23h30 ngày 28/4, Norwich - Liverpool: Liverpool, mùa tới mới đáng lo

28/04/2012 11:16 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Cho tới trước Chủ nhật tuần rồi, mọi chuyện vẫn còn đầy triển vọng ở Anfield. Liverpool vừa giành quyền đến Wembley lần thứ hai trong vài tháng. Chân sút đắt giá nhất lịch sử cLB Andy Carroll vừa ghi 2 bàn trong 2 trận liên tiếp, đều là những bàn ấn định tỉ số. Nhưng rồi chỉ 90 phút sau, bộ mặt thật của Liverpool lại bị lột trần, với thất bại 0-1 ngay ở Anfield trước một đối thủ đã không còn động lực và ở nửa sau bảng xếp hạng, West Brom.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Tuy nhiên, nếu như trận đấu đó thật sự không còn nhiều ý nghĩa với cả hai đội, thì những gì mà đội bóng áo đỏ thể hiện vẫn rất đáng lo, nhất là trong bối cảnh Liverpool sẽ phải làm tốt hơn hiện giờ rất nhiều trong mùa giải tới. Thất bại bởi bàn thắng duy nhất của Peter Odemwingie là một kịch bản đã lặp lại quá nhiều lần ở Anfield mùa giải này. Đội chủ nhà ra sân với đội hình mạnh nhất, cầm bóng gấp đôi đối phương, sút khung thành nhiều gấp ba, có số quả phạt góc nhiều gấp năm và kết thúc thua trận.


Mùa tới mới đáng lo cho Liverpool - Ảnh Getty

Không biết nên đổ lỗi cho ai, nhưng có vẻ như từ Kenny Dalglish tới từng cầu thủ trong đội hình Liverpool, tất cả đều phải chịu trách nhiệm. Bất chấp một chiếc cúp đã giành được và đang hướng tới một chiếc nữa, Anfield vẫn chưa được nhìn thấy một kế hoạch dài hạn rõ ràng với những trận thua thất vọng nối tiếp ở Premier League, một đội hình không thể tạo ra sự tin tưởng với quá nhiều nỗi thất vọng.

Những hậu vệ áo đỏ thường tỏ ra lơ là vào các thời khắc quyết định, trong khi các tiền đạo của họ chủ yếu là sút trúng khung gỗ, thủ môn đối phương hoặc ra ngoài. Trong 15 trận gần nhất của họ ở Premier League, Liverpool chỉ có vỏn vẹn 3 chiến thắng và nếu chỉ tính kết quả của năm 2012, giờ này họ đang ở nhóm rớt hạng. Khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng M.U giờ là 37 điểm, với vị trí thứ tư của Newcastle là 16 điểm. Một cách ngắn gọn, Anfield đang trở thành một sân bóng tầm thường ở giải Ngoại hạng.

Cùng với việc để lỡ chuyến tàu Champions League mùa sau, Dalglish có lẽ chỉ đủ tài chính để cho một vài phi vụ chuyển nhượng hú họa mùa hè này và với đội hình bây giờ, trừ khi được đầu tư thực sự mạnh tay với những ngôi sao thứ thiệt, tình hình sẽ khó có thay đổi đáng kể ở Anfield. Steven Gerrard, ngay trong tình trạng sung mãn nhất, có lẽ cũng chỉ đạt phong độ cao trong một phần tư mùa giải. Luis Suarez vẫn là niềm hy vọng lớn, nhưng không đội bóng nào có thể dựa vào một cầu thủ duy nhất. Tất cả những người còn lại đều không thể tạo nên một CLB ở cùng đẳng cấp với ngay cả Arsenal hay Chelsea, chứ đừng nói là hai ông lớn Manchester.

Gerrard được chờ đợi sẽ trở lại trong trận gặp Norwich tối nay. Anh đã vắng mặt ở trận thua West Brom vì một chấn thương dây chằng và dù có Gerrard hay không, Liverpool vẫn gây thất vọng. Một chiến thắng trong 10 trận gần nhất, bao gồm 7 trận thua, đội bóng áo đỏ đang đứng trước một kỷ lục tồi tệ. Kể từ năm 1962 đến nay, chưa bao giờ họ kết thúc mùa giải với nhiều hơn 37 điểm kém đội vô địch. Norwich, với 43 điểm, tỏ ra chẳng còn mặn mà gì với phần còn lại của mùa giải sau khi đã hoàn tất mục tiêu trụ hạng. Tuy nhiên, ở sân nhà Carrow Road, nếu Liverpool lại tỏ ra bạc nhược như từ trước đến giờ, không có lý do gì đội bóng của Paul Lambert không tìm kiếm một chiến thắng để làm hài lòng các khán giả nhà.

Dự đoán: 2-1

TRẦN TRỌNG

Lực lượng

Norwich: Ayala, Tierney vắng mặt vì chấn thương.

Liverpool: Adam, Lucas nghỉ hết mùa

Đội hình dự kiến

Norwich: Ruddy - Drury, R Bennett, Ward, R Martin - Surman, Johnson, Howson, E Bennett - Vaughan, Holt.

Liverpool: Reina - Jose Enrique, Agger, Skrtel, Johnson - Downing, Spearing, Gerrard, Henderson - Suarez, Carroll.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm