Văn hoá

Nóng vì giải thưởng

05/03/2011 07:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Miền Bắc lại trở rét, miền Nam năm nay mùa nóng tới muộn hơn, nhưng đời sống văn nghệ trong và ngoài nước tuần này đều nóng lên vì các lễ trao giải đã đến, đang đến và chuẩn bị đến gần.

Sự kiện văn hóa được nhiều người quan tâm nhất chắc chắn là Lễ trao giải Oscar 2011 diễn ra tại Nhà hát Kodak, thành phố Los Angeles (Mỹ) sáng 28/2 theo giờ Việt Nam. Năm nay lễ trao giải không mấy hấp dẫn và độc đáo, nhưng bù lại, các phim tham gia tranh giải đều đáng xem. Năm nay khán giả Việt Nam cũng không được xem nhà đài bình luận trực tiếp lễ trao giải này như năm ngoái mà phải “xem nhờ” Star Movie Hong Kong. Đài Hà Nội có mua bản quyền phát sóng chương trình này nhưng phải phát muộn hơn sau đó 1 ngày.

Ngay trước Oscar, phim Việt Nam cũng có một cuộc trao giải khác, nhưng là dành cho phim truyền hình. Bộ phim Bí thư tỉnh ủy đã trở thành Phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2010, diễn viên chính trong phim này, Dũng Nhi, trở thành Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Top 3 bộ phim nhận được nhiều phiếu bình chọn của khán giả nhất gồm: Bí thư tỉnh ủy, Cuồng phongBlog nàng dâu.

Chưa đủ cho một tuần mưa giải thưởng, cùng ngày với Lễ trao giải Phim truyền hình được yêu thích nhất 2010 tại Hà Nội (27/2) là Lễ trao giải năm 2010 của Bài hát Việt, sân chơi và sân thi duy nhất hiện nay dành cho các bài hát mới. Các nữ tác giả đại thắng. Ca khúc Việt Nam của Mai Khôi lên ngôi Bài hát của năm, ca khúc Hồ Gươm sáng sớm của Lưu Thiên Hương giành danh hiệu Bài hát pop của năm và bản thân Lưu Thiên Hương giành luôn giải Nhạc sĩ ấn tượng của năm. Bài hát Việt 2010 cũng chứng kiến sự chiến thắng tuyệt đối của các phong cách âm nhạc pop-rock. Lần đầu tiên ở Bài hát Việt dòng nhạc dân gian đương đại bị lép vế.

Trong xu hướng tăng nhiệt của mùa giải thưởng, Lễ trao giải Cánh diều 2010 - giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam dành cho các tác phẩm xuất sắc được sản xuất trong năm 2010 đang gấp rút tới ngày khai mạc (13/3). Điểm mới của giải Cánh diều năm nay là lần đầu tiên phim ngắn được đưa vào hạng mục chính thức để bình xét trao giải. Cũng sẽ không có giải do Khán giả bình chọn mà thay vào đó là giải của Câu lạc bộ Báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Chưa tới ngày trao giải (dự kiến đầu tháng 4) nhưng đã gây nóng dư luận khi Danh sách đề cử các giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2010 vừa chính thức được BTC - báo Thể thao & Văn hóa, công bố tuần này. Việc lọt vào đề cử (5 đề cử cho mỗi hạng mục giải thưởng) đã phải vượt qua vòng tuyển chọn có bỏ phiếu của các nhà báo toàn quốc một cách cam go và bất ngờ tới phút chót. Vòng bỏ phiếu chọn ra người xuất sắc nhất ở 4 hạng mục: Album của năm, Chương trình của năm, Ca sĩ của năm và Nhạc sĩ của năm sẽ có sự tham gia của khoảng 100 nhà báo. Lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM). Khác với mọi năm, từ năm nay kết quả giải thưởng sẽ được giữ bí mật tới giờ chót và dự báo có thể sẽ gây bất ngờ.

Cũng liên quan tới giải thưởng: Sau hơn 3 năm cạnh tranh quyết liệt, 28 trên 400 kỳ quan nổi tiếng thế giới, đã lọt vào vòng chung kết, trong đó vịnh Hạ Long đứng trong Top 5 địa danh được bầu chọn nhiều nhất. Các hoạt động tăng cường cho chiến dịch bầu chọn dự kiến gồm có: chương trình Vịnh Hạ Long trong lòng thủ đô Hà Nội với cuộc thi ảnh vịnh Hạ Long, thi vẽ cho thiếu nhi về vịnh Hạ Long trên pano lớn... sẽ diễn ra từ ngày 30/4 - 1/5. Đoàn TNCS Bộ VH,TT&DL sẽ phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế tổ chức hành trình xe đạp mang tên “Hành trình từ di sản đến kỳ quan thiên nhiên thế giới mới” qua 9 địa danh di sản... 

Không liên quan tới giải thưởng nhưng cũng có thể gây nóng, là sự trở lại của nghệ sĩ trình diễn Lại Thị Diệu Hà trong màn trình diễn nghệ thuật đương đại tại Nhà sàn Đức (Hà Nội) từ ngày 22/2. Dùng bàn là nóng bỏng chà lên bì lợn ngâm nước phủ lên mặt, chà lên tay cho rộp đỏ, và dùng da của mình như một phần của tác phẩm, dĩ nhiên là nguy hiểm cho nghệ sĩ. Không thông cáo báo chí, không giấy mời, không tuyên truyền rộng rãi, thử nghiệm mới này của nghệ sĩ Lại Thị Diệu Hà chỉ nằm trong khuôn khổ một nhóm nghệ sĩ/chuyên gia nghiên cứu chia sẻ một khám phá cá nhân, thế nhưng khán giả vẫn ùn ùn đến xem.

Lặng lẽ hơn nhưng vẫn hâm nóng cảm xúc những người tham dự là buổi tọa đàm thơ Xuân Quỳnh (ngày 28/2), tại L’espace (Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội), với sự góp mặt của các diễn giả: Nhà nghiên cứu Lưu Khánh Thơ (em gái nhà thơ Lưu Quang Vũ), nhà giáo Chu Văn Sơn, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Tọa đàm được tổ chức nhân Tuyển thơ Xuân Quỳnh với hai ấn bản: tiếng Pháp (Si demin, NXB Thế giới, dịch giả Nguyễn Minh Phương biên dịch) và tiếng Việt (Không bao giờ là cuối, NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam) ra mắt bạn đọc.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm