Bóng đá Anh

Norwich - Tottenham: Spurs & một năm viên mãn

27/12/2011 13:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nếu Tottenham đánh bại được Norwich tối nay, họ sẽ có một năm 2011 viên mãn. Cuộc phiêu lưu ấn tượng ở Champions Leauge mùa trước, những hợp đồng mới thành công vang dội, sự giới thiệu các gương mặt trẻ đầy triển vọng và kết thúc năm 2011 ở vị trí thứ ba với khoảng cách không quá xa so với hai đội dẫn đầu, Tottenham không thể hài lòng hơn với 12 tháng vừa qua.

Có bột mới gột lên hồ

Dưới sự dẫn dắt của Redknapp, Spurs không còn là kẻ được kỳ vọng nhiều rồi lại gây thất vọng lớn như những mùa giải trước nữa. Dù là trước các đối thủ lớn hay nhỏ, Tottenham đã luôn chơi đúng với thực lực của họ. Kết quả là 11 chiến thắng trong 15 trận gần nhất, vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, trên cả Chelsea, Arsenal, Liverpool và vẫn còn trong tay một trận chưa đá.


Nếu Tottenham đánh bại được Norwich tối nay, họ sẽ có một năm 2011 viên mãn - Ảnh Getty

Những thành công được xây dựng từ một mùa hè không quá bận rộn, nhưng cực kỳ hiệu quả của Redknapp. Một hợp đồng chuyển nhượng tự do, một hợp đồng cho mượn và một cầu thủ với giá chỉ 6,2 triệu bảng, nhưng rất nhiều lỗ hổng trong bộ khung Tottenham đã được lấp kín. Brad Friedel mang đến một lá chắn tin cẩn phía trước khung thành, thay cho sự trồi sụt thất thường và những lỗi lầm ngớ ngẩn của Heurelho Gomes. Emmanuel Adebayor giải quyết dứt điểm vấn đề thiếu một chân sút đẳng cấp trên hàng công. Cuối cùng, Scott Parker mang tới kinh nghiệm và sự vững vàng mà Redknapp đã tìm kiếm bấy lâu nay ở trung tâm hàng tiền vệ.

Những phẩm chất mới giúp Spurs không còn mắc kẹt trong những trận đấu thất vọng trước các đối thủ dưới tầm như mùa giải trước. Họ giải quyết gọn ghẽ các đối thủ ở nửa cuối bảng xếp hạng và được chờ đợi sẽ làm điều tương tự trước Norwich tối nay. Thật vậy, hầu hết các trận đấu hay nhất của đội bóng áo trắng mùa này là trước những đối thủ như vậy.

Chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước QPR, một đội mới thăng hạng khác, vào cuối tháng 10 đáng được coi là trận đấu ấn tượng nhất của Spurs trong năm 2011. Hai bàn thắng của Gareth Bale, một bàn của Rafael van der Vaart và sự áp đảo hoàn toàn của Luka Modric ở khu vực giữa sân, tất cả nhiều khả năng sẽ được tái hiện trước Norwich tối nay.

Nhưng không chỉ có những cái tên cũ đã gây được ấn tượng tại White Hart Lane. Việc Redknapp chấp nhận bỏ cuộc sớm tại Europa League đã tạo cơ hội cho không ít cầu thủ trẻ chứng minh tiềm năng của họ. Thật ra, Spurs chỉ bỏ lỡ vòng đấu loại trực tiếp đúng 1 điểm và đó là một cái giá xứng đáng khi những Jake Livermore, Tom Carroll, Andros Townsend và Harry Kane cho thấy Tottenham có một đội ngũ trẻ không thua kém ai.

Và không chỉ có những người chỉ được chơi ở Europa League. Tại Premier League năm 2011, Redknapp đã giới thiệu được ít nhất hai gương mặt đủ sức đảm đương trọng trách theo đuổi tham vọng Champions League trong màu áo trắng. Kyle Walker, hậu vệ 21 tuổi, giờ đã là lựa chọn số một bên cánh phải của Spurs và nếu tiếp tục chơi thế này, một suất cho anh trong danh sách cuối cùng của tuyển Anh ở Ba Lan và Ukraina mùa hè sang năm không phải là điều gì ngạc nhiên. Ngoài ra còn có Sandro, tiền vệ 22 tuổi người Brazil đã có 8 trận chơi ở Premier League. Ngoài ra, nên nhớ rằng Bale cũng mới chỉ 22 tuổi.

Bữa tiệc tấn công

2 Tính tới thời điểm này, Premier League chỉ có 2 đội chưa có trận nào giữ sạch lưới là Norwich và Blackburn.

5 Sân khách không phải nỗi lo của Spurs, bởi họ đã giành thắng lợi ở 5 trong số 8 trận gần nhất phải rời xa White Hart Lane.

11 Spurs sẽ phải hết sức cẩn trọng trong các pha không chiến. Lý do: Norwich đã có 11 bàn thắng ghi bằng đầu, nhiều nhất ở Premier League mùa này.

Kết hợp tất cả những yếu tố đó, Tottenham có lẽ đang ở trong một giai đoạn hoàng kim mà họ phải tận dụng bằng được. Một chiến lược gia lão luyện, nhiều trải nghiệm và am hiểu bóng đá Anh, một đội hình kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm và sức trẻ cùng thế chủ động đang ở trong tay, nếu mùa giải này Spurs không giành được một suất dự Champions League, họ sẽ phải hối tiếc rất nhiều.

Là đội mới thăng hạng có thành tích tốt nhất, Norwich đang hài lòng với vị trí thứ 9 sau 3 trận bất bại và chắc chắn không dễ bắt nạt chút nào. Những chú chim hoàng yến hòa 2-2 trong một trận đấu kịch tính với Wolves ở lượt trước và đã mang đến nhiều cảm xúc cho các CĐV của họ bằng thứ bóng đá tấn công đầy can đảm, ngay cả trước những đối thủ mạnh hơn. Kết quả là trong khi đã ghi được 27 bàn tại Premier League, chỉ kém 5 đội dẫn đầu, các hậu vệ của HLV Paul Lambert không giữ sạch lưới được một trận nào tính từ đầu mùa.

Khuynh hướng chơi tấn công ở cả hai phần sân sẽ khiến cuộc đọ sức ở Carrow Road rất đáng chờ đợi, nhưng đội khách, với tất cả tài năng phong phú của họ ở khu vực giữa sân, có đủ thực lực để giành trọn 3 điểm, miễn là Spurs chơi đúng sức mình.

Dự đoán: 1-2

Lực lượng

Norwich: De Laet, Vaughan và Ward chấn thương. Naughton vắng mặt.

Tottenham: Lennon, Dawson và Huddlestone chấn thương. Defoe, Kaboul và King có thể vắng mặt.

Đội hình dự kiến

Norwich: Ruddy - Martin, Barnett, Whitbread, Tierny - Bennett, Hoolahan, Johnson, Pilkington - Morison, Holt.

Tottenham: Friedel - Walker, Gallas, Bassong, Assou-Ekotto - Modric, Parker, Sandro, Bale - Defoe, Adebayor.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm