo chí đánh giá về các thí sinh dựa trên quan điểm riêng của họ. Tôi rất lắng nghe và tôn trọng các ý kiến đó. Nếu tôi được phép tự xếp hạng cho mình thì tôi xin đứng vào tốp đèn Đỏ. Ở tốp cuối cùng có khi đầu óc mình sẽ thoải mái hơn và chắc chắn mình cũng sẽ cố gắng hơn.

Thí sinh Nguyễn Khắc Hiếu

Trà My: Tôi đã xuất hiện trên sân khấu ca nhạc khá lâu và khá nhiều nên có thể khán giả đã quá quen thuộc với những gì tôi thể hiện. Vì thế ở lần tham gia SMĐH năm nay, họ đòi hỏi tôi một sự làm mới mình. Điều này không dễ. Tham gia cuộc thi, tôi chỉ cố gắng thể hiện thật tốt những khả năng của mình, còn để có một sự mới lạ thì chắc phải cần thêm một thời gian nữa.

Bên cạnh đó, có người cho rằng việc tập trung quá nhiều vào vũ đạo sẽ làm tôi bị phân tâm và không đạt được chất giọng tốt nhất. Điều này cũng đúng vì quả thực chất giọng của tôi hơi mảnh, khi biểu diễn tôi lại tập trung nhiều vào phần vũ đạo nên phần hát và phần vũ đạo kết hợp không được hài hòa cho lắm.

Tôi là người ý thức được những hạn chế, những điểm yếu trong nghề của mình nên luôn luôn cố gắng luyện tập, trau dồi để đạt được phong độ tốt nhất.

Thí sinh Nguyễn Trà My

Các bạn đã bao giờ nản lòng và cảm thấy “lực bất tòng tâm” khi thất bại tại các cuộc thi chưa?

Khắc Hiếu: Cảm giác “lực bất tòng tâm” sau mỗi lần thất bại không phải là không có. Nhưng có một điều là sau mỗi lần vấp ngã, tôi lấy lại cân bằng rất nhanh. Thông thường sự mất cân bằng chỉ kéo dài trong vài tiếng đồng hồ và lâu nhất là một ngày.

Tôi nghĩ người nào có thành công cũng đều phải trải qua ít nhiều thất bại. Chính từ sự thất bại tôi mới học được cách lấy lại cân bằng cho mình nhanh nhất. Đúng là nhờ thất bại nhiều nên tôi mới có sự trải nghiệm như vậy.

Trà My: Đây là lần đầu tiên khán giả biết đến tôi với tư cách là thí sinh tham gia một cuộc thi hát. Trước đây tôi chỉ xuất hiện khi hát đơn, hát nhóm tại các chương trình, các tụ điểm ca nhạc. Tuy là một người đi hát đã lâu, đã xuất hiện trên sân khấu nhiều nhưng thực sự tôi nhận thấy tâm lý người đi thi với người đi hát bình thường rất khác nhau.

Tôi không thích tham gia nhiều cuộc thi không phải vì sợ thất bại dẫn tới chán nản mà vì tôi chỉ tham gia thi khi cảm thấy tâm lý mình thoải mái nhất, tự tin nhất. Còn thất bại hay thành công còn có cả may mắn nữa.

Tham dự cuộc thi không phải để săn danh hiệu

Là những ca sĩ đã hát trên sân khấu rất nhiều, có người cho rằng những ca sĩ trẻ như Khắc Hiếu, Trà My đang cố gắng săn lùng danh hiệu để khẳng định tên tuổi mình?

Khắc Hiếu: Ai đó nói vậy thì quả thực là hơi chụp mũ cho tôi. Tôi không cho rằng giải thưởng trong các cuộc thi sẽ tô dày thêm thành tích của mình. Tôi quan điểm giải thưởng hay danh hiệu chỉ là những dấu ấn trong cuộc đời làm nghệ thuật. Còn sự ủng hộ, động viên và yêu mến của khán giả mới là giải thưởng đáng quý nhất.

Trà My: Khi tham gia một giải lớn như SMĐH thì ai cũng có những tham vọng riêng của mình. Không hẳn là săn lùng danh hiệu nhưng nếu may mắn lọt vào vòng trong thì quả thực sẽ có nhiều người biết đến mình hơn, cơ hội phát triển sẽ lớn hơn.
 
Với những thí sinh cùng tham dự SMĐH 2008, các bạn ấn tượng với “đối thủ” nào nhất?

Khắc Hiếu: 12 thí sinh lọt vào vòng thử giọng lần 2, mỗi người đều để lại trong tôi những ấn tượng nhất định. Chẳng hạn như Duy Anh có ngoại hình cao ráo và chất giọng khá sang. Hoàng Yến, thí sinh trẻ nhất đã gây bất ngờ bởi giọng hát khỏe và cái miệng hát rất giống với ca sĩ Minh Ánh.

Trà My: Tôi ấn tượng nhất Mạnh Quân, không nói về ngoại hình thì phần vũ đạo của Quân rất tốt. Mạnh Quân kết hợp được hài hòa giữa giọng hát và vũ đạo. Những người còn lại cũng có nhiều người giọng rất tốt nhưng về phong cách biểu diễn thì thực sự chưa có ai nổi trội lên hẳn.

Sẽ hết buồn thật nhanh nếu là người... ở lại

Các bạn nhận thấy cuộc thi năm nay có gì khác so với cuộc thi những năm trước không?

Khắc Hiếu: SMĐH năm nay có sự khác biệt nhất định về cơ cấu tổ chức giải. Đặc biệt là sự sàng lọc kỹ càng hơn. Điều này sẽ giúp cho Ban giám khảo, Ban tổ chức tìm ra các ngôi sao một cách rõ ràng hơn.

(Ảnh:VTC)

Trà My: Cuộc thi SMĐH năm nay khác các năm trước trước hết về mặt tổ chức. Các cuộc thi trước chỉ thử giọng một lần, các thí sinh được loại trực tiếp để lên vòng truyền hình. Còn cuộc thi năm nay thì thử giọng 2 lần nên nhiều thí sinh rơi vào thế bị động do chỉ chuẩn bị 2 bài tốt nhất vào đêm thử giọng đầu tiên.

2 bài hát cho đêm thử giọng thứ hai thường không được chú trọng nhiều vì các thí sinh không biết trước được là mình có tiếp tục lọt vào vòng 2 hay không. Cuộc thi năm nay đúng là chặt chẽ hơn các cuộc thi trước.

Thế còn về Hội đồng nghệ thuật (HĐNT)?

Khắc Hiếu: Tôi thấy HĐNT năm nay rất vui tính. Ở lần thử giọng thứ nhất tại Đài Truyền hình Việt Nam, tôi đeo kính bị đạo diễn Phạm Việt Thanh chê. Ở lần thử giọng thứ hai, cặp kính “biến mất” đã khiến cho có người xì xào bảo Khắc Hiếu “hy sinh” phong cách mới để lấy lòng HĐNT.

Thực ra ở lần thử giọng thứ nhất, tôi vội quá mà quên không cất kính đi. Lần thứ 2 tôi không vội vàng như lần trước chứ không phải để “nịnh” HĐNT.

Trà My: Tôi thấy HĐNT rất là… dễ thương và dí dỏm. Tuy nhiên những nhận xét của HĐNT cũng rất thẳng thắn như lời khuyên của ca sĩ Thanh Lam dành cho tôi: “Em không thể nhảy múa đến năm 40 tuổi được”. Những nhận xét của HĐNT tôi thấy khá đúng, có thế họ mới làm Ban giám khảo được chứ! (cười)

(Ảnh:Ngôi Sao)

Tâm trạng của Khắc Hiếu và Trà My nếu như không thấy có tên mình trong danh sách các thí sinh lọt vào vòng chung khảo toàn quốc?

Khắc Hiếu: Nếu một lần nữa tôi lại không có tên trong 9 tuần biểu diễn của Sao Mai điểm hẹn năm nay thì tôi sẽ hơi buồn một chút. Có một điều, không phải những ca sĩ có giải thưởng mới là những ca sĩ thành công và ngược lại. Điển hình như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chưa từng đoạt giải một cuộc thi nào nhưng công chúng, đồng nghiệp đều phải thừa nhận tài năng của anh ấy.

Trà My: Đương nhiên tôi cũng sẽ buồn. Nhưng khi đến với cuộc thi tôi đã xác định sẵn cho mình hai con đường. Nếu tôi phải dừng bước từ vòng thử giọng thì coi như là một lần thử sức.

Tôi sẽ hết buồn thật nhanh để tập trung vào làm nốt CD vol2 của mình dự định cho ra mắt vào dịp cuối năm nay. Đó sẽ là một album day dứt hơn, quằn quại hơn My Angel. Nếu may mắn được lọt tiếp vào vòng trong thì… vui quá! (Cười).
 
Theo GĐ&XH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm