Đi hay ở đây, Moyes?

06/05/2013 07:04 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận derby Merseyside tẻ nhạt kết thúc không bàn thắng, Everton hết hy vọng dự cúp châu Âu mùa giải sau và điều đó liên quan mật thiết tới tương lai của HLV David Moyes ở Goodison Park khi chỉ còn vài tuần nữa là hợp đồng của ông sẽ hết hạn.

David Moyes chưa chắc chắn tương lai

Moyes không phải “hàng hot”

Có thể vấn đề không chỉ ở chỗ đội bóng áo xanh cần Moyes, hiện giờ HLV người Scotland vẫn chưa có một điểm đến nào khác rõ ràng ngoài Merseyside. Ông có lẽ đã biết tin GĐĐH của Man City, Txiki Begiristain, sang Madrid gặp HLV Pellegrini (Malaga), lời đồn sắp được xác nhận về khả năng Jose Mourinho tới Stamford Bridge. Phần còn lại trong tốp đầu ở Anh đều ổn định và sẽ chưa cần ông, trong khi phiêu lưu ở nước ngoài không hẳn là lựa chọn khả dĩ.

Sự ngạc nhiên, tuy nhiên, nằm ở chỗ BLĐ Everton cũng không có động thái gì rõ ràng về việc họ muốn hay không muốn giữ lại Moyes. Chiến lược gia người Scotland đã gắn bó với Everton 11 năm và mối liên hệ về mặt tình cảm giữa họ là không thể chối bỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên Moyes tiến gần tới một hợp đồng đáo hạn đến thế. Trước kia, Chủ tịch Bill Kenwright thường đưa ra đề nghị sớm 1, hoặc thậm chí là 2 năm. Có vẻ như cả 2 đều đang cân nhắc những lựa chọn của mình.

Với Everton, họ sẽ hài lòng được giữ ông lại. Trừ M.U, hiếm đội nào mà HLV có vai trò quan trọng trong thành công của đội bóng như ở Goodison Park. Moyes đã làm tất cả những gì mà một nhà cầm quân có thể nghĩ tới, tập hợp một đội hình thành công, truyền cảm hứng, tinh thần chiến đấu và cả đảm nhiệm vai trò của một chuyên gia tâm lý. Everton, dù không được dự cúp châu Âu, sắp có mùa giải thứ 5 liên tiếp trong tốp 8, với một đội hình mà trong tay những người khác sẽ chỉ hài lòng trụ hạng.

Họ cũng là 1 trong chỉ 6 đội, cùng Swansea, Wigan, Newcastle, Reading và Arsenal, có lãi trong khoản thời gian đó, cụ thể là 12,3 triệu bảng. Riêng Moyes có lẽ phải mang về 80% khoản lãi đó. Kể từ khi Kenwright bổ nhiệm ông vào tháng 3/2002, Everton chỉ chi thuần trung bình 800.000 bảng mỗi mùa chuyển nhượng trong một thập kỷ qua. Để so sánh, con số đó của Aston Villa là 10,8 triệu bảng, Stoke là 7,8 triệu bảng và Sunderland là 7,6 triệu bảng, cả ba đều đang ở trong vòng xoáy trụ hạng. Còn Everton, họ đã để lỡ suất dự cúp châu Âu.

Ít kinh nghiệm xài tiền lớn

Đối thủ của Everton trong trận derby Merseyside, chi thuần trung bình tới 17,7 triệu bảng mỗi mùa chuyển nhượng, nhưng sau trận đấu tối qua, họ vẫn ở dưới Everton và khả năng lớn là mùa này sẽ phải chịu lép vế trước đội bóng láng giềng. Tất cả những con số đó khiến Moyes có quyền tự hỏi phải chăng ông xứng đáng hơn với một đội bóng tham vọng hơn và nguồn lực dồi dào hơn. Thử hình dung ông được chi 17,7 triệu bảng mỗi mùa!

Đáng cân nhắc hơn với HLV người Scotland là Everton có vẻ như không còn có thể tiến xa hơn nữa. Dù không có danh hiệu nào một thập kỷ qua, ngay cả những HLV lớn nhất cũng không thể nào làm tốt hơn Moyes ở Goodison Park. Giới hạn của Everton nằm ở sự thật là sau trận hòa tối qua, chuỗi trận không thắng trước bộ tứ truyền thống Liverpool, M.U, Chelsea và Arsenal trên sân khách đã kéo dài lên con số 45. Rõ ràng đó không phải là lỗi của Moyes, khi những gì ông có trong tay chỉ có thế.

Nikica Jelavic, Leighton Baines, Phil Jagielka, Marouane Fellaini và nhiều người nữa, họ đều được Moyes moi móc từ chỗ vô danh trở thành những ngôi sao được thèm muốn nhất ở Premier League, nhưng rồi mùa hè này, HLV người Scotland sẽ lại phải đối mặt với bài toán quen thuộc, thay vì có tiền tăng cường lực lượng, mọi điều ông có thể hy vọng chỉ là giữ lại được những người cũ.

Tệ hơn cho Moyes, việc sống trong cảnh tằn tiện khá lâu giờ ảnh hưởng tới chính triển vọng dẫn dắt một đội bóng lớn. Roman Abramovich hay Sheikh Mansour rõ ràng sẽ thấy ông không đủ hào nhoáng. Moyes cũng được nhắc tới như một trong các ứng cử viên thay thế Ferguson ở Old Trafford, nhưng M.U không thể tin tưởng một người chưa hề có kinh nghiệm với những khoản tiền lớn hay Champions League.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Trận derby cuối cùng của Carragher

Trung vệ kỳ cựu của Liverpool, Jamie Carragher, tối qua đã có trận derby Merseyside thứ 30 và cũng là trận cuối cùng của anh, 15 năm sau lần đầu Carragher đối mặt với Everton. Trong trận hòa không bàn thắng, Carragher đã may mắn vì trọng tài Michael Oliver từ chối của Everton một bàn thắng khi hậu vệ 35 tuổi này bị Sylvain Distin đánh bại trong cuộc tranh chấp tay đôi. Carragher, cả sự nghiệp chỉ khoác áo một đội bóng, sẽ thành BLV của kênh thể thao Sky Sports từ mùa tới. Anh nói sau trận derby: “Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Derby luôn là trận đấu lớn, tôi luôn muốn chiến thắng, nhưng không thua cũng không phải là kết quả tồi”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm